Tin tức bóng đá

Giọt nước mắt cho Antonio Puerta xấu số

Những tiếng nấc nghẹn, những gương mặt u sầu và đớn đau... một bầu không khí tang thương đang bao trùm lấy SVĐ Sanchez Pizjuan của Sevilla - nơi 3 hôm trước chứng kiến người con ưu tú Puerta ngã xuống, hôm nay là nơi tiễn anh về nấm mồ xanh.

a24.jpg

Hàng nghìn CĐV vây quanh chiếc xe chở thi hài của Puerta đang đi vào trong SVĐ.

a7.jpg

Quan tài của tài năng người Tây Ban Nha được phủ một lá cờ của CLB Sevilla.

a23.jpg

a5.jpg

Quang cảnh lễ tang.

a21.jpg


a9.jpg


a20.jpg

Những giọt nước mắt không ngừng lăn.

a3.jpg

"Vĩnh biệt!"

a10.jpg


a12.jpg

Những ngọn nến tiễn đưa người xấu số được thắp quanh sân Sanchez Pizjuan.

a1.jpg

Nếu còn sống, tối qua, Puerta sẽ cùng đồng đội dự lượt về vòng sơ loại thứ ba Champions League, gặp AEK Athens (Hy Lạp). Trận đấu này hiện bị hoãn đến thứ hai tuần sau. Trong ảnh là Tom de Mul đang bàng hoàng khi nghe thông báo từ Chủ tịch Jose Maria del Nido về cái chết của người đồng đội.

a2.jpg

Federico Fazio (trái) và Khalid Boulahrouz đau buồn sau khi nhận được hung tin.

a4.jpg

Cả đội sau đó lặng lẽ thu xếp hành lý trở về Tây Ban Nha dự lễ tang người đồng đội đã ra đi ở tuổi 22.

a17.jpg

Antonio Puerta bị nhồi máu cơ tim vào phút 30 trong trận Sevilla thắng Getafe 4-1 ở vòng mở màn Liga. Sau khi tỉnh lại, anh được dìu khỏi sân, nhưng lại ngất một lần nữa trong phòng thay đồ trước khi được đưa vào viện. Mọi nỗ lực cứu sống anh bất thành sau 3 ngày.

a18.jpg

Anh (phải) về với Chúa, sau khi cùng Sevilla đoạt 2 Cup UEFA 2006, 2007, Siêu Cup châu Âu 2006, và Cup Nhà Vua Tây Ban Nha 2007.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/08/3B9F9B8E/

Milan yêu cầu hoãn trận tranh siêu cup với Sevilla
Cập nhật: Hôm nay 18:15
Trước sự kiện cầu thủ Antonio Puerta của Sevilla bất ngờ qua đời, AC Milan đã gửi thư lên UEFA yêu cầu hoãn trận tranh siêu cup hôm thứ 6 tới với Sevilla lại để bày tỏ sự thương tiếc với gia đình của Puerta và toàn thể CLB Sevilla...

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/TheThao/2007/8/29/122024/

Đáng lẽ vẫn đá thì hơn, nhường cúp nghe nó mang cái vẻ thương hại kiểu gì ấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một cầu thủ ở Anh ngất xỉu trong giờ nghỉ giữa hiệp
18:45' 29/08/2007 (GMT+7)

Sau cái chết của Puerta, làng túc cầu xứ sương mù rúng động khi hay tin, trung vệ Clive Clarke của Leicester rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự trong giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 2 League Cup.

http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/ctbcb/2007/08/735280/

Nếu ko có Puerta thì chắc gì đã có mấy tin như thế

Materazzi thấu hiểu nỗi đau của các bà đẻ
(13:40, 29/08/2007)

Hậu vệ ngôi sao của tuyển Italy và Inter không ngần ngại so sánh sự đau đớn về mặt thể xác mà chấn thương mang lại với cơn đau của... người phụ nữ lúc sinh nở.

http://bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=7247&CateID=188
 
đa không khỏe còn thích ra sân cơ
yếu còn thích ra gió

đây k fải thik hay ko thik /:)

1 ng` lính bị thương mà còn sống thì vẫn fải đứng dậy mà chiến đấu/:)

Khi ra sân có ai biết là mình sẽ chết vì nhồi máu cơ tim~x( Nếu biết là chết ng` ta đã k ra...

Đừng gọi cái tinh thần thi đấu dũng cảm của ng` ta như thể mỉa mai anh hùng rơm như thế:|

Em xin lỗi, em cũng đang bức xúc:|
 
Thêm một cầu thủ chết ngay trên sân

Khi cơn bàng hoàng về cái chết của Puerta còn chưa lắng xuống, hôm qua, thế giới bóng đá lại phải tiễn biệt một cựu tuyển thủ Zambia về cõi vĩnh hằng. Trước đó ít giờ, Clarke của Leicester (Anh) may mắn thoát lưỡi hái tử thần.

"Tử sĩ" mới nhất của làng bóng đá là Chaswe Nsofwa, đang chơi cho đội hạng Hai Hapoel Beer Sheva của Israel. Anh qua đời ở tuổi 27.
Nsofwa.jpg

Sự việc xảy ra trong trận đấu tập giữa Hapoel với một đội trẻ của địa phương. Tiền đạo người Zambia khi đó đang thi đấu bình thường đột nhiên ngất xỉu. Các đồng đội đã cố gắng sơ cứu và đưa anh vào bệnh viện Beer Sheva's Soroka. Tuy nhiên, Nsofwa đã không qua khỏi. Theo xác nhận của từ những người có trách nhiệm, trước khi được đưa vào bệnh viện, Nsofwa đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

Nsofwa từng thành viên đội U20 Zambia giành chức Vô địch giải trẻ thế giới năm 1999, sau đó cùng đội tuyển quốc gia dự giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) năm 2002. Cuối tuần trước, anh đã ghi hai bàn thắng, góp phần mang về chiến thắng 3-0 cho Hapoel trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải hạng Hai.

Sự ra đi của Antonio Puerta và Chaswe Nsofwa đã làm dài thêm danh sách những cầu thủ qua đời khi vẫn còn cả sự nghiệp ở phía trước. Trong gần 45 năm qua, còn có rất nhiều cầu thủ khác đã không bao giờ trở lại thi đấu được nữa vì những cơn đột quỵ.
- 08/1989: Tuyển thủ Nigeria Samuel Okwaraji đã ngã xuống sân ở phút 80 trận đấu vòng loại World Cup 1990 gặp Angola và chết vì rối loạn tim.
- 09/1990: Tiền đạo Dave Longhurst của York City đã qua đời sau khi đột quỵ ngay trên sân trong trận đấu với đối thủ Lincoln City. Khi đó anh mới 25 tuổi.
- 1995: Trong trận bán kết African Cup 1995 với Maxaquene của Mozambique, tiền đạo 29 tuổi người Nigeria Amir Angwe của Julius Berger Club đã đột quỵ ở phút 89 và qua đời vì đau tim đột ngột.
- 1997: Chỉ sau đúng 12 phút thi đấu, cầu thủ Emmanuel Awanegbo người Nigeria đang chơi bóng tại Đức đã gục ngã và qua đời do tim đột ngột ngừng đập.
- 02/2000: John Ikoroma, tuyển thủ U-17 Nigeria, đã qua đời sau một cơn đau tim trong trận đấu giao hữu với UAE.
- 10/2002: Chỉ một giờ sau khi ghi bàn thắng vào lưới Deportivo Wanka (Peru), tiền đạo 28 tuổi người Brazil Marcio Dos Santos đã chết vì nhồi máu cơ tim.
- 12/2002: Stefan Toleski, hậu vệ người Macedonia, đã đột quỵ trong hiệp một trận đấu Napredok - Kumanovo. Anh đã qua đời sau đó trong bệnh viện.
- 06/2003: Tiền vệ nổi tiếng Marc-Vivien Foe người Cameroon đã bị đột quỵ ngay trên sân và qua đời trong trận Cameroon thắng Pháp 1-0 tại Cúp liên lục địa.
- 07/2003: Maximiliano Patrick Ferreira đã chết trong bệnh viện ở tuổi 20 sau khi có những dấu hiệu bất ổn trong buổi tập luyện trước trận Botafogo - Ribeirao Preto.
- 01/2004: Trong trận đấu Benfica - Vitoria Guimaraes, tiền đạo Miklos Feher (Hugary) đã đột quỵ và qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim.
- 10/2004: Paulo Sergio de Oliveira của Sao Caetano đã qua đời vì rối loạn hô hấp trong một trận đấu thuộc giải vô địch Brazil.
- 06/2005: Tiền vệ Hugo Cunha (Bồ Đào Nha) của CLB Uniao Leira đã đột quỵ và qua đời ngay trên sân khi đang tham dự một trận đấu giao hữu.
- 04/2006: Victor Alfonso Guerrero, tài năng 17 tuổi người Colombia, đã bất tỉnh trong khi đang tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Envigado và chết trên đường vào bệnh viện.
- Những trường hợp qua đời có liên quan tới bóng đá khác được ghi nhận là Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, 04/2003), José Roberto Rodas (Paraguay, 02/2003), Paulo Pinto (Bồ Đào Nha, 03/2002), Ernesto de la Torre (Tây Ban Nha, 11/2001), Diego Garcia (Tây Ban Nha, 03/2001), Navalho (Bồ Đào Nha, 08/1987), Pavão (Bồ Đào Nha, 12/1973) và Constantin Tabarcea (Romania, 07/1963).

Thêm (1 phút mặc niệm nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như Puerta ra đi thì mấy cầu thủ yếu sinh lý bị tâm lý cũng kéo nhau đi theo hay sao ế nhỉ :-ss
 
chẳng phải thế đâu em
trước đây ít có tiền lệ nên báo không đăng mấy
bây giờ vụ này đang nổi nên bọn nhà báo thi nhau nhảy vào viết + viết mấy vụ tương tự
và lại bây giờ sự kiện đá bóng nổi bật không có mấy: hết CN đến nơi, mùa giải chưa có trận quan trọng... => có sự kiện gì là vồ lấy mà viết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ vụ Puerta và Nsofwa đột quỵ:
Bóng đá VN cũng cần báo động!
Thứ năm, 30/8/2007, 09:26 GMT+7

Con số thống kê cho thấy, bóng đá thế giới đã chứng kiến hơn 10 cái chết đau lòng như thế. Riêng ở VN cũng đã có cầu thủ đột quỵ và ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng dường như các đội bóng Việt Nam chưa quan tâm đến vấn đề này.

Cách đây không lâu, bóng đá Việt Nam phải chứng kiến một cái chết đau lòng, đó là trường hợp của HLV phó đội QK 4 Trần Nam Trung.

Trong một trận đấu tập của đội bóng này, HLV Phó Nam Trung đã gục xuống và ra đi vĩnh viễn. Sau này các bác sỹ mới xác định là anh từng có tiền sử bệnh tim.

Chính căn bệnh tiềm ẩn này đã cướp đi sinh mạng của VĐV môn xe đạp Xuân Tâm trước thềm SEA Games 22.

Sau cái chết của Tâm, nhiều VĐV cũng đã phải trải qua những cuộc kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo và phát hiện ra nhiều trường hợp khác ở mức tiềm ẩn như tay chèo thuyền Vũ Đăng Tuấn, VĐV đua xe đạp Thùy Trang... Với những trường hợp này các bác sỹ đã cảnh báo không cho luyện tập vì nguy cơ tử vong rất cao.

Nhưng vẫn chạy tốt

Khi HLV Letard còn làm HLV trưởng đội tuyển U 23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 22, ông này rất quan tâm tới y học thể thao, tới mức yêu cầu đội tuyển phải có tới...13 bác sỹ, trong đó có cả bác sỹ dinh dưỡng, bác sỹ nha khoa.

Trong đợt kiểm tra sức khỏe trước ngày lên tập trung, cầu thủ Hoàng Thanh Tùng đã bị xác định là có vấn đề về tim. Ông Letard dù rất thích cầu thủ này nhưng bắt buộc phải trả về địa phương. Thế nhưng, rời khỏi đội tuyển, Thanh Tùng vẫn thi đấu cho Thanh Hóa và cho đến bây giờ cầu thủ này vẫn là trụ cột của H.Thanh Hóa chơi ở V.League.

Không chỉ có Tùng, nhiều VĐV khác cứ lờ đi cảnh báo của bác sỹ hoặc họ vẫn phải thi đấu theo yêu cầu của CLB. Năm 2001, sau khi đoạt hạng 4 châu Á từ đội U 16, tiền đạo Ánh Cường đã bị xác định là có nguy cơ tiềm ẩn về rối loạn nhịp tim nhưng giờ này, sau 5-6 năm, Ánh Cường vẫn thi đấu.

Thời HLV Tavares làm HLV đội tuyển chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, hai cầu thủ Lê Anh Dũng và Trường Giang phải thường xuyên đeo máy theo dõi nhịp tim vì đã bị liệt vào danh sách có...nguy cơ.

Không thể chủ quan

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học y đã chứng minh “những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa tế bào thần kinh vận động, một tình trạng dẫn đến bại liệt và tử vong, cao hơn 5 lần người bình thường”.

Trong khi đó, ở Việt Nam, dù đã có những cái chết như của HLV Phó Trần Nam Trung, việc yêu cầu chặt chẽ kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là vấn đề thần kinh và tim mạch vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Trong danh sách thi đấu của CLB năm nào BTC cũng yêu cầu xác nhận của bác sỹ nhưng hầu hết các xác nhận này đều không phải là của bác sỹ chuyên ngành thể thao, những người rất am hiểu quá trình vận động của các VĐV.

Đã đến lúc cần báo động một lần nữa tình trạng thả lỏng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/159811/

Post có vẻ hơi lạc đề topic nhưng đang đúng chủ đề bàn luận
Đúng là anh em nhà báo xôm thật
 
đây k fải thik hay ko thik /:)

1 ng` lính bị thương mà còn sống thì vẫn fải đứng dậy mà chiến đấu/:)

Khi ra sân có ai biết là mình sẽ chết vì nhồi máu cơ tim~x( Nếu biết là chết ng` ta đã k ra...

Đừng gọi cái tinh thần thi đấu dũng cảm của ng` ta như thể mỉa mai anh hùng rơm như thế:|

Em xin lỗi, em cũng đang bức xúc:|

đang định nói nhưng vốn từ ngữ nó có hạn
đúng đấy, :(( puerta
 
...chuỗi ngày buồn của bóng đá thế giới...:(:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thôi rồi, không xin là mod nữa
bài này đã nói ở trên rồi, em biết không hay nên để hẳn chữ trắng để mọi người đừng đọc rồi, sao anh cứ phải lôi ra

5 thủ môn có những pha xử lý ngớ ngẩn

1. Andy Dibble

Trong trận đấu giữa Man City và Nottingham Forest vào năm 1990, thủ thành Andy Dibble của Man xanh đã rất luống cuống trong phạm vi xử lý của mình khi anh không nhận ra được sự có mặt của cầu thủ Forest, Gary Crosby đang ở phía sau mình. Crosby đã nhanh chân đá bóng ra khỏi tay của Dibble rồi đưa bóng vào lưới đội khách mang lại trận thắng 1-0 đầy tranh cãi cho Nottingham Forest.

2. René Higuita

Trong cuộc đối đầu với Cameron ở World Cup 1990, thủ thành nổi tiếng người Colombia, Higuita đã có hành động không thể hiểu nổi khi anh lên tham gia tấn công. Sai lầm của anh đã phải trả giá khi huyền thoại Roger Milla nhanh chóng áp sát giành được bóng và một bàn thắng cho Cameron mang tên Roger Milla đã được ghi. Cũng cần phải nói thêm rằng chính sự kì quặc trong một số tình huống lại chính là nét hấp dẫn mà NHM muốn nhìn thấy ở Higuita.

3. Bryan Gunn

Trong trận Derby giữa Ipswich và Norwich ở năm 1996, cựu tuyển thủ quốc gia Scotland, Bryan Gunn đã tung ra cú sút vào… không khí sau đường chuyền về của Robert Ullathorne khiến trái bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới trước hàng nghìn cặp mắt bỡ ngỡ. Sai lầm của thủ thành kì cựu này đã dẫn tới trận thua 2-1 đầy oan uổng.

4. David Seaman

Trong trận đấu với Zaragoza, thủ thành nổi tiếng của Arsenal cũng như ở đội tuyển Anh đã bị Nayim đánh bại trong những phút cuối của hiệp phụ ở trận chung kết UEFA Cup năm 1994. Bàn thắng này được ghi sau đường lên bóng của các cầu thủ áo trắng, phát hiện thủ thành của Arsenal lên cao, Nayim đã tung ra một cú sút từ bên cánh phải tung lưới đội khách mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Sai lầm đó tiếp tục được tái hiện ở World Cup 2002, cũng từ vị trí và khoảng cách như bàn thắng của Nayim, Ronaldinho đã sút phạt tung lưới đội tuyển Anh trong cái nhìn bất lực của thủ thành này.

5. Paul Robinson

Đây là bàn thắng đầu tiên của Gary Neville cho đội tuyển Anh? Đúng, nhưng thật đáng buồn bởi đó lại là pha đá phản lưới nhà. Sau khi bị tiền đạo đối phương áp sát, hậu vệ của ĐTQG Anh đã có đường chuyền trả bóng về cho thủ môn Robinson và cựu tuyển thủ của Leeds đã lạnh lùng sút… trượt bóng khiến trái bóng nhẹ nhàng chui vào khung gỗ đội nhà. Đây là bàn thắng mang lại chiến thắng 2-0 cho các các cầu thủ Croatia.
 
chú đi mà kiện bọn nhà báo ấy
anh chỉ copy-paste
 
em thôi rồi, không xin là mod nữa
bài này đã nói ở trên rồi, em biết không hay nên để hẳn chữ trắng để mọi người đừng đọc rồi, sao anh cứ phải lôi ra

Em xin lỗi lại lôi ra nhưng mà tại lần này anh k để chữ trắng:p. Nếu đã biết ko hay thì tốt nhất là đừng post. Còn post mà để chữ trắng thì tất nhiên ng` khác sẽ đọc thôi. Nghe bất bình ng` ta sẽ quote lại, ko thì thôi:|
Em k biết anh bức xúc cái j, nhưng tỏ ra bức xúc trước một ng` vừa qua đời thi ko hay ho lắm:|


Anelka nói không với Quỷ Đỏ

Tiếp bước Berbatov, đến lượt một tiền đạo Nicolas Anelka từ chối đến với “Nhà hát của những giấc mơ”. Tiền đạo người Pháp ngày hôm nay đã ký một bản hợp đồng mới với đội bóng mà anh đang thi đấu, Bolton Wanderers.

Trong cơn khủng hoảng tiền đạo, Manchester United đã tìm kiếm khắp nơi với kỳ vọng chiêu mộ được một trung phong "khả dĩ" trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chính thức đóng cửa. Hai mục tiêu hàng đầu mà Quỷ Đỏ nhắm tới chính là Dimitar Berbatov của Tottenham Hospurs và Nicolas Anelka của Bolton Wanderers.

Cách đây một tuần, Berbatov đã khẳng định sẽ không có chuyện anh đến với Manchester United. Còn giờ đây, đến lượt Anelka từ chối đội bóng chủ sân Old Trafford bằng cách gia hạn hợp đồng với đội bóng của mình.

Anh nói : "Có cảm giác rằng gần đây tôi đã liên hệ với tất cả các đội bóng của giải Ngoại hạng. Tuy nhiên trái tim của tôi thuộc về Bolton."

"Tôi hoàn toàn hài lòng với phong độ của mình, với đội bóng và huấn luyện viên mới. Bởi vậy đặt bút ký vào bản hợp đồng mới là một quyết định không có gì khó khăn".

Chỉ còn nốt ngày hôm nay, cánh cửa của thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức khép lại. Như vậy, khả năng Manchester United kịp chiêu mộ một tiền đạo mới trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại là gần như không có. Hơn nữa ngày hôm qua, Quỷ Đỏ đã nhận được một tin vui đó là quá trình bình phục chấn thương của Rooney đã nhanh hơn dự kiến, nhiều khả năng tiền đạo số 1 của họ sẽ có thể ra sân đúng khoảng thời gian mà Man United bắt đầu "tăng tốc".

:))
 
Back
Bên trên