Tin tức bóng đá

còn vài dòng nữa post nốt đi chứ tiếc gì...
Theo tạp chí Forbes, Barcelona là CLB có giá trị thứ 9 trên thế giới trong năm vừa qua và theo ước tính họ còn tiếp tục leo lên những vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên, Barca vẫn chưa thể bì được so với đối thủ truyền kiếp Real Madrid khi đối thủ này chỉ chịu đứng sau Manchester United và luôn có số thu nhập cao hơn nhiều.
Ronaldinho and Sergio Ramos, Spanish cover of FIFA 08
portadafifa08_ES.jpg
 
ngại gì anh
chẳng qua em không thích fan real với fan barca lại sắp đá nhau thôi
 
Barca năm nay tuy ko vô địch nhưng làm ra tiền lắm - khoản nợ của nó cũng chả đáng bao nhiêu.ManU mang tiếng giàu nhất thế giới mà nợ nần đầm đìa :(
 
Klose nổ súng giúp Hùm xám lần thứ 6 nâng cao League cup
Tận dụng sai lầm của thủ thành Manuel Neuer và trung vệ Mladen Krstajic ở phút thứ 29, 1 trong những bản hợp đồng đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của các CĐV - Miroslav Klose đã nhanh chân đưa bóng vào lưới trống giúp Hùm xám Bayern có chiến thắng sít sao trước Schalke trong trận chung kết League cup nước Đức trên SVĐ ở thủ đô Leipzig.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng
Chelsea đang tiến theo kiểu… giật lùi, mở đầu loạt trận giao hữu của mình, The Blues chỉ có được chiến thắng sát nút trước đội bóng yếu hơn rất nhiều, CLB LA Galax, kế tiếp là trận hoà nhờ pha lập công duy nhất của Frank Lampard trước CLB Feyenoord Rotterdam và cuối cùng, vào ngày hôm qua thày trò Mourinho đã thất bại 2-0 trước Rangers – CLB sắp có trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Champions League với đối thủ FK Zeta vào thứ 4 tới.
 
thua à:-ss

Emirates Cup: Chủ nhà Arsenal đăng quang ngôi VĐ

Cuộc lội dòng giành chiến thắng 2-1 trước Inter đã đưa các chàng trai trẻ của HLV Wenger lên ngôi tại giải giao hữu Emirates Cup lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà.

Trước khi bước vào giải, nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai "The Gunners" sau sự ra đi của đội trưởng Henry. Thế nhưng, các các chàng pháo thủ trẻ đã thi đấu đầy quyết tâm và chứng minh cho mọi người thấy rằng, Arsenal vẫn là một đội bóng đáng gờm với lối chơi thanh thoát, ngẫu hứng mang đến hiệu quả cao.

Sau chiến thắng 2-1 trước PSG hôm 28/7, đoàn quân của "giáo sư" Wenger tiếp tục đánh bại nhà ĐKVĐ Serie A, Inter Milan ở lượt trận thứ 2. Dù có lúc bị đối phương dẫn trước, nhưng bằng ý chí kiên cường và tinh thần thi đấu quật khởi, Arsenal đã lật ngược thế cờ nhờ 2 pha làm bàn đẳng cấp của Hleb và van Persie

Trước sự chứng kiến của gần 6 vạn khán giả nhà, hết van Persie, Flamini rồi đến cả các hậu vệ như Eboue hay Sagna liên tục "làm mưa làm gió" trước khung thành thủ môn Toldo và Cesar. Người ta vẫn thấy được hình ảnh của một Arsenal quyến rũ bên cạnh lối chơi tấn công phóng khoáng say đắm người xem.

Khi "đứa con của thần gió" rũ áo ra đi, ngay lập tức "người Hà Lan bay" van Persie gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai trò đầu tàu trên hàng công. Với tốc độ cùng khả năng điều khiển trái bóng điêu luyện, van Persie thường xuyên làm khổ hàng thủ nhà ĐKVĐ Serie A trong suốt 90 phút.

Trái tim nơi hàng tiền vệ, Cesc Fabregas xuất sắc cầm trịch lối chơi bên cạnh sự trợ giúp đắc lực từ các vệ tinh xung quanh như Hleb, Flamini hay tài năng trẻ Kieran Gibbs. Dẫu bị Suazo chọc thủng lưới ở đầu hiệp 2 trong pha dứt điểm đầu tiên của Inter, nhưng đội chủ nhà đã vùng lên mãnh liệt khoảng thời gian còn lại.

Hành lang cánh phải Arsenal với sự góp mặt của bộ đôi Sagna và Eboue phối hợp với nhau rất tốt và gây áp lực lớn lên hàng thủ Inter. Tân binh Chivu đã có màn ra mắt không được như ý trong màu áo Nerazzurri do chưa thể hoà nhập cùng các đồng đội.

Dù Cesar và Toldo liên tục bay lượn ở 2 đầu khung gỗ để cứu thua, nhưng Inter vẫn bị thủng lưới 2 lần. Đầu tiên là bàn gỡ hoà của tiền vệ người Belarus, Alexander Hleb. 5 phút trước khi hết giờ, đến lượt van Persie "nổ súng" sau đường kiến tạo từ chân Eboue , ấn định kết quả 2-1 nghiêng về "những khẩu thần công".

Giành được 6 điểm từ các cuộc chạm trán với PSG và Inter Milan, Arsenal đường hoàng bước lên bục cao nhất tại giải đấu lần đầu tiên do chính họ tổ chức. Chiến công trên đã tạo sự phấn khích cho nhiều fan hâm mộ "The Gunners".

Quan trọng hơn, chức VĐ dù chỉ là ở giải giao hữu nhưng nó có tác động rất tốt đến tâm lý thi đấu và sự tự tin của dàn pháo thủ trẻ trước khi bước vào chiến trường khốc liệt Premiership mùa bóng 2007/08.

Đội hình ra sân

Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Hoyte (Traore 69’), Gallas, Sagna, Gibbs (Bendtner), Fabregas (Denilson 83’), Hleb, Flamini, van Persie.

Inter Milan: Cesar (Toldo 45’), Solari (Figo 63’), Materazzi (Pedrelliez 53’), Samuel (Fatic 46’), Chivu, Cesar, Jimenez (Adriano 46’), Barwuah ( Bolzoni 46’), Filkor, Dacourt, Suazo.

Bàn thắng: Hleb 67’, Van Persie 85’ - Suazo 62’
 
Puyol có thể sớm trở lại
Theo các nguồn tin thân cận với CLB xứ Catalan, trung vệ đội trưởng Carles Puyol có thể sẽ trở lại trong vòng chưa đầy một tháng, sau khi mùa giải mới tại La Liga khai mạc.

Pele cảnh báo cho “ngôi sao ca nhạc” Beckham
Trong con mắt của Pele, David Beckham chỉ là một “ngôi sao nhạc pop” hơn là một cầu thủ chuyên nghiệp, và ông đã lên tiếng khuyên nhủ tân binh của Los Angeles Galaxy chú tâm vào sự nghiệp thi đấu hơn, nếu như mục đích của anh đến Mỹ là để thành công.

Milan chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới
Tân vương của bóng đá châu Âu, AC Milan đã có màn ra mắt thực sự hoàn hảo trước thềm mùa giải mới khi đánh bại đội bóng Lecco với tỉ số đậm đà 4-0, niềm vui của các Milanista càng tăng lên bội phần khi họ được chứng kiến phong độ ấn tượng của bộ đôi Kaka – Ronaldo.
 
Voronin: Sheva sẽ lại là Sheva
Tân tuyển thủ Liverpool Andriy Voronin và cũng là đồng đội của Andriy Shevchenko tại ĐTQG Ukraine, nhận định cầu thủ đang khoác áo Chelsea sẽ thực sự bùng nổ tại Premiership mùa giải năm nay.
 
có ai bảo sheva không phải sheva đâu nhỉ ? :-B

mấy ông BLV với cả nhà báo ấy :D

King Eric vẫn nặng tình với bóng đá

Dù đã giải nghệ rất lâu nhưng ông Vua của sân Old Trafford - Eric Cantona vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan tới bộ môn thể thao Vua, mới đây King Eric đã có mặt tại Copenhagen để tham gia tư vấn và huấn luyện cho các đội bóng tham dự giải vô địch thế giới dành cho những người vô gia cư.

Chelsea sa thải giám đốc do mâu thuẫn với Abramovich

Ngày hôm nay, CLB Chelsea bất ngờ sa thải một trong những nhân vật quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của mình. Đó là Giám đốc phát triển Paul Smith. Nguyên nhân được báo chí tiết lộ là ông này đã có xung đột cá nhân với chủ tịch Roman Abramovich.

Ông Paul Smith là nhân vật chuyên phụ trách các vấn đề kinh doanh và phát triển. Ông được xem là người bạn thân thiết với Tổng giám đốc Peter Kenyon ở ngoài đời cũng như trong công việc. Kenyon là người thường xuyên đánh giá rất cao người bạn của mình trong tất cả lĩnh vực.

Báo chí Anh đưa tin về nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea sa thải Paul Smith là do ông này đã có mâu thuẫn sâu sắc với ông chủ tịch CLB Roman Abramovich. Xung đột nghiêm trọng giữa hai người đã dẫn đến vị giám đốc này mất việc.

Zidane vẫn giận Materazzi

Như đã biết, nguyên nhân dẫn đến cú húc đầu của tuyển thủ Pháp là do anh đã bị Marco Materazzi gây sự trước. Theo những gì Zidane kể lại thì Materazzi đã xúc phạm đến mẹ và chị gái của anh.

Vừa qua, trong một bài phỏng vấn trên tạp chí thể thao nổi tiếng Bild, trung vệ nổi tiếng hay gây gổ của ĐT Italia cho biết anh đã nhiều lần cố gắng thu xếp một cuộc gặp với Zidane để kết thúc mối bất hòa giữa hai người đều bất thành do Zidane luôn từ chối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))=)), vì cái húc đầu đấy mà mất cả chức VĐ WC, ko giận mới là lạ
 
...mất thời gian với 2 cái thằng này quá, tự dưng chửi nhau rồi húc nhau, tốn bao giấy mực báo chí...
 
Henry đã tìm được niềm an ủi?
Chuỗi ngày lao vào những cuộc party thâu đêm suốt sáng để quên đi mối tình tan vỡ với cô vợ Nicole Claire có vẻ như đã kết thúc với chàng tiền đạo tân binh của Barca, Thierry Henry sau khi “Đứa con của thần gió” quen biết minh tinh màn bạc Paz Vega.

Giải bóng đá U.20 Đông Nam Á: Việt Nam - Thái Lan bất phân thắng bại
Trận chiến tranh ngôi đầu bảng B giữa Việt Nam (VN) và Thái Lan (TL) bất phân thắng bại khi 2 đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Tiếc cho đội chủ nhà VN bởi họ cầm bóng tốt hơn, sút cầu môn nhiều hơn TL, nhưng lại không thể giành chiến thắng.

CĐV LA Galaxy nổi giận vì Beckham
Các fan của bóng đá Mỹ đã có những lời lẽ không hay nhằm đến David Beckham bởi cho đến thời điểm này, mặc dù đã chuyển đến LA Galaxy được hơn một tháng nhưng ngôi sao người Anh vẫn chưa chơi trọn vẹn một trận đấu nào cho đội bóng này.

Manchester United tuyển “thần đồng” qua YouTube
CLB bóng đá nước Anh Manchester United đã ký hợp đồng với một cậu bé 9 tuổi sau khi ông ngoại của cậu gửi cho CLB vô địch nước Anh danh tiếng cuốn DVD giới thiệu tài năng của cậu bé này, vốn đã rất phổ biến trên YouTube.

Van der Sar đắn đo quyết định về hưu
Đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, dù rất muốn tiếp tục cống hiến cho CLB, nhưng thủ thành Edwin van der Sar của Manchester United cũng đã chuẩn bị trước tâm lí: Premiership 07/08 sẽ là mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Mourinho và nhiệm vụ Champions League
Các quan chức của CLB Chelsea đã chính thức thông báo tới HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho và các cầu thủ của Chelsea phải giành được Champions League ở mùa giải tới, mới hy vọng có thể làm hài lòng các ông chủ của CLB thành London đầy tham vọng.

Luca Toni: Tôi khát khao được chơi trên sân Allianz Arena
Gia nhập Bayern Munich với một sự kỳ vọng rất lớn nhưng chấn thương đã khiến Luca Toni chưa có cơ hội thể hiện mình trong màu áo CLB mới. Khi chấn thương đã hoàn toàn bình phục cũng là lúc cầu thủ người Italia này khát khao được ra sân, được thi đấu trên SVĐ của CLB hàng đầu nước Đức này.

Schuster đã thấy áp lực
Tân HLV của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Bernd Schuster tiết lộ ông đã cảm nhận được áp lực khá lớn khi dẫn dắt một trong những CLB hàng đầu châu Âu ngay trong những ngày đội bóng vô địch La Liga du đấu ở Đức.

Heinze: Hy vọng một tương lai tươi sáng
Hậu vệ người Argentina, Gabriel Heinze cho biết anh tin rằng tương lai của anh sẽ được định đoạt một cách sớm nhất vào cuối tuần này.
 
=))=))=))=))=))
bài của mày ok thật
độ hài miễn bàn luôn
có cái ảnh hơi cũ
 
ko tưởng tượng dc anh larsson ngày xưa để tóc kiểu đấy :eek: ^:)^
 
Back
Bên trên