Tin tức bóng đá

Mourinho chơi khăm cảnh sát

Tại sao Jose Mourinho bị cảnh sát bắt? Tại sao chú chó cưng của Mourinho lại bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ trong khi có tới 8 cảnh sát đang canh giữ trước cửa nhà ông? Sau đây là lời giải thích...

Như các bạn đã biết, hôm thứ 4 vừa qua, Mourinho đã chạy ba chân bốn cẳng từ lễ trao giải thưởng nội bộ của CLB Chelsea sau khi nhận được điện thoại của vợ thông báo rằng, con chó cưng của ông sắp bị cảnh sát bắt đi kiểm dịch. Sau khi có mặt tại nhà, Mourinho đã cố gắng ngăn cản cảnh sát bắt con chó của mình đi và rốt cuộc là vị HLV trưởng này đã bị gô cổ lên đồn còn chú chó thì bỗng nhiên mất tích, theo lời kể của cảnh sát thì “một ai đó đã bắt con chó đi khi chúng tôi đang trang cãi với Mourinho”.

Tuy nhiên vào ngày hôm qua, ông Mourinho mới tiết lộ rằng, ông đã chơi khăm cảnh sát và đó là lý do ông bị lực lượng an ninh bắt lên đồn. Chuyện là thế này, sau khi biết không thể giành giật lại chú chó của mình, Jose viện cớ mình cần gọi 1 cuộc điện thoại quan trọng, kế tiếp ông thầy BĐN lẻn đến sân sau và nhanh chóng ôm chú chó cưng của mình “phi thân” qua tường nhà hàng xóm đưa cho 1 người lái xe, sau đó quay lại đối diện với cảnh sát cùng khuôn mặt tỉnh bơ.

Vào tối qua, trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ A Bola, Mourinho mới chịu tiết lộ thông tin thú vị này, Jose cho biết: “Tôi nói với cảnh sát rằng, tôi có việc bận và yêu cầu họ đợi tôi 1 chút. Tôi đi vào nhà và thấy các con của tôi khóc rất nhiều, tôi biết chúng không muốn cảnh sát bắt con chó của chúng đi. Vì thế, tôi đã đem giấu con chó của mình và quay lại sau 15 phút bằng đường cửa chính”.

“Bạn không thể tin được phản ứng của các nhân viên cảnh sát khi họ nhìn thấy tôi đâu. Họ hỏi tôi rằng: Ông đi đâu vậy? Và tôi trả lời: Tôi, tôi là một người đàn ông vô hình mà”.

“Lúc đó họ rất giận dữ và câu chuyện sau đó chắc các bạn cũng đã biết, họ buộc tội tôi cản trở cảnh sát làm việc và bắt tôi lên đồn”.

“Bạn thử tưởng tượng xem, có tới 8 cảnh sát tới nhà tôi chỉ vì một con chó. Thật là một sự hổ thẹn”.

Ngoài ra, Jose Mourinho còn tiết lộ thêm 1 chi tiết khác, đó là tên con chó của ông không phải là Yorkshire, tên thật của nó là Leya.

Trong một buổi phỏng vấn khác - buổi nói chuyện với kênh radio của BĐN, Antena 1 Jose Mourinho còn nói thêm: “Con chó đã được giấu đi và tôi sẽ tiếp tục giấu nó cho đến khi cảnh sát bỏ ý định bắt nó”.

Theo sự tiết lộ của TheSun, gia đình Mourinho rất thương yêu chú chó Leya này, Mourinho và vợ Tami đã mua chú chó này vào tháng 3 vừa qua từ tay một người chuyên gây giống. Đây là món quà mà Mourinho tặng cho các con của mình. Vào thời điểm hiện tại, Mourinho đang nhờ luật sư riêng của mình can thiệp vào chuyện này.
 
Dừng spam như anh ý=)) thi xog lại tiếp tục=))

Car thêm 5 năm nữa oài:x:x:x
 
Mourinho chơi khăm cảnh sát

Tại sao Jose Mourinho bị cảnh sát bắt? Tại sao chú chó cưng của Mourinho lại bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ trong khi có tới 8 cảnh sát đang canh giữ trước cửa nhà ông? Sau đây là lời giải thích...

Như các bạn đã biết, hôm thứ 4 vừa qua, Mourinho đã chạy ba chân bốn cẳng từ lễ trao giải thưởng nội bộ của CLB Chelsea sau khi nhận được điện thoại của vợ thông báo rằng, con chó cưng của ông sắp bị cảnh sát bắt đi kiểm dịch. Sau khi có mặt tại nhà, Mourinho đã cố gắng ngăn cản cảnh sát bắt con chó của mình đi và rốt cuộc là vị HLV trưởng này đã bị gô cổ lên đồn còn chú chó thì bỗng nhiên mất tích, theo lời kể của cảnh sát thì “một ai đó đã bắt con chó đi khi chúng tôi đang trang cãi với Mourinho”.

Tuy nhiên vào ngày hôm qua, ông Mourinho mới tiết lộ rằng, ông đã chơi khăm cảnh sát và đó là lý do ông bị lực lượng an ninh bắt lên đồn. Chuyện là thế này, sau khi biết không thể giành giật lại chú chó của mình, Jose viện cớ mình cần gọi 1 cuộc điện thoại quan trọng, kế tiếp ông thầy BĐN lẻn đến sân sau và nhanh chóng ôm chú chó cưng của mình “phi thân” qua tường nhà hàng xóm đưa cho 1 người lái xe, sau đó quay lại đối diện với cảnh sát cùng khuôn mặt tỉnh bơ.

Vào tối qua, trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ A Bola, Mourinho mới chịu tiết lộ thông tin thú vị này, Jose cho biết: “Tôi nói với cảnh sát rằng, tôi có việc bận và yêu cầu họ đợi tôi 1 chút. Tôi đi vào nhà và thấy các con của tôi khóc rất nhiều, tôi biết chúng không muốn cảnh sát bắt con chó của chúng đi. Vì thế, tôi đã đem giấu con chó của mình và quay lại sau 15 phút bằng đường cửa chính”.

“Bạn không thể tin được phản ứng của các nhân viên cảnh sát khi họ nhìn thấy tôi đâu. Họ hỏi tôi rằng: Ông đi đâu vậy? Và tôi trả lời: Tôi, tôi là một người đàn ông vô hình mà”.

“Lúc đó họ rất giận dữ và câu chuyện sau đó chắc các bạn cũng đã biết, họ buộc tội tôi cản trở cảnh sát làm việc và bắt tôi lên đồn”.

“Bạn thử tưởng tượng xem, có tới 8 cảnh sát tới nhà tôi chỉ vì một con chó. Thật là một sự hổ thẹn”.

Ngoài ra, Jose Mourinho còn tiết lộ thêm 1 chi tiết khác, đó là tên con chó của ông không phải là Yorkshire, tên thật của nó là Leya.

Trong một buổi phỏng vấn khác - buổi nói chuyện với kênh radio của BĐN, Antena 1 Jose Mourinho còn nói thêm: “Con chó đã được giấu đi và tôi sẽ tiếp tục giấu nó cho đến khi cảnh sát bỏ ý định bắt nó”.

Theo sự tiết lộ của TheSun, gia đình Mourinho rất thương yêu chú chó Leya này, Mourinho và vợ Tami đã mua chú chó này vào tháng 3 vừa qua từ tay một người chuyên gây giống. Đây là món quà mà Mourinho tặng cho các con của mình. Vào thời điểm hiện tại, Mourinho đang nhờ luật sư riêng của mình can thiệp vào chuyện này.

chú mou làm gì cũng độc=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Romario đã có bàn thắng thứ 1000

Sau bao nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 1000, cuối cùng thì “số 11” huyền thoại của đội tuyển quốc gia Brazil cũng đã hoàn thành tâm niệm của mình.

không biết sau 1000 bàn anh đã nghỉ chưa đây
 
Vinh quang dành cho Becks

Cựu cầu thủ của Manchester United và đội trưởng ĐTQG Anh, David Beckham sẽ là một trong số những nhân vật hàng đầu được vinh danh trong lễ trao thưởng Greatest Briton Overseas (tạm dịch là Những người Anh ở nước ngoài xuất sắc nhất).
 
có lẽ đây là giây phút lóe cuối cũng của beck
năm sau sang mĩ thì còn đâu
 
Bữa tiệc của Giggs mất vui vì ẩu đả

Để quên đi thất bại cay đắng trước Chelsea tại chung kết cúp FA, lão tướng Ryan Giggs đã tổ chức một bữa tiệc với mục đích từ thiện, đồng thời cũng để ôn lại giây phút vinh quang tại Premiership vừa qua. Nhưng rất tiếc, cậu em trai của Giggs, Rhodri Giggs đã khiến bữa tiệc mất vui.
 
Huy Hoàng, Công Vinh... bị "khủng bố" bằng thư nặc danh
Rất nhiều những lá thư nặc danh đã đc gửi đến đại bản doanh của TCDK.SLNA
với nội dung tố cáo các cầu thủ như Huy Hoàng, Công Vinh... có hành vi bán độ trong trận gặp HPHN, lấy 40 triệu USD. Những lá thư này còn có lời lẽ xúc phạm BHL của đội.
GĐ Hồ Văn Chiêm cho rằng đây chỉ là những lá đơn vu khống trắng trợn nhằm phá hoại đội bóng, nhưng hiện nay, tinh thần của các cầu thủ đã xuống đến mức rất thấp. Nhiều cầu thủ sau trận gặp HPHN đã ko dám ra ngoài.
Sau khi họp bàn sau trận đấu với HPHN, lãnh đạo SLNA khẳng định, không có cơ sở kết luận những sai sót của Huy Hoàng là do có chủ đích mà chỉ đơn thuần là sai sót chuyên môn.
 
với nội dung tố cáo các cầu thủ như Huy Hoàng, Công Vinh... có hành vi bán độ trong trận gặp HPHN, lấy 40 triệu USD.

báo chí VN thật vãi lều =)) 40 triệu $ mua đc chú Saha rồi í nhể
 
HLV trong... 10 phút

Hôm qua(22/5), Leroy Rosenior đã lập kỷ lục có một không hai trên thế giới, với kỳ tích phi thường: HLV tại vị ngắn nhất. Sau khi được bổ nhiệm tiếp quản vị trí của HLV Keith Curle tại CLB Torquay United(giải hạng ba Anh), ông đã bị sa thải sau 10 phút. Nguyên nhân ko phải vì vị HLV này ko làm đc việc, mà là vì chủ tịch Plainmoor đã quyết định bán CLB cho một công ty liên doanh ở địa phương. Chính điều này đã vô tình đẩy Leroy vào tình thế dở khóc dở cười =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Báo chí nói thế thôi chứ em ko tin Công Vinh, Huy Hoàng lại bán độ...
 
Spurs bất ngờ vượt qua MU trong cuộc đua giành Gareth Bale

Mặc dù đã theo đuổi hậu vệ trẻ của Southampton đã lâu và rất nhiều CĐV MU tin rằng việc G. Bale chuyển đến đội bóng của họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng hôm qua, Spurs bất ngờ tuyên bố họ sẽ mang hậu vệ trẻ này về thi đấu cho CLB của mình.
 
Back
Bên trên