Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

Hơ mà 6 cũng đựơc,nghe nói thầy Tuấn cho thêm 1 ,2 phẩy je` đấy.6,0=> 8,0 wa' on
 
Hô hô,mai tao được ăn ké je` của con Vy à?Sau tiết 5 à?Tao đi được đấy :))
(seo mìn chày thế nhỉ?Có ai mời đâu???? ;;) )
To huynh Nam: nói thế thui nhưng con Vy k đi được mụi sẽ đi đại diện,Chày cugnx k seo!!! 0:) :)>-
 
Sao Vi muội học thêm nhiều thế? Chăm nhỉ:)). Nếu muội không đi thì để huynh mang chè đến tận nhà cũng được:)), không phiền Mai muội đâu:))
 
ặc, bó tay, zan ziu, cái từ mới thắm thiết làm sao
nói chung, mày khao chè một mụi là ko hợp ní roài, thích khao ah, khao cả nớp ấy :D
 
mấy hôm nay đi học về với Nam silip hôm nào cũng thấy nhắc đến Vy muội muội

Nam silip cố gắng rủ her đi noel nhé
 
Thế ý huynh Nam là mụi k cần đi thay Vy chớ je`.Cũng được nhưng mụi thấy huynh Nam nói chí ní đây: cứ khao cả lớp đê,mang lên tận lớp thì thể nào cũng gặp Vy mà lại được lòng cả lớp -> hơi bị có lợi đấy!Lớp mụi ít mừ,có 23 nhân thui
 
ơ, 22 chứ mày,ko bít đếm hả ku*ng :))
Chết thật, hình như Nam sư huynh có tình ý gì thì phải:D.Này, Vy là của tớ...ko ai đc đụng đến đâu nhá :)):)):))
 
này con Vy để con Thảo nói thế hả.
Nhắc lại ở đây chỉ có tình huynh muội chứ không có tình phu thê đâu nha các huynh lớp tin ah, đúng không Vy
 
I'm trying my best:))
Thằng Hà hại người vừa vừa thôi, lên lớp biết tay tao. Bạn bè cùng lớp mà thế đấy.
To Mai muội: Huynh cũng muốn thế lắm, nhưng mà súng ống đạn dược không đủ(thằng 10 Tin nào nghĩ bậy ông xẻo cock:))). Thế nên từ từ hẵng tính:)).
PS: 22 á?:)), trừ đi 3 thằng gay nữa là còn 19:))
 
À wen mất lớp mìn có 22,nhưng 22 thì fai đủ 22 chứ seo lại trừ 3 thằng,bọn nó ucngx bít ăn chứ bộ,Huynh Nam cố lên,lớp mụi thế là ít lém rùi đấy,
 
Bọn mày phát rồ đấy à..làm như đi ăn sinh nhật không bằng,còn con thảo kia tao là của mày từ khi nào thế hả..?
 
muội Hương cứ linh tinh, huynh có bảo là tình phu thê đâu, cái đấy để 9 năm nữa huynh sẽ tiến hành sau:)).
Mai muội nói như đúng rồi ý, cứ cố là có tiền thì huynh cũng cố rồi:))
 
ơ, 22 chứ mày,ko bít đếm hả ku*ng
Chết thật, hình như Nam sư huynh có tình ý gì thì phải.Này, Vy là của tớ...ko ai đc đụng đến đâu nhá
:-? con này có bình thường không nhỉ ????? :-?:-?:-?
 
Thảo ui mày bị bêu riếu trên nì nì...mà các huynh ui sáng tjuws hai tuần sau nữa là thi tin rùi..cô chủ nhiệm trông đố m,à ngo ngoe đc=>chít thật rùi
 
hehe, sáng thứ 2 tuần sau lớp mình thi văn phải không bọn mày, sao lạ kì quá vậy
 
Thế huynh Hà k hỉu thế nào là thứ 2 tuần sau nữa à?Tức là sau tuần thi tập trung í . Mấy huynh lại lên như hôm trước nhé,nhưng rút kinh nghiệm fai cho mấy huynh mượn vở Tin trước
 
thằng Hòa phét vãi
mày nói là hôm qua đi chơi đến 1h mới về sao lại viết đc bài vào lúc 11h55
lần sau ko tin đc gì vào thằng này nữa
 
thằng Hà nói chỉ được cái đúng, tao cũng định không vào đây vài ngày cho đỡ xấu hổ:)), nhưng thấy mày nói thế, anh lại mặt dày chạy vào:)). Nhưng mà vì vụ đấy nên anh đã xuống tóc để kỉ niệm:)).
 
é é thật không hả Nam ?
mày cắt tóc à ?
chắc tại thấy Long a2 để đầu cua :)):)):))
 
Thui mày đừng đụng đến nỗi khổ tâm của nó nữa, bố cái thằng nì [-x
Nam à, tao dám cá thằng Long ko bằng 1/2 mày đâu :D
 
Back
Bên trên