Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

:)):))thế cuối cùng bonjour là sơ di hay gút moning :)):))

mà thấy bào đi tham quan phải sang HK2 cơ :D
 
@ Nhót: đúng là nhoi chả biết rì [-x b-(
Bonjour = sơ ri là đúng roài [-x
:biggrin:

@ Biên : chả biết HK II có đc đi hay k nữa :( cô bảo còn phải xem trg` quyết thế nào :((
 
theo truyền thống vào kỉ niệm bài hoành tráng

\:D/ 4500 \:D/

:D

vụ đi tham quan, hình như k đc đi nữa thật :(

chán quá :(( số mình chả đc đi tham quan bao giờ :((

trừ hồi lớp 7 :p
 

Đính kèm

  • 4500.png
    4500.png
    46.8 KB · Xem: 6
Chỉnh sửa lần cuối:
mày viết lắm bài thế:)) câu siêu đấu :))
tao còn gần 300 bài mới được 2000 bài :)):))
 
to Huynh BIÊN :cái đĩa đấy chắc chẳng phải sửa gì nữa đâu, mà em cũng đã xem đâu, có gì gửi offline cho anh nói sau, chứ trên này chim lợn chết
TO mọi người : này có mỗi cái bonjour mà cũng phải câu đến vài bài, thế có biết konichiwa la gi không
 
Hơ, iem Hương dọa nhau đấy à b-)
Thế mày đã biết bonjour là j` chưa b-)
Mà tao bít konichiwa đấy ;;)


@ Hà: tôi nhớ a vừa mới kỉ niệm 4000 bài cơ mà b-( =;
 
konichiwa là gì hả vợ với sư phụ 8-|

11/9 kỉ niệm 4k, 2/11 kỉ niệm 4,5 :">
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
konichiwa là gì hả vợ với sư phụ 8-|

11/9 kỉ niệm 4k, 2/11 kỉ niệm 4,5 :">

Này thì Konichiwa với chả bonjour này :D

Bonjour!
Konichiwa!
Al salaam a'alaykum!
Ni hao!
Hello!
¡Hola!
Chào!
Bon giorno!
Guten Tag!
Jambo!
Zdravstvuite!
Shalom!
Dobar Dan!​
 
Poz 1 đống mà k có gthik đáng bị ban nik lắm [-x
:biggrin:

@ chồng: biết Konichiwa là j` chưa ;;)

Thế đố cả nhà Ajinomoto là j` b-)
 
-- Ốm mệt wa :((
Hết nhức đầu đến viêm họng,hết viêm họng thì lại sổ mũi :((
như Mực b-(


________________________
b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình hình thông báo vấn đề xe cộ là rất nan giải. Hôm nay lớp 11p1 v­ừa có mấy đứa bị công an tóm xe, hiện g­iờ vẫn phải ngồi trên đồn chờ giải quyết.
Iem xin đề xuất ý kiến thế này : đề nghị các em lớp 11p1 laisse tomber xe máy ở nhà , nhờ mấy huynh lớp Tin làm xe ôm ( vừa có xe chở đi mà lại được ôm). Tuy các huynh tòan xe đạp nhưng lại rất full house lại củng cố tình huynh muội thắm thiết gi­ữa 2 lớp.¬
Hợp tác đôi bên cùng có lợi. :> =D> :)>- ;) :*
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Tình hình thông báo vấn đề xe cộ là rất nan giải. Hôm nay lớp 11p1 v­ừa có mấy đứa bị công an tóm xe, hiện g­iờ vẫn phải ngồi trên đồn chờ giải quyết.
Iem xin đề xuất ý kiến thế này : đề nghị các em lớp 11p1 laisse tomber xe máy ở nhà , nhờ mấy huynh lớp Tin làm xe ôm ( vừa có xe chở đi mà lại được ôm). Tuy các huynh tòan xe đạp nhưng lại rất full house lại củng cố tình huynh muội thắm thiết gi­ữa 2 lớp.¬
Hợp tác đôi bên cùng có lợi. :> =D> :)>- ;) :*

ơ vượt đèn đỏ đi ngược chiều hay park lung tung hay sao mà bị tóm??? /:) cái ý tưởng của em Hương suy đi tính lại thấy các em khôn thật đấy, vừa đỡ tốn xăng lại vừa được ôm [-x Chỉ khổ các chú, đạp xe còng lưng đưa đi đón về đã thế lại còn phải tươi cười làm như sung sướng hạnh phúc lắm :|

@ các chú lớp Tin : hehe, tuổi trẻ nhưng mà đừng mắc mưu bọn cáo già tham lam độc ác nhá, vui trước mặt thì buồn sao lưng thôi :)

@ cherie : ốm đau thế nào rồi? b-( nói không nghe lời cơ [-(
 
lâu lâu ko lên..mọi người cho bon chen 1 tí nhé. :D
Nghe Hương nói thì chỉ thấy Pháp có lợi thôi. . :)
+ngồi ko phải làm rì lại còn được ôm. :">
+được chở miễn phí..:)
+chưa kể yếu sinh lý như cu Biên thì sau 1 hôm đèo thi chắc về vòng eo 60 mất :))
Dạo này tinh hình học hành rất chi là nản...điểm thì còn tạm ..èo èo..mới lớp
11 đã chán học thế này thì :D...mấy vụ tham quan cung ko biết thế nào..
chả biết có được di ko nữa :(
 
Chẹp , hơn 1 năm rồi mới post bài thì phải :)) !
Kết luận thế này cho tinh tế : di xe ko có đèo , khỏi đèo :p
Còn chuyện ôm là tùy tâm của P1 ;) , Tin nhiệt tình >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
-- Ốm mệt wa :((
Hết nhức đầu đến viêm họng,hết viêm họng thì lại sổ mũi :((
như Mực b-(


________________________
b-)

Đá =; đá =; đá=;
Lộng quyền wa' [-(

Huấn: hơ, thía bi h bọn mày có chấp nhận lời đề nghị của iem Hg k nào ;;)
Tao nói thật là bi h chỉ có bọn tao lợi nhưng về tương lai lâu dài chả bít ai lợi hơn đâu ;;) ;))
:biggrin:
 
Nghiêm Bá Huấn đã viết:
lâu lâu ko lên..mọi người cho bon chen 1 tí nhé. :D
Nghe Hương nói thì chỉ thấy Pháp có lợi thôi. . :)
+ngồi ko phải làm rì lại còn được ôm. :">
+được chở miễn phí..:)
+chưa kể yếu sinh lý như cu Biên thì sau 1 hôm đèo thi chắc về vòng eo 60 mất :))
Dạo này tinh hình học hành rất chi là nản...điểm thì còn tạm ..èo èo..mới lớp
11 đã chán học thế này thì :D...mấy vụ tham quan cung ko biết thế nào..
chả biết có được di ko nữa :(
thằng Huấn chó ăn nói cẩn thận, tao tuần trước ngày nào cũng đèo bạn đi học đấy ;;)

làm văn xong rồi :)):)) 7 trang tất cả :)):))
 
Trần Quốc Anh đã viết:
Chẹp , hơn 1 năm rồi mới post bài thì phải :)) !
Kết luận thế này cho tinh tế : di xe ko có đèo , khỏi đèo :p
Còn chuyện ôm là tùy tâm của P1 ;) , Tin nhiệt tình >:-D<
hehe

sao thằng cu QA A, khai báo thông tin kiểu gì lại là lớp hóa thế này ;))

mà mình chưa làm bài văn =(( chiết biệt mất :((

@ TN: chị cứ cẩn thận, vào dường tôi :-h chít ;;)
 
Back
Bên trên