Tình hình là rất tình hình, tớ chuẩn bị "vào cũi", thời gian chính xác ngày kia sẽ có, nhưng chắc chắn là trước tết, thế nên các bạn T3 sáng mai hãy đi mua mỗi người một con lợn nhựa nho nhỏ và mỗi ngày cho lợn ăn 5, 10 ngàn gì đó nha he he he để đến hôm cưới cho vào phong bì mang đi mà mừng tớ chứ,.. kế hoách trước đây là mỗi ngày cho lợn ăn 1,2 ngàn thôi, nhưng bi giờ thời gian gấp gáp, năm hết tết đến rồi,..
( ôi độc lập tự do đâu còn nữa - một đời trai trẻ thế là thôi hix hix
( ôi độc lập tự do đâu còn nữa - một đời trai trẻ thế là thôi hix hix