có bài viết này hay quá a e đọc thử nhé :d
THỂ THAO/BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
MU và câu châm ngôn của Anbe Anh-xtanh
(VTC News) - Từ một đội bóng luôn xuất trận với đầu ngẩng cao, MU bây giờ luôn ra sân với nỗi lo sợ cả 2 danh hiệu lớn có nguy cơ tuột khỏi tay họ. Nhưng như Anbe Anh-xtanh (Albert Einstein) đã nói: “Giữa muôn trùng gian khó, còn đó một cơ hội”. Giờ là lúc để bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng.
Giữa muôn trùng gian khó…
“Thất bại” là thứ cảm giác bủa vây các Mancunian suốt 1 tháng qua. MU đã hòa như thua Porto, thắng chật vật Aston Villa và Sunderland, trước đó là 2 trận thua thực sự trước Liverpool và Fulham. Old Trafford cũng không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm cho “bầy quỷ” nữa, 3/5 trận đấu đáng thất vọng ấy diễn ra tại đây.
Kể từ sau chiến thắng trước Inter, MU chỉ toàn gợi cho người ta cảm giác nhạt nhòa và trống rỗng. Sự tỏa sáng của Federico Macheda chỉ như những món quà bất ngờ của Thượng đế, mà đã là "quà" thì không thể "tặng" mãi cho một đội.
Ban nhạc Rock của Mỹ, Manowar có một bài hát nổi tiếng với nhan đề "Heart of Steel", nằm trong Album “Kings of Metal”. Đó là một bản ballad với giai điệu hoàn mỹ và những ca từ đẹp như một bài thơ. Nó kể về một chàng trai được sinh ra với "trái tim bằng thép" (Born with a heart of steel*) để có thể “đi ngược chiều gió thổi” (Walk against the wind*). Và với sức mạnh không giới hạn từ trái tim, chàng có thể “đứng và chiến đấu” (Stand and fight*) trên đôi chân vững chãi của mình.
Rạng sáng mai, thầy trò Alex Ferguson có chuyến làm khách đến sân Dragao với nhiệm vụ rất rõ ràng: đánh bại Porto để giành vé vào bán kết. Rạng sáng mai, Alex sẽ dẫn các học trò bắt đầu một cuộc hành trình “đi ngược chiều gió thổi” như thế. Họ sẽ phải chiến đấu để giành giật những danh hiệu có nguy cơ mất đi.
Với trận hòa 2-2 cách đây một tuần, giấc mơ về chức vô địch Champions League thứ 4 (và thứ 3 của Ferguson để san bằng kỉ lục của HLV huyền thoại Bob Paisley) có thể trở thành một cơn ác mộng nếu MU không thắng ở Dragão. Trong khi đó, họ cũng không thể bung hết sức để giành 1 chiến thắng trong bối cảnh Liverpool đang đuổi sát trên BXH Premier League. MU giờ chỉ còn cách đối thủ đúng 1 điểm và danh hiệu VĐQG Anh thứ 18 (để san bằng kỉ lục của The Kop) có thể sẽ trôi tuột qua kẽ tay.
Ở Old Trafford lúc này, người ta nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Bắt đầu từ cơn bão chấn thương triền miên của những trụ cột đến cuộc khủng hoảng niềm tin của các cầu thủ trẻ, khi chuỗi trận vẻ vang bị chặn đứng phũ phàng.
Đi ngược chiều gió thổi, hãy tin ở Alex
Nhưng ở một khía cạnh khác, những khó khăn đồng thời cũng là thử thách để kiểm nghiệm sức mạnh của con người. Alex Ferguson là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Suốt hơn 2 thập kỉ ở Manchester, người hiệp sĩ xứ Scot đã đương đầu và dẹp yên không biết bao nhiêu là trận gió lớn. So với những cơn cuồng phong ấy, thử thách của mùa giải này cũng chỉ là những làn gió nhẹ mà thôi.
Với Alex Ferguson, mọi thứ rồi sẽ ổn
Người ta hẳn vẫn chưa quên chiến thắng trong 112 giây cuối ở chung kết Champions League với Bayern năm 1999. Đó là một trong số những trận chung kết giàu cảm xúc nhất của giải đấu số 1 lục địa già trong nhiều thập kỉ trở lại. Không có Roy Keane và Scholes, MU đã chơi khiêm nhường trong cả trận để rồi bủng nổ trong những phút cuối cùng và giành chiến thắng.
Lịch sử của MU trong 23 năm Alex Ferguson tại vị là lịch sử của những màn lội dòng nước ngược, của những “chuyến đi ngược chiều gió thổi”. Người ta hẳn vẫn chưa quên chức vô địch thần thánh của “Quỷ Đỏ” ở Premier League 1995/1996. Đó là một màn lội ngược dòng độc nhất vô nhị trong lịch sử giải đấu này khi thầy trò Ferguson đã để Newcastle bỏ xa tới 12 điểm vào tháng giêng nhưng lại kết thúc mùa giải với 4 điểm nhiều hơn đối thủ.
3 năm sau, Arsenal là đội dẫn đầu giải ngoại hạng sau vòng 36 nhưng MU đã vượt lên trong 2 vòng cuối cùng. Năm 1999 ấy trở thành năm “vàng” của “bầy quỷ” với cú ăn ba không thể nào quên.
Đến mùa giải 2002/2003, MU lại vô địch khi đã bị bỏ rất xa. Tới đầu tháng 3, họ đã để Arsenal vượt lên trên với 8 điểm cách biệt nhưng chuỗi chiến thắng liên tiếp đã thay đổi tất cả. Đến tháng 5, “Quỷ Đỏ” đăng quang với 5 điểm nhiều hơn kình địch của mình.
Ngay như năm ngoái, Arsenal đã dẫn đầu gần như cả mùa giải nhưng trong ngày bế mạc vẫn phải nhường ngôi vị số 1 lại cho MU. Tất cả những dữ kiện ấy đủ chứng minh rằng MU có quá nhiều kinh nghiệm đương đầu với những thử thách thế này.
Lực lượng của Quỷ Đỏ
Trong trận đấu cuối tuần với Sunderland, Van der Sar và Evra, hai thành viên không thể thiếu của hàng phòng ngự được cho nghỉ hoàn toàn. Sự khỏe mạnh của bộ đôi này có thể là chìa khóa mang đến thành công cho “Quỷ Đỏ”, bởi chỉ cần MU giữ sạch mành lưới và ghi được 1 bàn thắng, tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về họ. Thêm nữa, Scholes đã trở lại và còn ghi bàn. Kinh nghiệm của “số 18” sẽ giúp ích cho MU rất nhiều trong những trận đấu căng thẳng thế này khi mà Hargreaves và Anderson vẫn chưa thể ra sân.
Ngoài ra, MU đang sở hữu “Chú gà son” Macheda, người đã giành lại 4 điểm cho đội bóng trong vòng 45 phút của 2 trận liên tiếp khi vào sân từ ghế dự bị. Macheda là điểm sáng hiếm hoi trong suốt 450 phút đã qua của MU. Trong trận đấu này, chân sút 17 tuổi có thể cũng sẽ được tung vào sân nếu “Quỷ Đỏ” bế tắc và cái duyên ghi bàn của anh sẽ giúp ích cho họ.
Trong 90 phút sắp tới, MU chắc chắn sẽ gặp khó khăn với lối chơi áp sát và cực kì mạnh mẽ của đội chủ nhà. Cơ hội cho thầy trò Alex Ferguson cũng không còn nhiều nữa. Nhưng “cái khó ló cái khôn”, một “chuyến đi ngược chiều gió thổi” vẫn có thể dẫn “Quỷ Đỏ” tới vòng bán kết nếu họ không đánh mất lòng quyết tâm.
Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao người ta không chọn cách đi xuôi theo chiều gió, như thế sẽ dễ dàng hơn. Câu trả lời rất giản dị, chỉ khi đi ngược chiều một cơn gió lớn, người ta mới cảm nhận được tất cả sức mạnh tiềm ẩn trong trái tim mình.
Như một chàng trai trẻ “không sợ cô độc” (I stand I’m alone*) và cũng “chẳng hề run sợ trước cái chết” (I’m not afraid to die*).
Với Alex Ferguson cùng những phép màu thần diệu, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!
(*) Trích từ ca từ bài hát "Heart of Steel", nằm trong Album “Kings of Metal” (phát hành năm 1988) của nhóm Manowar.
:x :x :x