Tin mơí nhất về MU !!!

em chỉ mơ ăn hoặc C1 hoặc PL thôi :|
chứ phong độ này mà có cả 2 thì ......
 
Cuối tuần này đá FA mà trận kế lại gặp Postmouth thì coi chừng mất hẳn ngôi đầu vào tay Liver :|
Được tí yên tâm là hôm qua hàng phòng ngự đá chắc chắn :D Đợi thêm Wes Brown với Rafael về là ok
 
Giữa tuần chắc phải mượn tay Arsenal kìm Liverpool thoai:-?.
Rio,Rafael trở lại rồi cũng thấy yên tâm hơn chút:).Thắng đc Porto rồi hy vọng tinh thần lên,sẽ trở lại phong độ:x
 
ước gì cuối tuần này anh Arsenal thắng anh Liv rồi anh Adebayor và anh Fabregas chấn thương đến hết năm =P~
 
a nói tn ý chứ e thấy Anderson đá máu thế còn j. Ít ra là tăng chất thép cho hàng tiền vệ MU, làm trung tuyến MU đá uyển chuyển hơn hẳn
Ừ, nghĩ lại thì trận này chỉ cần thế là đủ :D nhưng mà dù sao nhìn Anderson tấn công rất chi nà tức %-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU còn 3 trận gặp Arsenal mà mấy năm gần đây Arsenal là khắc tinh của MU,cứ đá là hòa và thua,để vd 1 trong 2 Cup vẫn còn giai nan quá :((
 
đến lúc đấy Almunia khoẻ chưa nhờ :-?
Giá mà Gerrard đạp cho Fabregas ròi đá Adebayor fát chấn thương thì tốt quá :))
Silvestre gặp lại đội cũ :)) ko có Gallas >:)
nhưng mà Theo Walcott có vẻ... :-s
 
cứ từ từ ;)) gì chứ Liv đang húng lắm, các bác aurelio, ai bê loa ( =) ), skrtel, mascherano ... thì cứ gọi là chặt chém nhiệt tình 8->
 
Nói chung Liverpool cứ làm thế nào mà hòa hoặc thua rồi quần cho Arsenal mệt nhoài là được;)).
Tuần này đá Everton chủ nhật nhỉ:-?.Có khi từ h đến cuối mùa còn gặp Arsenal 4 trận nữa:))
 
đùa mọi người chứ MU cả mùa CL năm nay mới có một trận hay để fans xem mà lại mong cho Arsenal chấn thương thì hết nói :)) xem bóng đá đẹp là chính chứ vô địch vì đối phương chấn thương cũng chẳng có gì tự hào lắm :))
 
đùa mọi người chứ MU cả mùa CL năm nay mới có một trận hay để fans xem mà lại mong cho Arsenal chấn thương thì hết nói :)) xem bóng đá đẹp là chính chứ vô địch vì đối phương chấn thương cũng chẳng có gì tự hào lắm :))

Em phải công nhận anh nói đúng quá:x Có trận bk hay như thế mà các cầu thủ chấn thương ko đá được thì chán:-ss
Nhưng fan MU thì bao h chả muốn MU thằng:D Em cũng thế=))
 
Năm ngoái MU thắng Barca và Chelsea để vô địch đội bạn cũng đâu có chấn thương trụ cột nào đâu:)).Nói chung nếu đá đúng phong độ thì cũng chả ngán j Fab,Ade hay Persie:)
 
Hàng thủ MU ăn hết mấy đội còn lại rồi, hàng công thì đâu có yếu.
Thủ như 2 trận vs Barca năm ngoái với trận Porto vừa rồi thì đố thằng nào đá vào đc
 
Ronaldo mọi khi toàn sút phạt mạnh thành bàn,chứ sút xa như thế này thì;))
 
Ừ, nghĩ lại thì trận này chỉ cần thế là đủ :D nhưng mà dù sao nhìn Anderson tấn công rất chi nà tức %-(

Anderson tấn công cho có lệ thôi chứ trận đấy e nghi SAF dặn lo dọn dẹp phía dưới cho "new F4" Giggs-Rooney-Berbatov-CR7 thịt porto mà:))

ngày xưa có câu"có vào hang cọp mới bắt dc cọp con"thì h có câu mới là"có vào hang rồng(dragao)mới bắt đc rồng con và phá dớp" :))

----------

cả anh Pepsi nữa :))

Pussy chứ =))

----------

MU còn 3 trận gặp Arsenal mà mấy năm gần đây Arsenal là khắc tinh của MU,cứ đá là hòa và thua,để vd 1 trong 2 Cup vẫn còn giai nan quá :((

chuẩn bị phá dớp tiếp e à:)
 
E thấy Ars với MU chỉ ngang thôi mà, MU có thua nhìu lắm đâu, năm ngoái 1 hòa 1 thắng mà
 
Khắc tinh:-?.Để xem nào,2 năm gần đây:
08/09:Emirates:Ars 2-1 Mu
07/08:Emirates:Ars 2-2 Mu,Old Trafford:MU 2-1 Arsenal
FA Cup MU 4-0 Ars
Ko đáng sợ lắm nhỉ:)).
 
Back
Bên trên