Tin mơí nhất về MU !!!

Năm ngoái MU quá khủng,Arsenal thì đang gặp khủng hoảng và chấn thương
Em nhớ từ hồi 2002 đến h, trận nào gặp Arsenal,MU cũng gặp khó khăn so với các đội còn lại của PL,Arsenal là khó nhằn nhất
 
Chả có cái j là dớp ở đây cả,muốn vô địch mà gặp đội đêk nào cũng sợ dớp thì bao h mới khá lên đc/:)
Nói chung gặp Arsenal thì cứ chờ đợi 1 trận đấu hay đi đã 8->.Ars từ mấy năm nay ko còn khủng như trước nhưng đá vs nó andrenalin vẫn lên cao lắm:)
Dù sao từ h đến đó hẵng còn xa,cứ lo trận gặp Eve tuần này với Ports giữa tuần đã:-?
 
Tối nay đội hình về gần như đủ rồi, chỉ có thể lực là vấn đề cần quan tâm thôi.
Rafael trở lại cánh phải rồi, O'Shea đẩy sang cánh trái gánh bớt cho Evra; Van der Sar, Evra, Vidic, Carrick, Rooney chắc nghỉ ngơi.
3 trận/7 ngày nên SAF sẽ đá xoay vòng thôi.

Đội hình dự kiến:

Foster
O'Shea
Evans
Ferdinand
Rafael
Park
Scholes
Fletcher
Ronaldo
Berbatov
Tevez

Dự bị: Kuszczak, Vidic, Neville, Giggs, Nani, Anderson, Macheda.

-------

http://www.manutd.com/default.sps?pagegid={F9E570E6-407E-44BC-800F-4A3110258114}&newsid=6630902&page=1
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tối nay đá với everton mà, sao bàn arsenal làm gì :-??
cậu Macheda mà ghi bàn tối nay nữa thì phục sát đất luôn:-t :-t
 
Tưởng tượng kịch bản thế này:tỉ số đang là 1-1,phút 85,Macheda vào sân thay Berbatov và 5' sau anh sút tung lưới Howard mang về bàn thắng quyết định8->
Mặc dù kịch tính thế này thì cũng hay nhưng tốt nhất là giải quyết sớm cho đỡ đau tim:D
 
Đội hình ra quân:

Foster
Rafael
Ferdinand
Vidic
Fabio
Anderson
Gibson
Park
Welbeck
Macheda
Tevez

Trận này đá 4-3-3, 'anh em Tachibana' đều xuất phát, Welbeck-Macheda đá cao nhất, Tevez hộ công.
Đội hình nhìn hay quá!
 
e vừa xem 4-4-2 mà a...

thằng WellBeck đá cánh trái... còn Macheda đá cặp với Tevez mà...
 
Hiệp 1 buồn ngủ vãi, để xem hiệp 2 thế nào.
@Tuấn Anh: em có chơi Fatal Frame không thế?
 
đ m mình ghét anh Berbatov vl, đá thì như quay chậm, sút pen ẩu *** tả nổi
 
Hôm nay 1 đội mà đá như 2 đội chả liên quan.
Các chú bé thì chỉ phối hợp với nhau, vứt hẳn Park, Tevez.
Tevez mờ nhạt quá, thích đá lùi thì cho lùi hẳn, dạt hẳn sang cánh để Macheda-Welbeck đá cắm cho xong.
Khổ thân chú bé Fabio, đá được 1 lúc thì chấn thương, không biết chân cẳng thế nào, làm Evra đang nghỉ ngơi lại phải chạy vào đá.

Hm.......
Trước mắt còn Portsmouth, Tottenham và Arsenal (C1) là hết tháng 4 lao lực với 8 trận.
Qua tháng 5 (trong trường hợp vào được Chung kết C1) thì chỉ còn 6 trận thôi.
 
đ m mình ghét anh Berbatov vl, đá thì như quay chậm, sút pen ẩu *** tả nổi

quả pel của berbo là lừa gôn nhưng nó may nên mới bị hịt đấy chứ :-< mà chân anh ý đã khỏi hẳn đâu anh, trụ cột cho vào trận như thế này bung sức ra xong chấn thương thì ........ #:-s
 
Haizz trận này xem chán quá, thua là đúng rồi, cũng chẳng tiếc. Nhưng mà thất vọng với Tevez và Berbatov quá =((
 
Kể ra hôm qua Sir Alex cho toàn chú trẻ,lại ko đăng kí Ronaldo với Rooney thì là đã chấp nhận mạo hiểm rồi:-?.Nhưng mà bựa là mình ngồi xem 2 tiếng chán òm rồi cuối cùng lại thua pel:|
Anh em Da Silva với chú Welbeck hôm qua đá được phết:).Nhưng mà trên hàng công Macheda với Tevez đêk phối hợp j cả:|
Hôm qua Foster để quên ipod ở nhà thì phải=))
 
Hôm qua ko mang Ro7 với Ro10 đi cho thấy Fer bỏ FA rồi,lúc cho B9 khởi động là biết ngay có điều chẳng lành :((.Hôm qua hết 90' tưởng sẽ đá lại nên đi ngủ,ai ngờ đá luôn hiệp phụ,biết đâu mình sem Man lại thắng =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tevez đá đã chậm thì chớ, cứ đâm đầu vào chỗ tối mà đá, chả chịu phối hợp vs ai cả. Quá nửa quả tevez cầm bóng anh toàn chuyền về sân nhà, xem ức chế ko chịu được:|
 
Back
Bên trên