Tin mơí nhất về MU !!!

Berbatov di chuyển nhiều mới khó kèm, mới tạo khoảng trống có các cầu thủ khác được chứ:)
 
tiếc quả Berbatov đối mặt với Julio Cesar mà sút như O'Shea trước đó :(

vòng tới gặp Porto hay Bayern thì hay :x
 
Phải gặp Arsenal cho nó lành, đội hình xuống cấp vãi, hôm qua Roma mà thắng có phải là làm mồi ngon cho MU ko=((
MU ko nên gặp mấy đội Porto hay Villareal, Tàu ngầm Vàng gặp 4 lần toàn 0-0, chán:|
Porto từng thắng MU, lại thắng Aletico khá thuyết phục, Aletico thắng Barca
=> Gặp Porto khó hơn gặp Barca:))
E hơi bị ám ảnh năm Mu bị Porto loại. Costinha đá bồi phút 89. Tim Howard bắt ko dính sau quả đá phạt, SAF tức giận đuổi luôn:(
 
Van der Sar chứ có phải Howard đâu mà chú em phải lo?

Mà không chửi nhau trong topic M.U 08-11 nữa nhé!

-------

Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng.

14/3 - Liverpool (PL)
20/3 - bốc thăm Tứ kết Champions League
21/3 - Fulham (PL)
5/4 - Aston Villa (PL)
11/4 - Sunderland (PL)
19/4 - Everton (FA)
22/4 - Portsmouth (PL)
25/4 - Tottenham (PL)

Chưa kể Tứ kết Champions League.

-------

BaoBongDa đã viết:
Nhìn cái cách Man United “làm gỏi” ĐKVĐ Serie A tại Old Trafford, có lẽ giờ đây chẳng còn ai dám nghi ngờ tham vọng đạt cú “ăn tư” của Sir Alex Ferguson đặt ra hồi đầu mùa là viển vông, huyễn hoặc nữa. Chỉ cần nhìn những lão tướng như Paul Scholes, Ryan Giggs tung hoành trên sân xé nát hàng phòng ngự của Inter, hay một Van der Sar ở độ tuổi 39 vẫn đang thoải mái “bay nhảy” trong khung gỗ trong trận đấu rạng sáng nay, không ai có thể phủ nhận một điều Quỷ đỏ chính là ƯCV nặng ký nhất cho chức VĐ Champions League mùa này. Sau khi vượt qua Juventus để giành quyền đi tiếp, tiền vệ Frank Lampard đã tuyên bố: “Không đội bóng nào muốn gặp Chelsea”, nhưng Số 8 của The Blues đã nhầm bởi những chú Quỷ của HLV Ferguson mới là đội bóng mà tất cả Châu Âu đang muốn “né”.

http://baobongda.com.vn/tin-tuc/champions-league/12090378897/

Chú này hình như đêm qua không thức xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh TA qua cả 2pic MU 08-11 nữa à, anh qua đó spam cho bọn nó đỡ chửi.

SAF luôn biết cách xoay vòng, hơn nữa nếu thắng liv cuối tuần thì coi như yên tâm EPL. Liv đang rất quyết tâm đấy !
 
Thắng là thắng sao lại cứ phải tâng bốc lên giời thế kia nhỉ:)).Chú này chắc xem tỉ số xong rồi khoác lác:))
Hôm qua mấy quả cơ hội của Inter hốt vãi:|.May mà Inter kém duyên:|
Quả tạt của Rooney thật là miễn chê:x
 
đọc mấy cái bình luận kêu MU may khó chịu vật.

cứ cho là MU may thế trận lượt đi INter chả may lòi ra/
đúng là MU bị ghét vd T...T
 
Ôi xời kệ mợ chúng nó đi ông ạ:)).Mình cứ thắng thì chúng nó muốn nói j mà chả đc;)).Hơi đâu ngồi nghe bọn ếch ngồi đáy giếng đấy:)
 
Bongda24h đã viết:
Vẫn còn những nhân chứng sống của hai trận cầu lịch sử ở mùa giải 1998/1999. Bên phía MU đó là Giggs, Paul Scholes, Neville còn bên phía Inter, người sót lại là Zanetti, thủ quân của Nerazzurri. Ở mùa giải đó, cũng với một kịch bản, Inter bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân nhà Giuseppe Meazza. Để rồi ở trận lượt về, họ bị MU bắn hạ bởi 2 cú đánh đầu của Yorke sau hai đường chuyền như đặt của Beckham. Kịch bản đó 10 năm sau được tái hiện. Cũng chạm trán nhau ở ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên (mùa 98/99 không có vòng 1/8.), cũng cầm hòa 0-0 ở lượt đi, cũng bị bắn hạ 2-0 ở lượt về tại Old Trafford với hai cú đánh đầu. Chỉ có sự khác biệt nhỏ đó là những người ghi bàn, Vidic và Ronaldo là người giúp Quỷ đỏ nước Anh tái hiện lại kịch bản 10 năm về trước.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=19899

Trận này là lượt về, hòa 1-1 mà dám viết là lượt đi, hòa không bàn thắng.
Đúng là 'nhà văn nói láo, nhà báo nói phét' .......

-------

Liverpool trận tới, đến hiệp 2 mà không thay người thế nào cũng đuối sức.
M.U được cái lợi là Inter đá được nửa hiệp 2 là nản, đá như mơ ngủ.
Lúc đấy còn Rooney trâu bò chạy lên chạy xuống, bác Giggs với Ronaldo múa may vài đường, còn lại cả đội không khác gì đá tập.
Trận tới chắc cho Tevez cặp Berbatov được rồi.
Rooney có vẻ quyết tâm ra trận nhưng mà năng nổ quá cũng không tốt.

-------

@Dũng: Chuyện cãi nhau là của mấy đồng chí mà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trận Liver lại thay hết cả hàng TV,Tevez đá chính,đội hình MU có chiều sâu,lo gì bị đuối sức
 
Cái trận gặp Inter 98-99 đấy, Inter vẫn còn Silvestre đá trung tâm:))
Chả hiểu SAF sao lại mua lại về MU nhỉ, chỉ đc cái đa năng, đá rất thường.

Mà bốc thăm C1 thì cố mà tránh Barca,Liv,Chels để còn có sức đá FA với PL.

Lịch đá C1 ko logic, còn 2 tháng nữa phải đá TK,BK rồi CK. Trong khi từ vòng bảng đến KO nghỉ rõ lắm:|
 
Đa năng thì SAF mua về.Giống O'shea kia kìa. Không có O'shea thì hàng phòng ngự chắc die ở giai đoạn vừa rồi
 
Trận Liver lại thay hết cả hàng TV,Tevez đá chính,đội hình MU có chiều sâu,lo gì bị đuối sức

Thì ý anh là Liverpool đuối sức mà.
M.U bây giờ lo nhất là trụ cột chấn thương chứ xoay vòng thì thoải mái.

-------

BaoBongDa đã viết:
Tại Old Trafford, Chelsea sẽ tiếp Man City với quyết tâm đè bẹp kẻ đang mưu đồ lật đổ quyền lực tài chính của họ. Sẽ không quá khó khăn cho Chelsea bởi ngoài chuyện họ đang hưng phấn, bản thân Man Xanh cũng đang “khó ở”.

Miễn bình luận!

-------

Ngày mai chắc Carrick-Fletcher đá giữa rồi.
Bác Scholes trận vừa rồi thất vọng quá, giữ bóng tốt nhưng chuyền hỏng liên tục.
Cánh trái để bác Giggs đá cũng được nhưng Nani vào thì hay hơn.
Trận này đấu sức chứ không cần kinh nghiệm lắm.
 
danh875975.jpg

Bonus cả nhà cái ảnh :))
 
Trích dẫn bài viết của BaoBongDa
Tại Old Trafford, Chelsea sẽ tiếp Man City với quyết tâm đè bẹp kẻ đang mưu đồ lật đổ quyền lực tài chính của họ. Sẽ không quá khó khăn cho Chelsea bởi ngoài chuyện họ đang hưng phấn, bản thân Man Xanh cũng đang “khó ở”.

Không hiểu thằng nào viết cái câu này. Thằng đấy đáng bị đuổi việc.
 
Cho xừ cả Tevez, Rooney, Ronaldo, Berbatov cùng vào cho vui:))
Đằng nào cái trận này chả còn mấy ý nghĩa, Liv về PL lại mất điện thôi.
 
mình dự đoán trận này thắng 3-1 8-> phút 90+1 Gerrard sút xa ghi bàn cho Liv :>
 
chả hiểu sao trận này linh cảm thắng 2-0, 3-0:|
chúc mừng sinh nhật em Ngô Lê Bảo Trung
 
Back
Bên trên