Tin mơí nhất về MU !!!

Trận đêm nay thật là khó nghĩ cho cặp Giggs-Scholes.
Nếu muốn dùng cả 2 bác thì phải đá 4-5-1, đảm bảo trung tuyến.
Còn nếu muốn đá tấn công thì phải cất 1 bác trên ghế dự bị để đảm bảo nhịp độ trận đấu.

a Võ à.... e nghĩ là vẫn 4-4-2 thôi

untitled1.jpg


(lâu lắm mới vào post bài :">)
 
MU chỉ cần cố ko để bị lọt lưới thôi :D Ibra - cầu thủ nhỏ của nh trận đấu lớn - k đáng lo :-j cái chính là sút xa ý, Inter có nhiều thanh niên đóng điêu lắm :))

Dự đoán là hòa 0 đều, luân lưu MU thắng :>
 
trận này thắng nhẹ nhàng 1-0 thôi, Rooney ghi bàn :x
 
Có cảm giác trận này không được hấp dẫn như mong đợi.
Tỉ số là 2-0, Rooney 1 bàn, Berbatov/Ronaldo 1 bàn.

Đội hình ra quân:

Van der Sar
O'Shea
Vidic
Ferdinand
Evra
Ronaldo
Carrick
Scholes
Giggs
Berbatov
Rooney
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Inter đá chả có vị gì nhưng mấy pha cũng thót tim phết :-s
 
Inter nhạt nhòa :))
Tứ kết gặp Bayern cho vui :))
Arsenal thắng rồi, cả 4 đội EPL đều đi tiếp, thật đáng sợ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lúc khởi động thấy Berbatov khập khiễng hơi lo lo.
May mà không sao, vẫn khuấy đảo hàng phòng ngự Inter như thường.

Trận này cả hậu vệ lẫn tiền vệ đều đá không tốt, đặc biệt là vị trí của Carrick-Scholes.
Nhiều lúc để hổng, bọn Inter tấn công trung lộ hiểm thì tiêu.

Lượt sau mỗi đội Premier League tiếp 1 đại diện của giải khác cho sôi động.

M.U - Bayern
Chelsea - Porto
Arsenal - Villarreal
Liverpool - Barcelona
 
Anh tưởng bốc tứ kết cũng có luật đồng hương ko gặp nhau? :-?
 
UEFA đã viết:
Knockout phase
From the last 16 until the semi-finals, clubs play two matches against each other on a home and away basis with the same rules as the qualifying rounds applied. In the last 16, group winners play runners-up other than teams from their own pool or nation, while from the quarter-finals on the draw is free.

http://www.uefa.com/Competitions/UCL/FixturesResults/index.html

2 đội cùng 1 quốc gia gặp nhau vẫn được anh ạ.

-------

Bongda24h đã viết:
Những bước chân ngạo nghễ cùng khuôn mặt ngẩng cao như thường lệ của Jose Mourinho trên sân Old Trafford, khiến không ít người nghĩ đến trận hòa trước MU, đồng thời đưa Porto của ông vào vòng tiếp theo của Champions League mùa bóng 2003/04. Nhưng nụ cười tươi của Sir Alex Ferguson cũng khiến lòng các CĐV Manchester United ấm lại. Không một ai là người hâm mộ của "Quỷ đỏ" muốn nhìn thấy cảnh tượng "người đặc biệt" lao ra khỏi băng ghế huấn luyện, chạy dọc đường pitch và ăn mừng trước sự đau khổ của họ như cách đây vừa tròn nửa thế kỷ...

'Nửa thế kỷ' trước là 1959 - thời điểm Mourinho thậm chí còn ... chưa sinh ra, SAF mới được 18 tuổi.
Đúng là báo Việt Nam .......

-------

Sai lầm khi ở lại quán xem trận Roma - Arsenal.
Cả 2 đội đá rời rạc, rườm rà và thiếu tính chiến thuật như nhau.
Cứ thế này thì bóng đá Ý 5-7 năm nữa mới đi lên được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quả thứ 2 đẹp quá, từ đường dẫn bóng của Giggs từ giữa sân cho đến pha xử lý và tạt bóng tinh tế của Rooney cho đến quả lao vào đánh đầu dũng mãnh của Ronaldo. Hoàn hảo quá :x chuẩn hem cần chỉnh :x mà Ronaldo lao vào đánh đầu giống quả ghi ở sân Roma năm ngoái thế :D

trận này đá hay nhất là Ronaldo, Giggs và Vidic :x nếu Man mà vô địch CL với EPL tiếp thì đảm bảo Vidic sẽ ăn quả bóng vàng :D Rooney có mấy quả sút xa cũng vl, may cho Inter chú Cesar bắt cũng khá phũ :-w

----------

Tin vjt ròy =))

vụ này có thật mà :d có ảnh đàng hoàng :D

n507811946_1681512_4455810.jpg
 
Van De Sar nữa:x
Scholes đá chán quá, chuyền hỏng, để mất bóng, 1 quả Giggs hay Scholes mất bóng để Stankovic sút thót tim:(
Quả Rooney chuyền bóng đúng là tinh tế, bất ngờ, cứ tưởng chạy tiếp vào trong để sút ko ngờ lại ăn ý với CR7 thế.
Berbatov lạc lõng quá, cho xừ Tevez hay đẩy CR7 lên đá cùng Rooney còn hơn
Cuối trận rooney bị thẻ, hăng quá cũng khổ, vòng sau lại đá rụt rè roài:|
 
Back
Bên trên