Tin mơí nhất về MU !!!

Man Utd đón thêm nhà tài trợ mới
Cơn bão tài chính đã tác động xấu tới hậu trường của nhiều đội bóng tại Premier League, chỉ có Manchester United là ngoại lệ.


Theo thông báo mới nhất từ BLĐ Manchester United, ĐKVĐ Champions League và Premier League sẽ có thêm nhà tài trợ mới mang tên Hublot. Đây là hãng đồng hồ nổi tiếng tại Thụy Sỹ, là đơn vị duy nhất cung cấp các dụng cụ để đo thời gian tại VCK Euro 2008 vừa qua. Khoản tiền mà Quỷ đỏ này bỏ túi sau khi bản giao kèo 2 bên được triển khai ước chừng khoảng 4 triệu Bảng trong vòng 3 năm. Ban đầu, Hublot tạm thời sẽ cung cấp cho đội bóng Anh những chiếc đồng hồ với bộ đếm 45 phút.

“Chúng tôi rất vui mừng khi đón Hublot gia nhập vào ‘đại gia đình’ Manchester United. Tôi tin Sir Alex là người vui sướng nhất bởi ông rất nghiêm túc chấp hành giờ giấc, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, GĐ ĐH D.Gill phát biểu sau khi cùng Sir Alex, Ryan Giggs, Rio Ferdinand tham dự buổi họp báo với GĐĐH Jean-Claude Biver của Hublot.

Về phần Jean-Claude Biver, ông này cho rằng đây là “một thương vụ làm ăn vô cùng to lớn đối với Hublot”.

Cũng giống như các đối tác khác của Manchester United, bao gồm Saudi Telecom, Budweiser, và Seoul Metropolitan Government, những biển quảng cáo có dòng chữ Hublot sẽ xuất hiện ở trên sân Old Trafford mỗi khi có trận đấu diễn ra.

Ở thời điểm hiện tại, khoảng 1 tháng sau khi cơn khủng hoảng tài chính khiến nhà tài trợ của Man Utd, AIG bị FED quốc hữu hoá, phía BLĐ Quỷ đỏ vẫn chưa đưa ra bình luận nào cụ thể. Cũng đã xuất hiện một số tin đồn cho rằng đội bóng số 1 nước Anh sẽ nhanh chóng kí bản giao kèo với đối tác khác, nếu AIG không sớm hồi sinh trở lại.
 
bọn này chỉ là kí hợp đồng thuê biển quảng cáo ở sân thôi mà
 
Mặc dù hết hiệp 1 đã dẫn 3-1 nhưng lại để thủng 1 quả đánh đầu, chống tình huống cố định thế này thì đáng lo thật.
 
4-2 rồi, chán!
Đầu mùa đến giờ mới có mỗi 2 trận bị thủng lưới quá 1 bàn.
 
Bọn Hull này chỉ số nào thì không biết chứ tinh thần thì chắc toàn 99. Lúc nó gỡ 4-3 mình nhớ trận bọn Ars hòa Tot mà lạnh cả xương sống.Mà Man trận này phòng ngự tệ thật, bộ tứ nguyên tử với chẳng hạt nhân thì chẳng làm được gì, cứ bộ 3 cho lành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Stoke thịt Arsenal rồi.
Lượt này vượt 1 lúc 3 bậc liền.
Tuần sau đá Arsenal nó không có Persie, dễ lại tung Walcott vào quẩy.
 
Rio đá hok chắc như trước nữa :(
Ro10 vẫn nóng như xưa
B9 khéo léo phết, nếu Ro10 với T32 sút tốt hơn thì tỉ số là 6-3 ròy
 
Chel nó thắng đậm quá, hiệu số mình đang rất bất lợi, chắc sau quả này Sir Alex ngừng thử nghiệm luôn.
 
chủ quan wé....

mje thằng Cris bjo lại đc thể rồi, tr*m kửng to như cũ rồi 8-}

đáng lẽ hnay fải Hoè cho nó biết mặt, từ lần sau ko chủ quan ... :))
 
Thôi bị 3 bàn là đủ hết chủ quan rồi, hòa nữa thì đuổi bọn Chel với Liv kiểu gì.
 
Back
Bên trên