Hôm qua đến Old Trafford sớm sủa vãi, 2 h chiều đã đến nơi rồi mà 8 h mới có match thế là cứ lang thanh ở cái shop của nó đến tận giờ đây

)
Áo đấu thì toàn 57 bảng, các đồ khác thì nói chung 40, 30 bảng, đắt vãi. Cũng mua được 1 cái áo với cả cái khăn European Champion để còn vào cổ vũ.
Vé mình ngồi tít trên cùng tại mua vé trên mạng bán lại mà mình cũng chẳng phải member của MU. Tuy nhiên, chỗ ngồi được full view trận đấu, xem rất sướng!!! :x Cổ động viên bên Anh thì khác cổ động viên VN ở chỗ là bọn nó cổ động theo bài hát. Bọn MU đều có những bài hát riêng cho từng cầu thủ nên mỗi thằng nó cứ hát 1 tí, thỉnh thoảng lại hát trêu đội bạn. Mình chẳng thuộc nên cứ ngồi vỗ tay thôi :">
Hôm qua đi xem trận đấu thì nghiệm ra 1 điều là mình 0 thể biết bọn cầu thủ này đá ghê hồn đến mức nào cho đến khi mình thấy nó đá bằng xương bằng thịt, xử lí bóng khéo, nhẹ nhàng chứ 0 hùng hục như mấy anh VN nhà mình

). Có mỗi chú bé Tevez là hùng hục. Trận hôm qua xem cũng sướng bởi MU gặp đội yếu hơn nên có cơ hội thể hiện
Bây giờ đi học đã, tí về post ảnh sau
