Tin mơí nhất về MU !!!

Nên nhớ là khi bán Ronaldo không chỉ bán chuyên môn mà còn bán cả khả năng marketing, commercial value nữa. Chưa kể đến việc với vị trí tiền vệ cánh và tiền đạo có thể ghi được rất nhiều bàn thắng giá trị của Ronaldo cũng hơn hẳn Ramos nữa. Có thể Ramos là một hậu vệ tốt nhưng cầu thủ như thế rất nhiều ( Richards, Bonnera, Kompany là vài ví dụ) nhưng đẳng cấp như Ronaldo chỉ có Messi với Kaka. Đấy là vấn đề chuyên môn, còn về khả năng in tiền thì đừng so Ramos với Ro làm gì cho mệt. Còn Ramos không phải Raul hay Casillas cho nên cần thì cũng lên bàn đàm phán hết.

đấy là quan điểm của 1 fan mà anh, có quan tâm mấy đến vđề tài chính vs marketing.

Ronaldo > Pirlo + Gattuso + cash :|, nhưng đổi thì ko bao giờ =;

fan Real chắc cũng vậy :-??
 
K0 ghét mới là lạ, cái mình ghét nhất là tính bửn như nó mà bạn gái thì xinh thế :))
 
possebon đá phong cách giống anderson nhỉ 8->
Simpson thì bây giờ cũng 21 rồi , cùng lứa với eagles , martin , evans , bảo nó cùng lứa với possebon , welbeck , ramsey ... thì trẻ quá :-j , nhưng mà cái lứa của simpson thì xem ra rất khó khăn để cạnh tranh và phát triển dc :-<
@ Mạnh : tại a set status vnese cho YM = font CP 1258 , quên chưa chuyển về unicode nên chữ bị vỡ thế đấy .
 
đấy là quan điểm của 1 fan mà anh, có quan tâm mấy đến vđề tài chính vs marketing.

Ronaldo > Pirlo + Gattuso + cash :|, nhưng đổi thì ko bao giờ =;

fan Real chắc cũng vậy :-??

@ Tuyên b : thế này đi , Ro7 = pato + pirlo + flamini . Milan mang ro7 về rồi câu ramos , robinho , diarra + cash từ real về ;;)
 
Nên nhớ là khi bán Ronaldo không chỉ bán chuyên môn mà còn bán cả khả năng marketing, commercial value nữa. Chưa kể đến việc với vị trí tiền vệ cánh và tiền đạo có thể ghi được rất nhiều bàn thắng giá trị của Ronaldo cũng hơn hẳn Ramos nữa. Có thể Ramos là một hậu vệ tốt nhưng cầu thủ như thế rất nhiều (Richards, Bonnera, Kompany là vài ví dụ) nhưng đẳng cấp như Ronaldo chỉ có Messi với Kaka. Đấy là vấn đề chuyên môn, còn về khả năng in tiền thì đừng so Ramos với Ro làm gì cho mệt. Còn Ramos không phải Raul hay Casillas cho nên cần thì cũng lên bàn đàm phán hết.
Rất tiếc đây chỉ là cái nhìn = con mắt của một CĐV ko phải Real. Với các fan Real hiện h, hình ảnh của Ramos mỗi khi thi đấu không khác là bao so với Raul, quyết tâm, nỗ lực, cống hiến hết mình. Casillas có thể (chắc chắn) là đội trưởng kế tiếp của Real, nhưng có lẽ biểu tượng mới của Real sau Raul sẽ là Ramos.
Có nhiều lý do Ramos ko thể bị coi là vật trao đổi hay mua bán.
Thứ nhất Ramos là người TBN, 1 yếu tố quan trọng tạo nên một biểu tượng cho các fan Real. Và ban lãnh đạo đang hướng đến 1 đội bóng đậm chất TBN hơn (có lẽ còn phục vụ cho cái việc 6+5 j đấy)
Thứ 2 chủ tịch Real (hay các CLB TBN nói chung) làm việc theo nhiệm kì, là người được CĐV bầu ra, nếu làm phật ý CĐV, có thể bị buộc phải từ chức.
Thứ 3 khả năng về chuyên môn thì khỏi phải bàn, trở thành trụ cột, trái tim của hàng thủ chỉ ngay trong mùa giải đầu tiên (nếu ko muốn nói là nây từ trận đấu đầu tiên). Richards, Bonnera, Kompany à, còn chưa đủ tuổi để so sánh. Hiện h ngoài Alves ra (mặc dù so về mặt tốc độ, Alves chưa là j) khó có ai có thể so sánh ở vị trí đó.
Thứ 4, Tiền. Real ko phải mua cầu thủ chỉ với mục tiêu duy nhất là quảng cáo hay bán áo đấu, vấn đề chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu. Vấn đề thu hồi tiền chỉ là một trong nhiều chiến lược trong việc mua bán chuyển nhượng.
...
Cuối cùng: Ở Real, có 3 vị trí ko thể động đến : Raul, Casillas và Ramos.
Ronaldo = 50tr EU + Robinho. ko có j để bàn về cái giá này.
Hờ hờ lâu lắm vào topic MU mới thấy có ko khí. Anh mod trở lại có khác :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thứ mà tiền ko thể mua được thì hoàn toàn có thể mua được bằng rất nhiều tiền :D thằng real vốn là thằng khùng trên thị trường chuyển nhượng nên ko thể nói trước điều gì

thằng bình tâng bốc thằng ramos hơi quá rồi đấy (năm đầu tiên nó đá tròn vai,năm thứ 2 nhớ thằng Ronaldinho làm nhục nó thế nào chưa,nói chung nó là thằng hậu vệ ít mắc sai lầm nhất trong hàng thủ Real thôi,ko thể so về phòng ngự với mấy thằng hậu vệ anh khủng được,hậu vệ tây ban nha chỉ đá ở Liga cho lành,sang Anh kiểu gì cũng chỉ còn 70 %,Ramos tấn công hay và đa năng,nhưng bảo nó là trái tim hàng thủ thì cũng có phần hơi quá,real hàng thủ ngu (giống barca :)) ) và casilas mới là thằng hay nhất của hàng thủ real :D cái quan trọng là về Man kiểu gì Ramos cũng dự bị trung vệ (ko thể đụng tới Rio-vidic -->điều mà cả đến ramos cũng ko chấp nhận) hoặc đá hậu vệ phải thôi (hậu vệ phải nên mua thằng Aves hoặc thích hợp nhất là richard là thích hợp nhất với lối đá nhanh của man)

Ronaldo sang real thì đừng hòng ghi 20 bàn 1 mùa,nên nhớ Real lúc nào cũng nhung nhúc tiền đạo săn bàn :D ở man mới là nơi thích hợp nhất nếu chú tiếp tục muốn tranh ngôi vua phá lưới lần nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi đá mẹ thằng Ron đi cho đỡ lằng nhằng nào :)) nó ở lại MU mùa này thì cũng chó thèm ưa nữa :))
 
nói tóm lại tốt nhất Ramos cứ ở Real và Ro7 cứ ở MU :))
còn Real thích chơi trội thì tùy ;))
thg Ro7 đã thế thì cũng có giá cả ;))
 
thứ mà tiền ko thể mua được thì hoàn toàn có thể mua được bằng rất nhiều tiền :D thằng real vốn là thằng khùng trên thị trường chuyển nhượng nên ko thể nói trước điều gì

thằng bình tâng bốc thằng ramos hơi quá rồi đấy (năm đầu tiên nó đá tròn vai,năm thứ 2 nhớ thằng Ronaldinho làm nhục nó thế nào chưa,nói chung nó là thằng hậu vệ ít mắc sai lầm nhất trong hàng thủ Real thôi,ko thể so về phòng ngự với mấy thằng hậu vệ anh khủng được,hậu vệ tây ban nha chỉ đá ở Liga cho lành,sang Anh kiểu gì cũng chỉ còn 70 %,Ramos tấn công hay và đa năng,nhưng bảo nó là trái tim hàng thủ thì cũng có phần hơi quá,real hàng thủ ngu (giống barca :)) ) và casilas mới là thằng hay nhất của hàng thủ real :D cái quan trọng là về Man kiểu gì Ramos cũng dự bị trung vệ (ko thể đụng tới Rio-vidic -->điều mà cả đến ramos cũng ko chấp nhận) hoặc đá hậu vệ phải thôi (hậu vệ phải nên mua thằng Aves hoặc thích hợp nhất là richard là thích hợp nhất với lối đá nhanh của man)

Ronaldo sang real thì đừng hòng ghi 20 bàn 1 mùa,nên nhớ Real lúc nào cũng nhung nhúc tiền đạo săn bàn :D ở man mới là nơi thích hợp nhất nếu chú tiếp tục muốn tranh ngôi vua phá lưới lần nữa
Lôi thủ môn vào làm chi /:) tao nói là trong đống mấy thằng hậu vệ :-j
Còn bị Ronaldinho làm nhục thì có j đâu nhờ :-?? lúc ý nó đang sung có mà cản đằng zời :-j
Ramos đá phải là chính, còn trung vệ chỉ là sở đoản. 2 năm đầu do thiếu trung vệ nên thường xuyên nó phải đá giữa. mùa rưỡi gần đây mới chính thức về vị trí phải. Nhưng vị trí nào đi nữa thì cũng là ko thể thay thế trong đội hình. Hàng thủ có thể thay bất kì ai nhưng đội hình xuất phát bao h cũng phải có Ramos.
Việc mấy đội TBN thủ ngu là có cơ sở của nó :-? Ở Anh các cầu thủ nói chung là rất chịu khó di chuyển, đeo bám người, nhiều khi tạo ra lớp phòng thủ từ xa chắc chắn. Còn TBN nó đá kiểu khác, có cảm tưởng việc khu vực nào thì khu vực ấy làm hoặc thủ có thể lên công nhưng công về thủ cũng như theo người là hạn chế. Vậy nên mỗi pha bóng tấn công của đối phương thường sẽ gặp luôn những chốt chặn cuối cùng ở vị trí hàng hậu vệ, qua được cái là cơ hội ăn bàn rất cao. Ở MU mấy khi Rio hay Vidic phải lao lên đánh chặn như Cannavaro. Bao nhiêu lần Canna đều bị qua người, hoặc phải phạm trong tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương.
Nói như mài sang Anh còn 70%, nhưng tao lại thấy ngược lại, muốn kiểm chứng hậu vệ tài năng thì phải sang TBN :-j
 
Possebon đá giống Carrick chứ :)) em toàn gọi thằng này là Brazilian Carrick :))

bác Bình thần thánh hóa em Ramos quá :D
 
hiện tại 2 anh e ấy đang được cho mượn à
cho FC nào mượn thế
 
Anh em ơi, tình hình là nhiều khả năng thằng chó Ronaldo nó biến đây này. Báo Guardian đưa tin. Báo Guardian 0 phải là báo lá cải và có reputation ở Anh.

Ronaldo ready to realise his 'dream' move to Madrid

Cristiano Ronaldo appears to have made up his mind to leave Manchester United and fulfil his "dream" of joining Real Madrid. The Portugal international has informed his agent, Jorge Mendes, that he wants to play in Spain and his decision has already been outlined to Madrid, encouraging them to step up their attempts to prise him from Old Trafford.

Ronaldo is being offered a salary in the region of £150,000 a week after tax and has told his closest associates that the financial rewards, as well as the opportunity to play for a club of Madrid's prestige, are too good to turn down.

The double footballer of the year had stated on Saturday night that he would announce his decision "in two or three days" but journalists arriving at Portugal's Euro 2008 training base yesterday were informed that he would not speak to the media until Friday at the earliest. Instead, one of his associates briefed the Portuguese journalists that Ronaldo, as suspected, was hoping United would relent on their refusal to entertain the idea of negotiating a world-record transfer.

Relations between the two clubs have been severely strained and the latest developments will cause intense dismay to Sir Alex Ferguson, who has been increasingly vocal in his criticism of Madrid. There is also a growing sense of foreboding about Ronaldo's motives, specifically the manner in which he has repeatedly adapted his line in a string of media interviews.

Ferguson had wanted the player to hold a press conference, or, at the very least, put out a statement, committing himself to the club, but Ronaldo has made it clear he plans to do nothing of the kind.

Mendes is believed to be in almost daily contact with Madrid and looking at ways to soften United's resistance. Whether that is possible remains to be seen as United have threatened to report the Spanish champions to Fifa and Ferguson has said he would rather let Ronaldo rot in the reserves than sanction the deal.

Contrary to reports, Ferguson has no plans to fly to Portugal, preferring to go on holiday to France and leave the matter to his chief executive, David Gill.

At the same time, Gill will try to convince Aaron Ramsey, the 17-year-old Cardiff City midfielder, to choose United ahead of Arsenal after both clubs yesterday had £5m offers accepted.

United were the first to meet Cardiff's requirements and issued a statement describing themselves as "delighted" to have agreed the deal only for it to emerge that Arsenal had matched their offer. Liverpool had also bid £5m but Cardiff turned them down because of the way the deal was structured. "We can confirm that the club has received formal bids from three Premier League teams for Aaron Ramsey," a statement from Cardiff read. "One of these is Manchester United though at this stage we can confirm that no deal has been done

-

Guardian

Link: http://www.guardian.co.uk/football/2008/jun/04/manchesterunited.realmadrid
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tốn bao nhiêu giấy mực và mấy trang trên HAO...
Đi lun cho nó nhanh...
Robinho cũng khá phết chứ kém gì
 
Ro7 đến nỗi fan MU cũng ghét :))
trái ngược hẳn với DB, tớ ko muõn xếp Ro7 vào danh sách số 7 huyền thoại của MU :)
 
huyền thoại cái nỗi gì :)) cầu thủ mà còn không yêu chính câu lạc bộ của mình fan chửi thế còn nhẹ :))
 
Back
Bên trên