Tin mơí nhất về MU !!!

cho harg luyện chuyền dài , tạt cánh thật chuẩn , tập pace , năm sau cho mặc áo số 7 . Beck thời còn ở MU trông thấy chắc cũng ^:)^
 
Kệ thôi 1 cầu thủ đâu có làm nên đội bóng.Còn SAF thì chúng ta chưa phải lo:D
 
Lôi thủ môn vào làm chi /:) tao nói là trong đống mấy thằng hậu vệ :-j
Còn bị Ronaldinho làm nhục thì có j đâu nhờ :-?? lúc ý nó đang sung có mà cản đằng zời :-j
Ramos đá phải là chính, còn trung vệ chỉ là sở đoản. 2 năm đầu do thiếu trung vệ nên thường xuyên nó phải đá giữa. mùa rưỡi gần đây mới chính thức về vị trí phải. Nhưng vị trí nào đi nữa thì cũng là ko thể thay thế trong đội hình. Hàng thủ có thể thay bất kì ai nhưng đội hình xuất phát bao h cũng phải có Ramos.
Việc mấy đội TBN thủ ngu là có cơ sở của nó :-? Ở Anh các cầu thủ nói chung là rất chịu khó di chuyển, đeo bám người, nhiều khi tạo ra lớp phòng thủ từ xa chắc chắn. Còn TBN nó đá kiểu khác, có cảm tưởng việc khu vực nào thì khu vực ấy làm hoặc thủ có thể lên công nhưng công về thủ cũng như theo người là hạn chế. Vậy nên mỗi pha bóng tấn công của đối phương thường sẽ gặp luôn những chốt chặn cuối cùng ở vị trí hàng hậu vệ, qua được cái là cơ hội ăn bàn rất cao. Ở MU mấy khi Rio hay Vidic phải lao lên đánh chặn như Cannavaro. Bao nhiêu lần Canna đều bị qua người, hoặc phải phạm trong tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương.
Nói như mài sang Anh còn 70%, nhưng tao lại thấy ngược lại, muốn kiểm chứng hậu vệ tài năng thì phải sang TBN :-j

sao ko sang ý hả ông ? tôi thấy hậu vệ ý mới là tuyển đấy : hơn bọn anh ở chỗ kinh nghiệm tiểu sảo và xoài bóng,còn hậu vệ TBN so với Anh và Ý thì chỉ gọi là toàn thằng ngu ông ạ..ông ko nhớ thằng ramos à,từ hồi chưa về real nó đã đá trung vệ ông ạ,sở trường là trung vệ chứ ko phải Cánh phải...


nói chung là bán Ronaldo cũng được vì tài năng của nó cũng đến đây là cao nhất rồi :D thành ông sao 1 cái là tinh tướng ngay,thằng này phải cho chấn thương độ 1 năm cho chừa cái thói tinh vi


Barca cũng thích ronaldo bỏ xừ có khi nó cũng nhảy vào đấy,2 thằng TBN này mua bán ko đỡ được. chính sách của Real vẫn ko khác mấy,chuyên gia phá giá cầu thủ,nó phát biểu muốn về Real thật thì tốt nhất nhốt nó dự bị hoặc bán tống bán tháo lúc giá cao nhất đê :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SAF cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi . Tình hình chiêu mộ cầu thủ có lối đá latin nhiều như hiện nay chắc là dọn đường sẵn cho queiroz :-?

----------

mọa, dạo này HAO lắm ma đêm vãi 8-}
 
sao ko sang ý hả ông ? tôi thấy hậu vệ ý mới là tuyển đấy : hơn bọn anh ở chỗ kinh nghiệm tiểu sảo và xoài bóng,còn hậu vệ TBN so với Anh và Ý thì chỉ gọi là toàn thằng ngu ông ạ..ông ko nhớ thằng ramos à,từ hồi chưa về real nó đã đá trung vệ ông ạ,sở trường là trung vệ chứ ko phải Cánh phải...
Sở trường là hậu vệ cánh phải :-j Khởi đầu là đá cánh phải rồi sau đấy mới là vào giữa :-j
 
Báo đưa tin MU không thèm Robinho !!! Rob một là thể hình thấp bé nhẹ cân, gặp chú như Terry, Caragher huých cho cái chắc bay. Ronaldo hồi mới đá quẩy đã ghê bị chê nhiều chú Robinho thì không quả nào là không phải lắc vài phát rồi mới sút hay chuyền. Man đá chủ yếu ít chạm nhanh, gọn không hợp được đâu.
 
World Player of the Year, Kaka, has declared his dream for playing for Manchester United in an exclusive interview with a local Milan radio station. The news will come as a pleasant surprise to the European Champions amidst uncertainty about Cristiano Ronaldo's future. It is said that the hierachy at United see Kaka as the only replacement for Ronaldo, should he leave.

Speaking from his home, Kaka revealed, "I love Milan. I've had a great time here, won the Champions League and some great memories. But football is all about challenges and I feel I'm ready for a new one."

After Milan's failure to qualify for this years Champions League many pundits felt this was Kaka's chance to move on.

"I'm young and at the peak of my football and want to play at the biggest level. The Premier League is the best league in the world and it'd be fantastic to be a part of that. And obviously Manchester is the best place to be at right now. They are European Champions, so it's fantastic no? And when I played there last year, it was a great atmosphere." Kaka added

The opportunity to play with the stars at United is an added attraction. "United have some great players. Giggs and Scholes are legends. Then there's Rooney. And also Anderson who is a good friend of mine."

And when asked if he'd like to play at United his answer was straightforward, "Yes, how can anyone say no? They are European Champions. It will be a dream come true."

This news will no doubt shock Carlo Ancellotti who has just recently pledged his future to Milan. But Sir Alex Ferguson will no doubt sleep easier tonight, knowing that should his star man leave there's another eager to take his place.

Reports in Italy suggest Kaka is heading from the Diavolo to the Red Devils at Old Trafford this summer.

Milan Coach Carlo Ancelotti denied the player was ready to walk out on his team, insisting he was 100 per cent sure to remain.

Yet rumours of Kaka's imminent departure continue to circulate and so far the candidates have included Barcelona and Real Madrid.

The latest newspaper reports in Italy have found a new and more likely destination Manchester United.

Sir Alex Ferguson has never disguised his admiration for the player and is ready to over a four-year contract worth £140000 per week net.

Milan had previously turned down an approach for the player in the wake of the Champions League Final debacle in Istanbul.

It is claimed that Kaka has already agreed basic personal terms with United and Milan would be willing to release him after two more years of service.

Clarence Seedorf is also considering moving on with interest from Bayern Munich and Valencia.

Upfront Alberto Gilardino is the latest what is seen to be a long line of players to leave in the summer. ( he already has )



Nếu Ronaldo đi,ng có khả năng đến nhất là KAKA =)) believe it or not, i'll take Kaka over Ronaldo any given day :))
 
sao bây h đi đến topic bóng đá nào cũng nhìn thấy cái tin này nhỉ :( thấy sợ sợ :-s

Ro7 nó đã muốn đi thì chẳng cản đc rồi, 1 cầu thủ mà tâm hồn đã ở nơi khác thì giữ lại cũng chả làm gì. Việc SAF và nhà Glazer dọa cho dự bị này nọ, theo em nghĩ cũng chỉ là để làm giá và nắn gân Real thôi :D Nói chung cầu thủ nào từ PM có ý sang Real cũng tốn bao giấy mực, từ DB đến Vieira(bất thành) và bây h là Ro7.

1 thực tế là TBN là môi trg` thiếu lành mạnh nhất với các cầu thủ :"> anh Bình đừng giận em chứ Becks ngoan như thế sang Real cũng đổ đốn (đó là lí do thầm kín của lời khuyên trên báo :">), Ro béo thì khỏi nói rồi:)), Ronnie ở PSG biết gái gú là j đâu :)) sang Barca cũng ... Ro 7 sang chả biết làm ăn thế nào, nhưg nhìn tương lai có lẽ ko tươi sáng rồi :D
 
Ro7 nếu dứt khoát muốn đi thì nên đi ngay trong mùa hè này
Để dùng dằng 1 năm nữa thì chả ai được lợi cả
 
a Quân nhầm rồi

có khi R7 sang lại mở lớp dạy đú cho chúng nó ý...

đến mức như này e muốn nó biến lâu rồi...đổi 1 ít cầu thủ rồi lấy tiền mua thằng cắm xịn, lấy Hagreaver ra đá cánh, lấy số 7, nó cũng xưng đáng, chẳng wa là R7 ăn mua nhiều bàn wa mà...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ro7 = Robinho + thêm vài chục EU là hợp lý đấy nhỉ :D
 
e thik bài nhiều 999 nên lấy bài 12999
đẹp thế

e k thik Robinho, lấy thằng khác đi...Real toàn kiểu thằng giầu mình k thik đổi cho Real cho lắm...

chỉ thik mấy thằng SAF mua vừa rẻ, vừa trẻ, vừa khoẻ, có tài và quan trọng nhất là ở câu lạc bộ fò... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-< lúc nó đá hay thì ca tụng hết lời, lúc đòi đi phát là đủ các kiểu đường chửi bới, chả hiểu thế nào :(

@Quân : cứ nhìn vào thằng fan thì biết ế, việc gì phải đi đâu xa, môi trường Liga thiếu lành mạnh nó thành ra thế đấy haizzz :-< :-"
 
Bực mình về cái thằng Ronaldo lắm rồi đấy. Có thông tin là SAF đã bay sang Áo để nói chuyện với Ronaldo, LDBD Bồ Đào Nha đã cho Sir ALex một quyện đặc biệt là được vào khu tập luyện của đội tuyển để Sir với Ronaldo có thể gặp nhau, điều này chứng tỏ Sir có uy tín và ảnh hưởng lớn đến thế nào nhưng mà Ronaldo TỪ CHỐI gặp Sir vì vẫn còn cáu sau khi nhà Glazers tuyên bố sẵn sàng để Ron đá dự bị còn hơn là bán. Có thể nói đây là dấu chấm hêt của Ronaldo tại MU, nếu như việc này là đúng thì Ronaldo cũng không còn là cái gì trong mắt mình nữa. Vô lễ, vô ơn, bất trung, bất kính nói chung là cũng hội đủ cả rồi đấy. Để xem đi được đến đâu.
 
Ronaldo từ chối gặp SAF ah:))
ăn thêm kái giày nữa xong bắn m sang Real luôn cho lành:-<
 
:-< lúc nó đá hay thì ca tụng hết lời, lúc đòi đi phát là đủ các kiểu đường chửi bới, chả hiểu thế nào :(

@Quân : cứ nhìn vào thằng fan thì biết ế, việc gì phải đi đâu xa, môi trường Liga thiếu lành mạnh nó thành ra thế đấy haizzz :-< :-"

Trên diễn đàn MU ở VN cũng cãi nhau ầm ầm mà anh :D tự nhiên bây h fan Man lại chia thành 2 phe ủng hộ Ro7 và chửi bới Ro7. Bóng đá đỉnh cao là như thế, 1 cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ mà ra đi vì bất kì lí do nào thì ắt hẳn sẽ bị chửi bới, nhưng khi xuống phong độ mà ra đi thì là lẽ tất nhiên :D Nhớ đến những tiếng chửi bới của fan Everton dành cho Rooney và những tràng pháo tay fan Man dành cho Phil Neville :))
 
Back
Bên trên