Tin mơí nhất về MU !!!

Chấm điểm đây :-? tất nhiên chỉ là tham khảo :-??
Valdés - 6
Zambrotta - 6
Márquez - 5
Milito - 5
Abidal - 6
Xavi - 7
Yaya Touré - 8
Deco - 7
Messi - 7.5
Eto'o - 5
Iniesta - 6

Van der Sar - 6
Hargreaves - 6
Ferdinand - 7.5
Brown - 5
Evra - 7
Rooney - 5
Carrick - 6
Scholes - 4
Park - 4
Tévez - 5
Ronaldo - 5

nguồn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Van der Sar phải được 7 là ít nhất chứ :| Scholes đá cũng không đến nỗi nào mà 4 :|
 
chấm Toure 8 điểm công nhận là chuẩn, hôm nay chú ý thu hồi bòng cứ gọi là vl. anh em carrick scholes chả cầm bóng được phát nào
 
cũng là hoà nhưng tỉ số e dự đoán 2-2 vừa có lợi cho MU, vừa xem thik mắt...


bjo 0-0 thì về OT hơi căng, haiya bắt buộc fải thằng, lượt về là tuần sau hả a
 
cố gắng thằng thôi :| hôm nay SAF có vẻ bực tại hiệp 2 MU lấy được bóng là toàn chuyền dài => mất bóng :|
đúng là chưa bao h thấy MU đá lởm thế :|
 
Hàng công có cơ động đâu, toàn dùng các chú già và các chú kỹ thuật ít, chú kỹ thuật nhất đá ở ngay vị trí tiền đạo cắm 8-}, chú nào vác bóng lên đây? Chuyền ngắn thì chết ngay với thằng Toure với chú Deco.
 
Đọc trên trang MU thì thấy sir Alex khá hài lòng với trận đấu ngày hôm nay và có vẻ rất lạc quan về khả năng đi tiếp của MU. Ông ý kêu là hôm nay chúng tôi đã có 1 trận đấu rất chuyên nghiệp. Chắc ý chuyên nghiệp ở đây là có bay đến Nou Camp và có toát mồ hôi chiến đấu đây :)).
 
Iniesta - Xavi - Toure là bộ BA anh Cộng ơi ;))
Tối qua không dám tấn công cũng là fải thôi, điên à mà đôi công vs Barca trong h/cảnh này :|
Đc cái với cái đội hình thế mà trụ được thì cũng khá rồi :|
<K>
 
phí quá Ro7 ơi:((
mk bọn Barca cầm bóng nh` là éo làm đc kái lolz j`:)|
nhạt cả trận đấu:)|
 
Barca đá thế này MU về đại bản doanh bóp chết :)) MU đá phòng thủ cho barca tha hồ khoe võ đấy. Đòn đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho khoe để lộ hết bài...

về OT thì xem SAF bắt bài của Barca nhé...

chúc mọi người trong box MU, fan Mu thi tốt....
 
Barca chỉ số cầm bóng và sút cao thật đếy nhưng mà có tấn công được đâu:)).Có mỗi Henry là sút trúng được khung thành:)).Chẳng có gì phải thất vọng.Phòng thủ hay thế còn gì:x.Mỗi tội nếu Cro sút đc quả pen thì trận đấu đã hay hơn:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vấn đề ko phải là kết quả, mà là lối chơi. Đã biết là đá trên sân của Barca thì phải chủ động phòng thủ để tạo lợi thế cho lượt về, nhưng mà muốn phòng thủ tốt thì phải cầm bóng chắc phần sân nhà để có thể câu kéo thời gian, chứ ko phải vứt bóng bừa cho đội bạn xong mong nó ko xuyên thủng được hàng phòng ngự của mình. Man cứ đá thế này có ngày mình đau tim mà chết mất.
 
Đúng rồi
Hôm qua MU phòng ngự chủ yếu là phá bóng, mà phá bóng lại toàn đến chân đội bạn, không phản công được mấy
Được cái hôm qua Scholes chém khiếp :D
Không chú MU nào khích được Messi phạm lỗi nhỉ :D Cho lượt về ngồi nhà cùng Marquez luôn :D
 
Nói thật một câu là Man đá như kứt chứ chiến thuật cái mẹ gì
Cứ để bộ đôi Scholes- Carrick cầm giữa thì chỉ có nước bị ép vỡ mặt thế thôi. Thà đẩy Hargreaves lên thu hồi bóng thì mấy thằng tiền vệ mảnh mai của Barca chịu thế nào được nhiệt. Chưa kể là cho Anderson vào thì đụ chết luôn cả Yaya Toure. Đội hình lạ vãi cả ra, chưa bao giờ thấy Park-Tevez-Rooney-Ronaldo xuất hiện cùng một lúc. Thường đá 4-3-3 thì Park-Rooney-Ronaldo là 3 mũi nhọn, đá 4-4-2 thì là cặp Tevez-Rooney. Thế mà hôm qua để Rooney đá tiền vệ phải mất hết cả uy lực hàng công còn Park cũng biến mất vì tiền vệ không cầm được bóng, Tevez thì toàn chạy về sân nhà phạm lỗi, có mỗi Ronaldo hôm qua đá còn sáng.
Có thể nói kết quả như thế là đáng hài lòng với MU nhưng thật sự thất vọng cho khán giả khi phải xem một trận đấu như vậy. MU thừa sức chơi đôi công với Barca vì rõ ràng hàng công Barca cũng khá yếu, nhưng thật không hiểu tại sao lại chọn lối chơi kì quặc như thế kia.
 
Back
Bên trên