Tin mơí nhất về MU !!!

Dkm Barca cả cái thập kỉ nay mới đào tạo được 1 cái thằng như Krkic mà to còi ;))
Mie cái lò Barca chưa bao h được coi là lò đào tạo trẻ xuất sắc như MU cả ;))
Mà Krkic thì éo hiểu cầm bóng mà chạy được mấy phút nếu mà gặp Vidic hay Evra ;))

đợi đến đêm mai là rõ ngay ;)
 
Hết trò lại đem cầu thủ trẻ ra.Nhạt vãi:)).Ko biết cách nào ngoài cách hạ nhục đối thủ trước trận đấu à.Đúng là làm trò.Rồi thua thì ngồi đấy mà khóc nhá=))
Mu kinh doanh tốt thì mua nhiều có gì sai.Mà mua cũng mua tinh tế,có mua ngu như Barca đâu:)).Trừ anh Toure ra thì...

ronaldinho, eto'o ko mua thì ăn cướp hả 8-}
 
MU và Barca từ trc tới h có thù hận mấy đâu mà tự nhiên các chú bới móc ghê thế :)) nứng quá hả

lâu lắm MU mới trở lại nou camp :x
 
Barca cũng lâu lắm mới đc đến Old Trafford ;)) Toàn đến Stamford Bridge :))
 
Ờ,nhưng đội đến SB nhiều nhất vẫn là Liverpool:)).2 ông này có duyên vãi:D
 
trận này sẽ kết thúc vs tỉ số hoà

2-2 là k thể
nên e dự đoán 1-1
 
Liverpool 0-0 Chelsea :"> Xác suất thống kê 7đ :">
[=> Barca 3-3 United :-?? :-s]
 
1-1, chel may vãi , phút 90+4 ris đá phản lưới liv, chel tự nhiên có trận hòa có bàn thắng trên sân khách :((
 
may vl ra ý...

biết thế lúc đấy đang mồm th** thì cho thằng CHel chết luôn
nhưng thực ra tại Chel thua 2 lần rùi nên tao thương nó, cho nó thằng lần nay

tao đang mong có 2 trận CK Chel-Mu, và Mu thắng cả 2 dành cú đúp, đấy hay chưa
 
Thế cũng hay nhưng mà thích MU-Liv ở chung kết hơn.
Thằng Grant chắc chắn còn xa mới theo được Mourinho,nhưng sao nó may thế nhỉ:-/
 
bọn Chelsea hiệp hai hôm qua đá cũng tốt hơn hiệp một đấy chứ, có mấy cơ hội nguy hiểm từ trước rồi :D.
 
phí quá:|
Riise làm ăn như kak.:(
quả đấy chân phá ra thôi việc lolz phải đầu:-j
 
Lo gì, hòa như thế lại tốt , Liv tuần sau đến Stanford Bridge đập cho Chelsea 1-0, cho Chelsea thua trận thứ 2 sau khi bị MU phá vỡ kỉ lục bất bại :-j
 
đừng coi thường Liv, trận sau Chel chưa chắc ăn đc nó đâu :))
 
Chỉ sợ mấy ông Chel hòa lại sướng kửng mà quên mất Liv đá cúp hay thế nào thôi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên