Tin mơí nhất về MU !!!

Tùy thôi, bóng đá có ai mà so sánh thế đc :| Mấy tuần sau Burnley lại thia Bir thì sao?
 
Có Vidic thì cũng tạm yên tâm hơn chút:-?.Nhưng vấn đề là hàng công phải ghi bàn chứ đá đấm thế này thì lo lắm:-S
 
Cho Macheda vào đá cho may :D Mà có tin MU định mua Snejder chả biết có thật k :|
 
Có Vidic thì cũng chỉ có nửa bức tường thép thôi :-ss Nửa còn lại mất 3 tuần nữa mới đá được :-ss Nhìn ManU đá oải quá :| Ngang ngửa với Wigan, thậm chí còn để nó cầm nhiều bóng hơn chứ :| Chờ đẳng cấp lên tiếng ở hiệp 2 :D

Bayern Munich để cầu thủ Mainz ghi 3 bàn nếu có ai ở đây quan tâm :)
 
Vâng và tỉ số đã được mở cho ManU bởi, lại là anh, Wayne Rooney !!! Anh là tác giả của tất cả các bàn thắng của ManU cho tới thời điểm này, và với phong độ này của ManU, chắc là trong một khoảng thời gian nữa :D Hi vọng điều đó ko đúng :)
 
cả 5 quả đều trong hiệp 2 :))
thiếu phát nữa là giống trận 6-0 vs New 2 mùa trước :x
 
Hiệp 2 xem đến mừng, Owen có bàn đầu tiên cho Man, Nani tiến bộ, Berbatov 1 goal 1ast, Foster cho thấy ngoài tâm lí ra thì anh chẳng yếu cái gì.
 
Tuy thắng đậm nhưng vẫn chưa yên tâm lắm,hiệp 1 đá bế tắc vl,
Lúc 2-0 là vỡ trận ròy,ghi đến 5-0 ko có j` đáng bàn
 
Owen vs Berbatov giải tỏa đc thật là tốt:).Còn Rooney thì vẫn ảo như ngày nào;))
Có Vidic trở lại thủ tốt hơn hẳn.Foster hôm nay bắt khá tốt:-?
 
1 trận đấu đầy câu trả lời của MU
0 có main man ư-->Rooney còn ai chứ đâu. 3 bàn trong 3 trận, đừng hỏi
Tiền đạo 0 sắc ư? --> Uh thì Rooney 2 bàn, Btov 1 bàn, Owen 1 bàn!
Ronaldo đi rồi 0 có người đá phạt ư? Oh Nani làm quả cuối Ronaldo gọi bằng cụ, thủ môn đứng yên nhìn bóng đi vào lưới :D
 
hiệu suất ghi bàn của Rooney xét đến cùng thì cũng chỉ bằng Gallas của Arsenal, một trận một bàn :))

thế có nghĩa là không tốt à :-?
trận này thắng quan trọng nhất là đã giải tỏa tâm lý cho tiền đạo, chứ thực ra vẫn phải thử thách mấy trận tiếp theo thế nào :D
 
Ít ra trận sau gặp Arsenal cũng tự tin hơn nhiều:).Mà dạo này toàn đá lệch thế nhỉ,cánh trái đá hay hơn bao nhiêu:-?.Cánh phải Valencia đá tối vãi,mãi đến lúc có quả tạt cho Rooney mở bát mới khá hơn chút:D
Nani có triển vọng đấy,nên để anh sút phạt;)
 
Valencia chỉ được khoản tạt thôi chứ rê rắt rất tối.
R7 đi Nani đá lên chân hẳn.
 
Back
Bên trên