Tin mơí nhất về MU !!!

o7 hôm qua bỏ quá nh` cơ hội :|
đừng nói là quả của cậu Carrick nữa :|
chăk mục tiêu năm nay là đc trụ lại trong top 4 để đc tham dự CL
 
Ôi xời,mấy năm nay năm nào chả khởi động chậm chạp mà vẫn vô địch đấy thôi,mỗi tội năm nay thua trận đầu tiên sớm hơn...1 vòng:))
Vấn đề là các chân sút của chúng ta quá cùn:|.Mà đá pel càng ngày càng tệ đi:|
 
bọn tân binh năm nào cũng thế, mấy trận đầu bao h cũng nguy hiểm nhất vì : mới lên hạng nên các đội ngoại hạng chưa hiểu nhiều -> khinh thường đối thủ, sức còn khỏe máu cống hiến. Để đến giữa mùa giải thì bị bắt bài ngay

MU khởi động chậm nhưng mọi năm vẫn còn CR với Tevez. H ko còn nữa :-< nói thật trông Valencia gà quá. Nhìn mà nản
 
Thì chỉ biết tin vào bác Sơn thôi chứ còn biết làm sao:-?.Từ h trước khi nóng máy thì đành phải chơi kiểu năng nhặt chặt bị thôi:-?.Tuần này là Wigan,cũng kinh phết đấy:-?
 
Còn vài ngày nếu ko có sự bổ sung gì thì khó thật, thi đấu hơi tối:|
 
Có lẽ là 1 chu kì thành công đã qua =(( lúc Becks ra đi M.U cũng trục trặc mất 1, 2 mùa còn gì :(
 
Lúc đấy là giai đoạn chuyển giao từ già sang trẻ :| Bây h k giống hồi đấy
 
mà bác Sơn sắp về hưu rồi,bi h đội hình nhiều thằng còn trẻ và xanh quá, đá ko nổi, tất cả mới chỉ dừng ở dạng tiềm năng

----------

@e H: chưa có đội nào vô địch 4 lần liên tiếp:|
 
năm ngoái lúc thua Man City tinh thần các fan MU hình như còn tệ hơn bây giờ ấy nhỉ :))
Nói chung nhìn lối chơi của MU lúc đầu mùa để nhận xét thì dễ nhầm lắm, điểm rơi phong độ của MU là khoảng tháng 10-12 cơ, lúc đấy nhìn xem đá thế nào rồi mới đánh giá được.
Khá tin tưởng vào cặp Rooney-Owen.
 
Vấn đề là thua ai ko thua lại thua Burnley nên vấn đề nó mới bị trầm trọng hóa:-S.Cứ chờ đi,sau Wigan sẽ là Arsenal,Tottenham,Man City,lúc đấy ko khả quan thì hẵng nói đến chuyện hy vọng hay ko:))
 
Back
Bên trên