Tin mơí nhất về MU !!!

Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Nguy?n Hoài Anh đã viết:
Em dã t?ng nói r?i. CLB Anh thua TBN, th?ng Ý
CLB Ý thua Anh, th?ng TBN
quanh di quân l?i thì v?n th? thôi. N?u xét là g?p tr?c ti?p thì m?y nam MU vô d?ch, Arsenal d?p ch?t an th?t c? lu?t di l?n lu?t v?. Nhung ? 97-98 hay 01-02 khi Arsenal vô d?ch thì MU l?i th?ng Arsenal c? 2 lu?t. Em Hi?n gi?i thích anh cái, có v? Arsenal m?nh hon MU thì ph?i?


HAnh cũng cứng ngắc kiểu đó à? Vẫn có chả ít trận nói lên điều nguợc lại thì HA bảo sao? Chuyện này còn tùy vào nhiều yếu tố chứ trong bóng đá đâu thể nói dễ dàng đội nuớc này gặp đội nuớc kia chắc chắn thua hay thắng đc, nếu nói Real gặp MU chắc chắn thắng hay MU nhất định ăn Inter thì còn có cơ sở hơn.
Nói về Ars với MU thì khi so sánh giữa 2 đội ko thể chỉ dựa vào kết quả đối đầu nhau mà còn cả kết quả của 2 đội với các đội khác nữa, nhất là đã là 1 giải kéo dài cả năm thì đội nào duy trì đc phong độ suốt 38 vòng đấu và đc nhiều điểm nhất là đội đó mạnh hơn, đơn giản.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Thế thì 11 năm có giải PL, MAN vô địch 8 lần, có còn gì phải bàn không nhỉ???
Còn chuyện bóng đá các nước kỵ rơ nhau không co gì lạ. TBN đá kỹ thuật, đâm chất LATINH thì khi gặp các đội bóng ANH vốn chỉ quen đá bật tường, chuyến nhiều, ít rê rắt thì sẽ có nhiều lợi thế. Ngươc lại, khi gặp các đội của Ý đá quyết liêt, không ngại phạm lỗi thì lối đá kỹ thuật khoa phát huy tác dụng. Lối chơi chặt chẽ, quyết liệt của các đội bóng ITALIA thì lại ngại lối đá nhanh, ít chạm và mạnh mẽ của những chú sư tử ANH.
Nói tóm lại, khi các đội bóng lơn găp nhau, đội nào thăng thua còn phụ thuộc nhiều yếu tố như chiến thuật của HLV, phong độ câu thủ và cả may nữa. Bất ngờ luôn xảy ra, đó chính là nét đẹp của bóng đá còn nhưng Fans như chúng ta thi chỉ mong chờ những chiến thắng của đội bóng con cưng của mình:D. FOR ME, it is MANCHESTER UNITED FOREVER !!!
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Nếu không lầm thì năm 97 hay 96 nhẩy ( không nhớ nữa ), MU cũng có gặp Inter mà. Năm 98 chả phải Juve cũng thua MU sao. Năm ngoái Juve cũng chổng vó ra. Có lần nào thắng được đâu. Kiểu đá của Ý gặp Anh thằng nào chả tan xác.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Vo Minh Trung đã viết:
Xin lỗi em Hiền chứ em tranh luận cũng hơi bị trẻ con rồi đấy. Uh năm ngoái công nhận (nhưng anh chỉ công nhận năm ngoái thôi, còn lại chả có chuyện "nhất là Juve" đâu em ạ) ở vòng bảng MU thắng Juve có vẻ ngon lành thật, nhưng 1 trận vòng bảng thì có nghĩa gì so với trận loại trực tiếp (mà đứng đầu bảng để rồi đụng ngay Real bị nó cho banh xác thì đứng làm gì cho nó mỏi chân). Ý anh là bản lãnh thật sự đc thể hiện ở thời điểm quyết định. Cho nên rất phiền lòng khi thấy đi đâu cũng gặp fan MU huênh hoang về "thành tích hào hùng" năm ngoái của MU, tầm nhìn như vậy là hơi bị thiển cận, kiểu này khéo cả chục năm sau vẫn phải nghe lải nhải đại loại "hồi 03 MU từng hạ gục Juve dễ dàng trong cả 2 luợt". Thứ hai nữa là khuyên em cũng đừng nghe mấy cái luận điệu kị rơ ko căn cứ. Vấn đề là trình độ hay phong độ hiện thời cộng thêm chút may mắn chứ ko có chuyện MU "hơn đứt mấy thằng Ý" nhưng lại rét mấy thằng Đức với TBN (vì MU kị rơ chúng nó.. mà ở đây phải nói thêm là "chứ ko phải MU kém chúng nó" cho em Hiền vui lòng :D). Mà nhìn phong độ thì "mấy thằng Ý" bây giờ nó hơi mạnh đấy em ạ, cũng như ai bảo cứ gặp TBN là MU hi sinh đâu, gặp Deportivo vẫn diệt tưng bừng mà, chỉ "chết" đúng Real mới ngại... Vì trình độ chưa bằng, đơn giản thế thôi.
Đúng rồi, MU trình độ kém Real, nhưng được cái hơn Juve cũng sướng rồi. :))
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Em chỉ nói thế dựa vào kinh nghiệm xem mấy trận đấu giwuax các giải thôi. Ko bao giờ chắc chắn ai thắng ai thua trong bóng đá cả, chỉ là lợi thế, đúng như anh Tuấn nói (nhưng hình như lý lẽ đấy là mình nói hồi trước mà nhỉ). MU luôn luôn ổn định hơn ARS, và nhiều kinh nghiệm châu âu hơn, cái đấy ko cần bàn. Chỉ muốn nói ARSENAL đã vươn lên và luôn là đối thủ đáng gờm với MU trong PL
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Louis Saha khoác áo số 9 trong đội hình MU

Chiều qua, tiền đạo người Pháp đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn 5,5 năm sang Manchester United từ Fulham, với giá 12,825 triệu bảng. Louis Saha sẽ được chơi cặp tiền đạo cùng người Hà Lan bay -Nistelrooy.

Tuy nhiên, Fulham chỉ nhận được 11,5 triệu bảng trong tổng số 12,825 do MU phải nộp lên ban tổ chức giải Vô địch Premiership 575.000 bảng và trả cho đại diện của Saha là 750.000 bảng.

Saha tâm sự trên website chính thức của Nhà đương kim vô địch Anh: "Thật vinh dự khi được khoác lên mình chiếc áo của MU. Tôi muốn có được những thành công như người đồng hương Thierry Henry đã làm được trong màu áo Arsenal. Hy vọng, cùng với những đồng đội mới, tôi sẽ chinh phục thêm nhiều danh hiệu nữa".

Trong buổi ký kết hợp đồng, Saha cũng không tiếc lời ca ngợi Nistelrooy - người chơi cặp với mình trên hàng công của MU: "Ruud là tiền đạo toàn diện nhất thế giới, với phẩm chất của một tay săn bàn bẩm sinh. Tôi sẽ cố gắng chơi ăn ý với anh ấy và ghi thật nhiều bàn thắng, góp phần vào thành công chung của CLB".

Những mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp của Louis Saha
Ngày sinh: 8/8/1978, tại Paris.
Năm 1991: trúng tuyển vào học viện bóng đá của huyền thoại Clairefontaine, vua phá lưới World Cup năm 1930 với 13 bàn.
Năm 1997: ghi bàn thắng vàng, giúp tuyển U18 Pháp giành danh hiệu vô địch châu Âu.
Tháng 6/2000: ký hợp đồng trị giá 2,1 triệu bảng với Fulham.
Mùa bóng 2000-2001: ghi 32 bàn thắng cho Fulham tại giải hạng nhất trong mùa bóng đầu tiên.
Ngày 19/8/2001: ghi 2 bàn thắng, giúp Fulham đánh bại MU ngay tại Old Trafford.
Mùa bóng 2001-2002: ghi 9 bàn thắng cho Fulham.
Mùa bóng 2002- đến nay: ghi 7 bàn thắng cho Fulham.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Saha sang MU cũng vui đấy. Nhưng mà em thích VIDUKA hơn. Vả lại.Hic em ghét bọn da đen lắm
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Hoàng Thu Hiền đã viết:
Nếu không lầm thì năm 97 hay 96 nhẩy ( không nhớ nữa ), MU cũng có gặp Inter mà. Năm 98 chả phải Juve cũng thua MU sao. Năm ngoái Juve cũng chổng vó ra. Có lần nào thắng được đâu. Kiểu đá của Ý gặp Anh thằng nào chả tan xác.
Em suy nghĩ lại đi, lối đá của Ý gặp Anh mà tan xác à ? Động đến lòng tự ái của các Tifosi rồi đấy. Ý chưa bao giờ sợ gặp các đội bóng của Anh, MU đúng là đã từng thắng Juve và Inter cách đây khoảng 5 năm nhưng đó vẫn chưa đủ để kết luận Anh hơn Ý.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Chẳng phải Ý kém ANH, chẳng qua là vì lối đá của Ý kị dơ với ANH. MU, Arsenal, Liverpool vẫn luôn áp đảo khi đá với CLB của Ý.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Sau khi lệnh cấm thi đấu 8 tháng có hiệu lực hôm 13/01/2004, Rio Ferdinand, hậu vệ đắt giá của M.U đã có phản ứng mạnh mẽ đầu tiên bằng việc yêu cầu FA xét nghiệm tóc của mình để chứng minh anh có sử dụng doping hay không…


FA đã nhận được lời đề nghị về cách xét nghiệm lạ lùng này từ phía luật sư của Rio. Theo như luật sư của Rio đề xuất thì, xét nghiệm nang tóc có thể chứng minh được ai đã sử dụng doping trong khoảng thời gian 6 tháng.

Tuy nhiên, FA từ chối làm theo cách thức này mặc dù luật sư của Rio hết sức “tha thiết” yêu cầu.

Rio Ferdinand đã bị FA cấm thi đấu 8 tháng sau khi “quên” buổi thử doping hôm 23/9/2003. Án phạt đã bắt đầu có hiệu lực hôm 13/01/2004. Với mức án phạt như vậy, hậu vệ trị giá tới 30 triệu bảng này sẽ không có cơ hội tham gia EURO 2004 tại Bồ Đào Nha vào mùa hè năm nay cùng ĐTQG Anh và vắng mặt trong các trận đấu của M.U tại Premier League. Đây quả là thiệt hại không nhỏ cho Rio và nhiều bên liên quan.

Rio đã gửi lời đề nghị này lên FA hôm thứ 2 (12/01/2004). Hậu vệ này mạnh mẽ biện hộ rằng anh chưa bao giờ sử dụng doping và buổi vắng mặt hôm 23/9/2003 chỉ là do anh đãng trí nên “quên”.

Rio còn lên tiếng phản đối sự thiếu công bằng trong việc kết án anh. Bằng chứng là Rio đưa ra sự kiện cầu thủ Christian Negouai của Manchester City (cũng bỏ lỡ một cuộc kiểm tra doping) được 2 thành viên trong Hội đồng xét xử tuyên trắng án sau khi nộp… 2000 bảng tiền phạt.

FA không nhất trí vì cho rằng những lời lẽ biện hộ trên không có cơ sở thống nhất hoặc không có bằng chứng cụ thể để chứng minh. Hơn nữa, cách thức xét nghiệm tóc không có cơ sở khoa học chắc chắn. Vì vậy, án phạt đã tuyên là xứng đáng.

Một thành viên trong Hội đồng xét xử của FA nói: “Không tham gia buổi xét nghiệm doping đã là một tội lớn. Bây giờ, anh ta lại đòi làm cái việc xét nghiệm tóc này nữa. Tất cả chỉ để ngụy biện cho hành vi tội lỗi của anh ta mà thôi”.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Đi về đâu hỡi Butt?

Nỗi buồn tại sân Old Trafford sắp chấm dứt chăng?
Việc Nicky Butt, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo tài năng trẻ của Manchester United, sẽ dứt áo ra đi là điều khó tránh khỏi vào lúc này. Phải nói lời chia tay với hình bóng quen thuộc tại Nhà hát của những giấc mơ quả là nỗi buồn sâu sắc đối với CĐV trung thành của đội bóng áo đỏ.


Ngược lại, được chào đón cầu thủ mà HLV trưởng ĐTQG Eriksson thừa nhận lá cá nhân xuất chúng nhất của Anh tại World Cup 2002 sẽ mang lại niềm vui khôn tả cho bất kỳ CLB nào tại Premiership, thậm chí trên toàn thế giới.

Những đội bóng dưới đây rất có thể sẽ là mái nhà mới của Nicky Butt.

Tottenham Hostpur
Ông chủ của đội bóng thủ đô David Pleatt thông báo rằng Tottenham muốn mượn tạm tài năng đang bị bỏ phí tại Man Utd. Rõ ràng ông này không nói cho vui bởi vị trí tiền vệ trung tâm hiện nay của Tottenham đang thuộc về… trung vệ Ledley King. Cho dù HLV Hoddles rất tích cực trong công cuộc tăng cường hàng tấn công hồi mùa hè vừa rồi, người mà các fan của sân White Hart Lane thực sự mơ tưởng đến chính là anh chàng gày gò mang áo số 8 tại sân Old Trafford (hay ai đó chơi ở vị trí tương tự).

- Lý do ra nhập: Một suất tại đội hình xuất phát được đảm bảo chắc chắn và thậm chí có thể trở thành thần tượng nếu thi đấu với phong độ tương đối.

- Lý do từ chối: Gần như không có cơ hội góp mặt tại đấu trường châu lục và tất nhiên, chúng ta không thể trông chờ vào việc Butt sẽ phát biểu những câu đại loại như: “Tôi luôn hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được sát cánh cùng Mauricio Taricco”.

Newcastle United
Nhân vật mà Bobby ưu tiên hàng đầu bây giờ là 1 chân sút, nhưng điều đáng quan tâm thứ 2 chắc hẳn là những cầu thủ thường chơi ở khu vực giữa sân. Lão tiền vệ Gary Speed đã 34 tuổi rồi và không còn sung sức như trước.

Butt hiển nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo, không chỉ nhờ kỹ năng chơi bóng, mà còn vì tư cách của anh. Butt được đánh giá rất cao ở điểm nói ít, làm nhiều và hiếm khi rơi vào các vụ scandal. Nếu Butt gợi ý, The Toons sẵn sàng mở rộng cửa.

- Lý do ra nhập: Khả năng tham dự Champions League khá cao. Ý tưởng thi đấu trong đội hình trẻ trung và tài năng của CLB vùng Đông Bắc nước Anh cũng không đến nỗi tệ.

- Lý do từ chối: Newcastle chẳng giành nổi bức chiến quả nào suốt từ năm 1969 đến nay, 1 tiền lệ xấu cho những thành công (?) trong tương lai. Chưa kể trong khoảng 2 năm tới, Alan Shearer sẽ giải nghệ và đó quả là điều tồi tệ đối với tham vọng bay cao của các chú chích choè.

Blackburn Rovers
Chấn thương nặng nề của tiền vệ trung tâm Barry Ferguson cần phải được bù đắp kịp thời. Nhưng đào đâu ra đủ tiền để tậu đôi chân bạc triệu như Butt trong khi 500.000 Bảng cho 1 cầu thủ cỡ Muzzy Izzet còn chẳng có. Thôi đành mượn vậy.

- Lý do ra nhập: Gần nhà và được tái ngộ cùng Cole và Yorke, 2 đồng đội cũ tại Man Utd.

- Lý do từ chối: Thiếu ánh sáng vinh quang, không nhiều tiếng tung hô từ khán đài và cơ hội chơi tại Champions League coi như bằng không.

Middlesbrough
Steve McLaren gần như nhẩy ra khỏi ghế khi nghe tin Butt muốn rời bỏ sân Old Trafford. Trong khi những CLB khác luôn tơ tưởng về những Henry hay Nedved, HLV của Boro chỉ một mực gọi tên Butt mà thôi. Cựu trợ lý của ngài Ferguson rất cần mẫu cầu thủ chắc chắn, giỏi thu hồi bóng như Butt để tạo điều kiện cho tuyến trên cải thiện thành tích ghi bàn đáng báo động trong thời gain qua.

- Lý do ra nhập: Làm việc cùng với người quen cũ McLaren quả là vô cùng dễ chịu và thuận lợi.

- Lý do từ chối: Tương tự như với Blackburn và các CLB trung bình khác.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Hoàng Thu Hiền đã viết:
Nếu không lầm thì năm 97 hay 96 nhẩy ( không nhớ nữa ), MU cũng có gặp Inter mà. Năm 98 chả phải Juve cũng thua MU sao. Năm ngoái Juve cũng chổng vó ra. Có lần nào thắng được đâu. Kiểu đá của Ý gặp Anh thằng nào chả tan xác.


Chán chả muốn nói nữa... Em có dẫn chứng làm ơn chính xác tí, nếu ko cái tiếng cùn khó mà rửa đc em ạ. MU gặp Inter gần đây nhất chỉ có trong tứ kết năm 99, thắng Juve cũng là năm đó, còn 97 98 hả? Nói em đừng buồn chứ đều bị Juve hạ nhẹ nhàng ở vòng bảng. :D
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

He`he`, chú TRUNG lại nhầm roai`. Năm 97-98 MAN thắng JUVE 3-2 ở OLD TRAFORD và thua 1-0 tại Del Alpi. Mùa năm đó MAN giành được 15 điểm ở group stage nhưng bị loại ở vòng hai.
Tin mới nhất là tại vòng 5 cúp FA MAN sẽ gặp MAN CITY hoặc SPURS. Đáng chú ý nhất là ARS sẽ tiếp CHELSEA.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Các bác ơi !!!!! siêu dự bị Ole trở lại tới nơi rồi lại còn thêm chuột đen Saha nữa !!!!!!!! vậy có nên tống cổ thằng Forlan đi ko nhẩy ????
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

cái chính là tống cho ai và tống đi để làm gì, hiện nay nó đá cũng tạm được mà ghi bàn vẫn đều đó thôi, trận vừa rồi chả phải đã ghi bàn đó sao, cái chính là nó đá chưa có đầu óc và duyên ghi bàn phải nói là thậm tệ, chắc phải cho nó bữa thịt chó quá
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Phạm Anh Tuấn đã viết:
He`he`, chú TRUNG lại nhầm roai`. Năm 97-98 MAN thắng JUVE 3-2 ở OLD TRAFORD và thua 1-0 tại Del Alpi. Mùa năm đó MAN giành được 15 điểm ở group stage nhưng bị loại ở vòng hai.
Tin mới nhất là tại vòng 5 cúp FA MAN sẽ gặp MAN CITY hoặc SPURS. Đáng chú ý nhất là ARS sẽ tiếp CHELSEA.


Ko dám nhầm đâu đồng chí Tuấn. Thắng 3-2 sân nhà thua 0-1 sân khách ko phải là thua sao tính theo luật bàn thắng sân khách. :D Đó là năm 98, còn 97 rõ ràng MU thua nhẹ nhàng cả 2 trận nhé. Chẹp, nhưng thôi chả định nhắc lại mấy cái đã qua này, chẳng qua em Hòang Hiền thích lục lại quá khứ nên tớ cũng chiều.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Juve gặp Man là đi !!!!!!! :p !!!!!!!ko biết nói thế có quá ko nhỉ ?? !!!!!!!!!Mà MU có chuột đen thì đội hình sẽ thế nào nhẩy ?? !!!!có lẽ Sir Alex sẽ trở về sơ đồ 4-4-2 quen thuộc chăng ??
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

MU: Bí ẩn sau những con số

Những tên tuổi lớn và những dấu hỏi lớn...
MU rất thành công trên sân cỏ và cả trong lĩnh vực kinh doanh, vì thế họ luôn là 1 trong những CLB giàu có nhất thế giới hàng chục năm qua. Thế nhưng, hàng loạt những vụ mua bán cầu thủ luôn đứng trong tốp đầu danh sách chuyển nhượng ở Premier League thời gian gần đây khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Sự thật đằng sau những con số khổng lồ là gì?...


Vụ 1: Tim Howard (2,3 triệu bảng)
Thủ môn người Mỹ đến Old Trafford với giá chuyển nhượng 2,3 triệu bảng Anh từ CLB New Jersey MetroStars của Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ mùa hè vừa qua. Thành công của vụ chuyển nhượng này cũng có một phần công của Gaetano Marottais, tay môi giới người Thuỵ Sỹ. Đó là thông tin được MU công bố chính thức với cả thế giới. Nhưng sự thật về quan hệ giữa Mike Morris, một “cò” cầu thủ chuyên nghiệp, với Jason Ferguson, con trai Alex Ferguson, thì mấy ai hay? HLV Alex Ferguson đóng vai trò gì khi Mike Morris ăn đút lót 143.000 bảng của Marottais?

Vụ 2: Cristiano Ronaldo (12,24 triệu bảng)
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra xung quanh mức giá chuyển nhượng khổng lồ 12,24 triệu bảng mà MU bỏ ra để sở hữu tiền vệ mới 18 tuổi người Bồ Đào Nha này. Nên nhớ rằng ngay trước khi Ronaldo đến Old Trafford, Sporting Lisbon đã sẵn sàng để anh đến Arsenal chỉ với giá 5 triệu bảng. Cristiano Ronaldo đến Manchester không chỉ là vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh mà nó còn ẩn chứa nhiều điều “kỳ lạ” mà cho đến giờ vẫn chưa ai giải thích được...

Vụ 3: Kléberson (7,8 triệu bảng)
CLB Brazil trước kia của Kléberson, Atlético Paranaense, tiết lộ rằng họ đã bị ép buộc thương thuyết với những “cò” cầu thủ do Manchester United “giật dây”, sau đó đành phải để Kléberson ra đi. Không những thế, trong khi các đại diện của CLB Atlético Paranaense cũng bị cho “chầu rìa” thì MU sử dụng 1 tay môi giới chưa có giấy phép hành nghề của FIFA. Thật nực cười!

Vụ 4: Jaap Stam (16,5 triệu bảng)
Mike Morris được “chia chác” 1,4 triệu bảng Anh hoa hồng khi MU bán Jaap Stam cho Lazio với giá 16,5 triệu bảng năm 2001 dù không được sự chấp thuận của Sir Roland Smith, Chủ tịch MU lúc bấy giờ. Chưa hết, Man United sau đó còn “bấm bụng” bỏ ra 28,1 triệu bảng để có Juan Sebastián Verón của Lazio trong khi CLB thủ đô Roma vẫn còn nợ họ những... 12,5 triệu bảng trong vụ Stam. Thật không thể hiểu nổi chính sách chuyển nhượng của Ngài Alex!


Vụ 5: David Bellion (2 triệu bảng)
Mike Morris lại “tích cóp” thêm được khoản hoa hồng trị giá 358.000 bảng Anh khi kéo được David Bellion từ sân The Light (Sunderland) đến Old Trafford trong khi MU phải bỏ ra 2 triệu bảng. Trong phi vụ này, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Elite Sports Agency, Công ty của Jason Ferguson cũng “kiếm” được không ít. Điều ngạc nhiên là United đã ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp này trong mùa hè nhưng vẫn phải bồi thường cho Sunderland.

Vụ 6: Louis Saha (12,825 triệu bảng)
Đây là vụ chuyển nhượng vẫn còn chưa ráo mực nhưng điều tiếng xung quanh số tiền 12,825 triệu bảng trả cho Fulham đã chạy khắp các mặt báo. MU đã chính thức công bố mức hoa hồng chi cho môi giới trong vụ chuyển nhượng này 750.000 bảng. Ngay sau đó, Ranko Stojic, đại diện của Louis Saha, đã bị điều tra về những gian lận trong các phi vụ “cò” này đã nhúng tay ở khắp châu Âu, từ Bỉ, Hà Lan đến Đức và Pháp.
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Hehe, làm trò cho thêm tí giật gân thôi, chả thằng nào dám đụng vào MAN đâu. MAN mà có vấn đề gì thì cái giải PL cha ma nào nó thèm xem. MU chính là cái máy cày tiền cho FA, ngoài tài trợ, quảng cáo là nhưng bản hợp đồng truyền hình béo bở, Không có MAN thì nước ANH cũng chả có ai cầm cờ ra châu ÂU. Mà trong các bản hd chuyển nhượng đều có tiền trả cho FA nên có muốn làm tới cũng không được.:p
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Bài này không phải em viết, em chỉ Post lên cho mọi người tham khảo thôi chứ không có ý chửi Man đâu
 
Back
Bên trên