Tạm quên đi Champions League để tập trung dứt điểm Premier League nào.
Cuối tuần này là derby thành Manchester rồi, các bác Giggs, Scholes lại trở lại, cả Tevez nữa.
Không biết SAF sẽ quay về 4-4-2 quen thuộc hay luyện 4-3-2-1 để thành 'đặc sản' mới của M.U nhỉ?
4-3-2-1 là cái chắc rồi. bác Sơn toàn dùng sơ đồ này kể từ vòng knockout C1 mà, vừa đảm bảo tính chắc chắn vừa thể hiện sự sắc sảo trong tấn công
có cái này hay hay type cho mọi ng vì chỉ có trên báo chứ chưa tìm dc source:
Andy Roxburgh, giám đốc kĩ thuật UEFA đưa ra nhận định: "MU thành công nhờ lối đá mới gọi là "phản công tập thể". Nói cách khác đây như 1 cú đấm ngược, bất ngờ và rất mạnh khiến hầu như mọi đối thủ đều knockout. Lối phản công này khác xa phản công truyền thống, vốn xuất phát từ hàng thủ với điểm phát động là các hậu vệ, ngay sau khi cướp bóng từ chân đối thủ. Thay vào đó MU phản công từ tuyến tiền vệ. Yếu tố tập thể ở đây chính là nhóm tiền vệ nhanh, khỏe mạnh, khéo, ai cũng có thể săn bàn. Điểm khác biệt là tốc độ trong cách di chuyển, nhờ thế chỉ trong tích tắc kể từ khi cướp được bóng, nhóm 3-4 tiền vệ của của MU đã xâm nhập vòng cấm địa và hạ gục con mồi trong nháy mắt"
"nhờ nền phòng ngự tốt, đôi khi mỗi trận đấu, MU chỉ cần "đấm ngược" 1 lần là đủ. Trong thập kỉ 60, lối phản công kiểu Ý là điển hình với bài kinh điển là hậu vệ đá chắc sân nhà, đoạt bóng rồi phất dài lên cho tiền đạo cắm tự xử. Nhưng h đây lối phản công của MU có cả sự tham gia hậu vệ biên, tiền vệ và tiền đạo. 4-5 người cùng tham gia 1 lần phản công -> ẩn họa rình rập khó lường. Nó cũng giải thik vì sao lối đá của MU là 4-6-0 bởi ko có 1 tiền đạo đích thực. Với MU, CR7, Berbatov, Rooney hay thậm chí là Anderson, Carrick cũng là những mũi tên xuyên phá. Họ hạ gục Porto = cú sút 36m của CR7, bằng pha chớp cơ hội của O'Shea. Sự khó lường của cú đấm ngược là chỗ đó"