(Dân trí) - Sir Alex đang ra sức khiếu nại về chiếc thẻ đỏ mà Fletcher dính phải trước Arsenal đêm qua và khẳng định MU sẽ làm mọi cách để tiền vệ người Scoltland có mặt trong trận chung kết vào ngày 27/5 tới...
Thắng Arsenal với tổng tỷ số chung cuộc 4-1, MU đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Champions League nếu tiếp tục giành chiến thắng tại Roma vào ngày 27/5 tới. Tuy vậy, tham vọng của “Quỷ đỏ” thành Manchester bị giáng một đòn nặng nề khi với chiếc thẻ đỏ trực tiếp tại Emirates, tiền vệ Darren Fletcher sẽ bị treo giò ở trận chung kết.
Liệu Darren Fletcher có được minh oan?
Trong một tình huống ở phút 75, Fletcher đã phạm lỗi thô bạo với Francesc Fabregas và trọng tài Roberto Rosetti đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m (Robin van Persie sút thành công) và đuổi tiền vệ người Scotland ra khỏi sân.
Tuy nhiên khi xem lại pha quay chậm, nhiều người thấy rõ Fletcher đã xoạc trúng bóng trước khi tác động vào Fabregas. Trong một tình huống nhạy cảm kiểu như vậy, việc trọng tài Rosetti thổi penalty là điều có thể thông cảm nhưng theo Ban huấn luyện MU, việc truất quyền thi đấu của Darren Fletcher thực sự là quá nặng tay.
Theo nguồn tin từ BBC, sau khi nghiên cứu kỹ băng ghi hình của trận đấu, trọng tài Rosetti đã thừa nhận sai lầm và đồng ý chấp nhận xóa chiếc thẻ đỏ của Fletcher. Tuy nhiên, việc cầu thủ người Scotland có được chơi trận chung kết Champions League hay không vẫn còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ UEFA.
HLV Alex Ferguson hiểu rõ tầm quan trọng của Fletcher và ông tuyên bố sẽ khiếu nại đến cùng để “minh oan” cho cầu thủ đồng hương. Sir Alex cho biết: “Quyết định của Rosetti khi đó là vội vàng bởi ông ấy không có được tầm bao quát tốt nhất. Chiếc thẻ đó dành cho Fletcher là quá oan uổng. Cậu ấy luôn thi đấu nhiệt tình nhưng chưa khi nào chơi rắn hay thô bạo”.
Kim Anh
cùng chờ đợi và hi vọng nào