Tin mơí nhất về MU !!!

3-1, no point waiting guys, ARSENAL is taking the 2nd place, dream on
 
Huchuc, chức vô địch của Ars năm ngoái có làm động lực cho MU được đâu anh. Không bít năm nay tình hình thế nào nhưng em phải công nhận là vị trí thủ môn có mỗi Peter là ổn, còn lại chán hết!!!
Hàng tiền vệ thì ko bít thế nào!!!
 
hậu vệ của Sevilla là Sergio Ramos mới 18 tuổi, nhìn cũng được
còn John Obi Mikel cũng 18 tuổi, được huấn luyện viên của câu lạc bộ anh đang đầu quân ở Na Uy là Henningberg đánh giá cao hơn Steven Gerrard khi Gerrard 18 tuổi =D>
 
Mikel đã từ chối đến thi đấu cho Chelsea
đây là lần đầu tiên MU thắng Chelsea trong cuộc chiến giành chữ kí của một cầu thủ :)) =D>
 
Oạch đã từ chối sang Chel thế đã đồng ý sang MU chưa hả nhóc???
 
oài,mấy chú 18t như thế thì phải còn chờ đôi ba năm nữa,mua bây h chỉ đào tạo hay cho mượn thôi:)
 
Vấn đề là UEFA đã qui định một cầu thủ được phép gọi là " gà nhà" là một cầu thủ từ 15-21 và đã có tối thiểu 3 năm thi đấu cho CLB nên mua lúc 18 tuổi đến 21 đem đi đá là vừa:D. Bây giờ các đội bóng lớn đang cuống lên không biết giải quyết vấn đề thế nào vì nếu cho nhiều cầu thủ trẻ tham gia vào đội hình thì sẽ không đủ mạnh vì còn phải căng sức đá nhiều giả cộng chấn thương, thẻ phạt...đến lúc thiếu người biết lấy ai ra thay? Với cả hiện nay các đội bóng lớn thì 25 cầu thủ dự C1 thường không phải là sao to thì cũng vừa vừa, nhét 4,5 chú trẻ con vào thì tức là có 4,5 chú sao đấy phải ngồi làm khán giả ( mà đến 2007 là phải có 8 cầu thủ trường thành từ CLB đấy), suy ra cả đội sẽ có khoảng gần chục cầu thủ ngồi chơi xơi nước . Mấy chú trẻ thì không đủ trình đá, cho vào chỉ để hợp lệ, các chú sao đủ trình thì không đủ "luật" hóc búa thế đất:p. Ngay cả Rooney cũng phải đợi đến 2007 mới đủ tiêu chuẩn được gọi là gà nhà của MU.
Trong cái việc chiến lược đào tạo trẻ thì ít đội cãi được MU lắm:D. Chỉ có điều không phải bao giờ cũng đào tạo được những lứa như Becks, Giggs, Scholes cho nên phải kiên nhẫn. Lúc thành công đến thì ai cũng phải ngưỡng mộ. Như năm 1999, đã 6 năm trôi qua mà ai cũng nhớ, ai cũng nhắc đến, còn ngay năm ngoái Porto vô địch hay như năm trước nữa AC vô địch xong thì qua một mùa hè là quên hết. Chức vô đich của Chelsea cũng vậy, BLV toàn nói kiểu " cuối cùng thì 500tr bảng= 1 tỷ đô đầu tư của Roman vào Chelsea trong 2 năm qua đã có kết quả...", tiền đấy thì đổ vào đâu cũng kết quả hết, cứ mua sao với HLV giỏi về là xong, năm ngoái không được cái cúp nào thì năm nay đổ nhiều tiên hơn, chắc chắn sẽ được:D.
Nhìn ARS đấy, cứ vô địch được 1 năm thì năm sau mất vì không có tiền củng cố đội hình, vươn ra C1 cũng ngoi ngóp mãi. Còn Mu đội hình không hề yếu, vấn đề chủ yếu là động lực và quyết tâm thi đấu, cái này thì mùa năm nay MU thiếu trầm trọng. Mùa tới không những đầu tư thêm cầu thủ nhưng ngay cả việc tạo thêm động lực thi đấu cũng rất quan trọng. Sir Alex mà không làm được thì nên ra đi vì cũng đến lúc Mu cần thay đổi sâu rộng và cần có những suy nghĩ mới trong cách thi đấu. Queiroz lên được đấy, làm trợ lí cho Alex 2, 3 năm là đủ hiểu cầu thủ và CLB rồi, lên sẽ không bỡ ngỡ đâu.
 
Người ta nhớ chính ra là vì cái gian nan của MU qua từng vòng đấu, và trận CK lịch sử anh Tuấn ạ, chỉ có gà nhà của MU hoặc những người hiểu biết khá rõ thì mới nhớ đến cái năm đầy "vì lứa becks" thôi. Anyway, MU nằm trong số top các CLB chịu quan tâm đến cầu thủ trẻ, tuy nhiên các lứa lên vẫn kém quá, chưa đủ sức cạnh tranh, toàn phải đi đá thuê.
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
Oạch đã từ chối sang Chel thế đã đồng ý sang MU chưa hả nhóc???
Mikel đã ra mắt và khoác áo số 21 =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy à, hoan hô hehe. Thế là MU lại có nhân mới rùi, hy vọng là sẽ khá khẩm!!!
 
@ Hoài Anh: thế anh mới bảo có phải bao giờ cũng đào tạo ra được những cầu thủ như Becks, Giggs, Scholes đâu, bao nhiều năm mới có một lứa nhưng đã ra được lứa nào là thành công.
Tối nay MU đá Chelsea, phải thắng vì danh dự , trận này hứa hẹn nhiều pha hay đây vì chất quyết liệt căng thẳng đã không còn do 2 đội đã an bài, sẽ đá vì danh dự của 2 đội bóng lớn. Cố lên MU:D
 
Cố lên MU, em cổ vũ cho MU nhưng ko bít tối nay có xem được ko! ( vì đang ốm chắc bố mẹ ko cho xem) huchuc :((
 
3-1, đúng là chiến đấu vì danh dự của 2 clb lớn, 1 trận chiến rất kịch tính
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xem trận này xong đã không còn nghi ngờ gì nữa là Sir Alex phải ra đi thôi, về đội hình thì MU không hề thua Chelsea nhưng về chiến thuật thì có thể nói là kém xa. Đã đến lúc phải thổi vào lối chơi của MU một tư duy chiến thuật mới, thế hệ các HLV trẻ hiện nay đã khác lứa Sir Alex rất nhiều, ông nên ra đi để người khác lên kế vị. Có thể mùa bóng năm sau sẽ là mùa bóng cuối cùng của Sir trên cương vị HLV trưởng của MU. Lối đá hiện tại đã bị bắt vở hết rồi, ngay cả các đội bóng yếu cũng có thể gây khó dễ cho Man, nhưng đội mà chỉ vài năm trước Mu có thể đè bẹp một cách dễ dàng.
Người thứ 2 cần thay thế là Roy Keane, ở độ tuổi 34 anh đã không còn đủ sức cầm trịch ở giữa cho MU nữa. Hôm nay anh đã hoàn toàn lép vế trước Lampard và Makelele. Keane bây giờ chỉ còn có thể là thủ lĩnh tinh thần của MU và ra sân những trận đấu không quan trọng hoặc là những lúc MU cần kinh nghiêm thôi còn trong những trận đấu cần sức mạnh thể lực thì Keane đã không còn là Keane của 5,6 năm trước rồi.
Để có thể cạnh tranh với Chelsea và mang trở lại những ánh hào quang của ngày xưa về Old Trafford thì MU cần cải tổ sâu rộng, không chỉ cả về nhân sự mà cả về tư duy nữa. Việc một hàng công cực mạnh như của MU khó khăn trong khâu ghi bàn chỉ có thể là do vấn đề chiến thuật của HLV, không thể có chuyện cùng lúc cả 5,6 cầu thủ đẳng cấp TG cùng xuống phong độ được. Cải tổ đội bóng không phải dễ, AC, Barca đều mất 5,6 năm để giành được các danh hiệu mới, Inter thậm chí còn 16 năm nay chưa tìm được cách nào đi lên; MU thì tuy chưa bi đát như thế nhưng nếu không nhanh thì cũng có nguy cơ tụt hậu. Độij hình của MU thì chỉ cần thêm một thủ môn và một tiền vệ thủ đẳng cấp là hoàn thiện, thậm chí là cực mạnh nếu dư rả mua thêm một tiền vệ công nữa nhưng cái quan trọng nhất vẫn là phải thay đổi chiên thuật. Sir Alex nếu thực sự suy nghĩ cho tương lại của đội bóng thì nên ra đi !!!
 
Đúng rùi anh ạ, ông Alex này làm lâu quá. Bi h cần sự thay đổi, cái kiểu chiến thuật của ông ý chỉ phù hợp với mấy năm trước thui.
Mà em công nhận là Roy bi h chỉ là cái bóng của ngày xưa ( chuyện này là vấn đề tuổi tác)
Em nghĩ là có thể HLV cũ của Real và cũng là trợ lý của MU lên thì cũng hợp lý. Với cả MU cần có 1 thủ môn để làm yên tâm đồng đội như ngày xưa Peter đã làm, vấn đề nan giải nữa là tiền vệ tổ chức công thủ toàn diện --> điều này khá khó khăn!!!

Nhưng ko sao cố lên MU
 
điều căn bản là đội hình của MU ko đồng đều(chính thức và dự bị)
chính bởi vậy mà ko có hiệu quả sử dụng cao
thế năm sau MU có thay đổi đáng kể j ko?
 
Chắc phải có thay đổi thôi mày à, nhất là HLV.
Đúng là đội hình MU ko đông đều, dự bị ko hoàn thành được trách nhiệm khi được vào sân --> chỉ khổ nếu mấy thằng đá chính bị chấn thương hay ko đạt phong độ tốt nhất!!!
 
Để trở thành một đội bóng lớn thì luôn cần 1 thủ môn đẳng cấp. Nếu ko có Peter hồi trướqc thì ARSENAL đã ko thua MU rồi :D. Keane giờ cho về làm hậu vệ là ổn rồi, MU hậu vệ cũng ko phải là chắc chắn lắm. Trâu bò, kinh nghiệm như Keane đá có khi vẫn tốt hơn Silves hay Brown.
Để đồng đều thì phải có tiền em ạ :D, thế nên Chelsea nó mới mạnh :((
 
Hình như MU và Chel đang gặp trục trặc về vấn đề chuyển nhượng tài năng trẻ 18 tuổi Mikel. Theo như báo nói thì Mikel đã kí hợp đồng 4 năm với MU nhưng bên phía Chel lại thông báo rằng Mikel đã hứa thi đấu cho Chel. Hiện vẫn chưa có việc gì rõ ràng cả!!!

Thêm vào đó, năm nay MU sẽ đòi lại cầu thủ người Trung Quôc tên là Dong. Dong đã được MU mua về từ mùa bóng năm ngoái nhưng đã được cho một đội bóng của Bỉ muợn, và mùa bóng này có lẽ sẽ trở về thi đấu cho MU.
 
Back
Bên trên