nó có mấy quả tí ăn bàn ấy chứ
nếu Ber may thì có khi nó lập hẳn 1 Hattrick
Sir Alex: Quan trọng là MU đã thắng
Phát biểu sau trận đấu này, Sir Alex cho biết: “1 chiến thắng sít sao, tôi chỉ có thể nói vậy”.
“Quả thực không có nhiều không gian để cả 2 đội triển khai thế trận, các cầu thủ Tottenham thi đấu quá quyết liệt, chúng tôi đã thực sự gặp khó khăn, đặc biệt là trong hiệp 2”.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn thiếu 1 chút tự tin, các cầu thủ bị quá nhiều áp lực. Các CĐV mong chờ chiến thắng đầu tiên của MU, cũng chính vì vậy sự cổ vũ của họ vô hình chung trở thành áp lực đè lên vai các học trò của tôi”.
“Mặc dù vậy điều quan trọng là MU đã thắng, một chiến thắng có rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi, có thể nhiều người cho rằng MU thắng không thuyết phục nhưng sau chiến thắng này, tâm lý nặng nề bao trùm MU đã phần nào được xua tan”.
Trong khi đó HLV trưởng CLB Tottenham, ông Martin Jol tỏ ra vô cùng thất vọng, ông nói: “Tất nhiên là tôi rất thất vọng về trận thua này, Tottenham xứng đáng với 1 điều gì đó lớn hơn – có thể là 1 chiến thắng”.
“Chúng tôi đã duy trì được sự quyết tâm trong suốt cả trận đấu, tôi cho rằng Tottenham có nhiều cơ hội hơn MU. Đặc biệt là trong tình huống Berbatov xâm nhập vòng cấm địa, rõ ràng Wes Brown đã dùng tay chơi bóng, tôi nghĩ rằng đó phải là 1 quả penalty”.
“Cú sút của Nani là không thể cản phá, tôi không trách Robinson trong tình huống đó nhưng tôi rất tiếc về trận thua này vì đơn giản, Tottenham có nhiều cơ hội ăn bàn và lẽ ra chúng tôi phải có ít nhất 1 bàn thắng”.
“Trận thua này sẽ không tạo áp lực lên tôi, thành viên trong BLĐ Tottenham rất ủng hộ tôi”.
Đáp lại lời buộc tội về quả penalty không được công nhận, Sir Alex cho biết: “Wes nói với tôi rằng quả bóng đã trúng vào ngực cậu ấy, tôi chắc chắn vậy”.