Tin mơí nhất về MU !!!

ở MU, cứ láo với SAF là đi hết
Stam đá hay thế, ra tự truyện 1 cái là về Lazio
Becks bắn thẳng đến Real sau vụ giày bay
Keane lắm mồm cắt luôn cả HĐ
Nis có bất đòng cũng phải ra đi
 
Mua Owen hoặc Martin thì Man tranh bóng bổng cứ phải gọi là=)), bóng đá Anh lật cánh đánh đầu=))

Đến bây giờ vẫn chưa hiểu sao thằng Berbatov đuọc đánh giá cao:|, còn già hơn Gilardino

Mu năm ngoái cũng đâu có dựa nhiều lật cánh đánh đầu.Nếu có đánh đầu ghi bàn thì toàn là phạt góc đấy chứ có mấy khi lắc đầu vào đâu.Nếu mua đc Owen thì tốt vị Rooney có vẻ hợp với những thằng đá cắm có speed cao(Rooney hay chọc khe chiến thuật.2 thằng ở tuyển Anh ngày trc chả phối hợp vl còn j)>Nếu owen về thì Tevez đá đâu nhỉ?
Berbatov về khoản ghi bàn mắn hơn Gila là cái chắc
 
Berbatov toàn diện hơn..........
và cũng chỉ già hơn 1 tuổi=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mu năm ngoái cũng đâu có dựa nhiều lật cánh đánh đầu.Nếu có đánh đầu ghi bàn thì toàn là phạt góc đấy chứ có mấy khi lắc đầu vào đâu.Nếu mua đc Owen thì tốt vị Rooney có vẻ hợp với những thằng đá cắm có speed cao(Rooney hay chọc khe chiến thuật.2 thằng ở tuyển Anh ngày trc chả phối hợp vl còn j)>Nếu owen về thì Tevez đá đâu nhỉ?
Berbatov về khoản ghi bàn mắn hơn Gila là cái chắc
Owen phong độ không ổn định, lại được quả Injury Prone 20, rõ ràng là chọn Berbatov hơn nhiều. Mà tính về chạy thì Tevez đâu có chậm hơn Owen? Owen ăn chấn thuơng liên miên mà lại không còn trẻ không thể là đối về việc chạy, tì đè với Tevez. Với cả nếu xem MU đá mùa này thì thấy gần như là chấp đội bạn khoản lật cánh đánh đầu hoặc là đá phạt góc, mua một trung phong cắm cao cỡ Berbatov là quá tốt.
Nếu muốn MU đá hay như tuyển Anh thì thoải mái thôi=))

Berbatov may mắn hơn (cái này là quote ở trên, tớ không rõ:D) và ghi được 12 bàn, anh nổi tiếng, Gilardino ghi 12 bàn, cột dọc xà ngang vô số (chưa kể không thèm ghi bàn từ penalty spot=))) bị chửi như dog ở Milan=)). Đấy là 1 trong những lý do không thể nào hiểu tại sao Berbatov được đánh giá cao. Gilardino giá chuyển nhượng là 18 triệu bảng (25 triệu Eu), trước khi chuyển nhượng trong 2 mùa liên tiếp mỗi mùa ghi hơn 20 bàn. Năm đấy Gilar 23.
 
Nhưng rốt ục chả hiểu sẽ mua ai
Vì mùa chuyển nhượng còn mấy ngày nữa là hết rồi
 
Owen phong độ không ổn định, lại được quả Injury Prone 20, rõ ràng là chọn Berbatov hơn nhiều. Mà tính về chạy thì Tevez đâu có chậm hơn Owen? Owen ăn chấn thuơng liên miên mà lại không còn trẻ không thể là đối về việc chạy, tì đè với Tevez. Với cả nếu xem MU đá mùa này thì thấy gần như là chấp đội bạn khoản lật cánh đánh đầu hoặc là đá phạt góc, mua một trung phong cắm cao cỡ Berbatov là quá tốt.
Nếu muốn MU đá hay như tuyển Anh thì thoải mái thôi=))

Berbatov may mắn hơn (cái này là quote ở trên, tớ không rõ:D) và ghi được 12 bàn, anh nổi tiếng, Gilardino ghi 12 bàn, cột dọc xà ngang vô số (chưa kể không thèm ghi bàn từ penalty spot=))) bị chửi như dog ở Milan=)). Đấy là 1 trong những lý do không thể nào hiểu tại sao Berbatov được đánh giá cao. Gilardino giá chuyển nhượng là 18 triệu bảng (25 triệu Eu), trước khi chuyển nhượng trong 2 mùa liên tiếp mỗi mùa ghi hơn 20 bàn. Năm đấy Gilar 23.

vấn đề là Owen-Rooney theo tớ là khá ăn ý ở tuyển Anh lúc cả 2 hồi phục phong độ(hồi Euro 2004 là hay nhất chứ về sau cả 2 thằng thay nhau chấn thương).Tevez speed ngon nhưng lại luôn hoạt động rộng đá giống Roo quá ko khéo lúc roo trở lại 2 thằng lại dẫm lên chân nhau.Mu thì từ năm ngoái đã chấp đánh đầu rồi giai đoạn có Saha Larsson ít ra tạt cánh vào cũng ko đến nỗi;còn phạt góc thì đâu nói là chấp dc vì Vidic cũng hay ghi bàn thế còn j.Mà nói thật tớ cũng ko thik Berbatov mà tớ thik Huntelaar hơn nhưng thằng này thuộc dạng hot chắc chắn khó mua.Theo báo chí Ý thì AC định đổi Gila + 4tr euro mà Ajax còn ko chịu bán Hunter máu thật
Lý do gila bị chửi chắc là hồi dc đá cắm khi Ac chơi 451 cu cậu ghi ít quá hay sao ý,bỏ lỡ cơ hội khá nhiều
 
Năm ngoái Larsson già vật, đá vẫn hay vật. Tớ thì thích Pippo. Cơ bản bị ám ảnh bởi kiểu tiền đạo chầu chực. Thằng này lại mới ký với Milan.
Keane lắm mồm cắt luôn cả HĐ
:-??
 
thì Keano cứ thì chỉ trích đồng đội cơ
thế mới bay
ngoài ra cũng là vì đá không tốt nữa
nhưng nếu chỉ thế đã không bay

22h 26/08 Manchester United – Tottenham: quyết thắng!

Hai đối thủ bước vào trận đấu này đều có những suy nghĩ và động cơ khác nhau, nhưng đều hướng tới cùng một cái đích: 1 chiến thắng = 3 điểm. Và chiến thắng đó trong trận cầu tối nay có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai, cho dù mùa giải mới chỉ bước vào vòng đấu thứ 4.


Hơn lúc nào hết, Manchester United cần có một chiến thắng để khẳng định mình. Trong kì chuyển nhượng vừa qua, họ đã tăng cường những cầu thủ cho vị trí tấn công và đó là những gương mặt rất được kì vọng: Luis Nani và Carlos Tevez. Và đúng là trong những lượt trận đầu tiên, hai cầu thủ này cùng với các đồng đội đã cho thấy khả năng tấn công của ManU.

Quỷ đỏ đã liên tiếp tấn công và áp đảo các đối phương nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại không thể có. Không ghi được bàn cũng đồng nghĩa không thể chiến thắng, vì thế cho đến lúc này, nhà ĐKVĐ vẫn chỉ “lẹt đẹt” ở vị trí 19 trên BXH. Và các fan hâm mộ của Manchester United không thể ngồi yên khi nhìn thấy những đối thủ trực tiếp của họ như Chelsea, Liverpool hay Arsenal vẫn thi đấu tưng bừng và bám riết nhau ở nửa trên của bảng tổng sắp.

Nhưng chỉ cần một chiến thắng tối nay thôi, Manchester United sẽ thay đổi được rất nhiều. Các cầu thủ cũng như fan hâm mộ sẽ lấy lại được niềm tin, và chấm dứt những hoài nghi về sức mạnh của hàng công. Và 3 điểm sẽ giúp ManU có một bước nhảy vọt trên bảng tổng sắp, giúp họ tiến gần lại các đội đang dẫn đầu giải đấu.

Còn đối với Tottenham, chiến dịch “top 4” của họ mới bắt đầu, nhưng nếu không nhập cuộc tốt thì cũng khó lòng hoàn thành được mục tiêu. Cho dù mới có được một chiến thắng đậm đà trước tân binh Derby County, nhưng HLV Martin Jol vẫn còn phải chịu rất nhiều áp lực thành công. Và để đảm bảo khả năng hoàn thành mục tiêu của Spurs trong mùa bóng này, cũng như để chứng minh niềm tin mà BLĐ đội bóng đặt vào HLV Martin Jol và các cầu thủ là hoàn toàn có cơ sở, thì một chiến thắng nữa trước các nhà ĐKVĐ chính là cách làm hiệu quả nhất.

Những cầu thủ đáng chú ý của trận đấu này là Carlos Tevez, Luis Nani (ManU) và Berbatov, Malbranque (Tottenham). Bởi họ là những cầu thủ đã thi đấu tốt nhất sau những vòng đấu đầu tiên của 2 đội. Đây thực sự sẽ là một trận cầu hấp dẫn bởi hai bên đều có những cầu thủ tấn công tài năng này. Nếu hàng thủ mỗi bên không có được sự tập trung cao nhất thì khả năng bảo toàn cho mành lưới đội nhà là rất thấp.

Danh sách đăng kí:

Man Utd: Van der Sar, Kuszczak, Heaton, Brown, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Evra, Silvestre, Fletcher, Eagles, Carrick, Scholes, Hargreaves, Nani, Anderson, Giggs, Saha, Tevez.

Tottenham: Robinson, Cerny, Chimbonda, Bale, Lee, Stalteri, Gardner, Rocha, Zokora, Tainio, Jenas, Routledge, Malbranque, Boateng, Huddlestone, Ghaly, Murphy, Taarabt, Berbatov, Bent, Keane, Defoe.

Thông tin xung quanh trận đấu:

Trong 12 trận gặp nhau tại giải Ngoại hạng, Man United chưa hề thất bại trước Tottenham (10 thắng, 2 hoà), và đáng chú ý là 3 trận gặp nhau gần đây nhất Quỷ đỏ đều là người chiến thắng. Và trong chiến thắng 1-0 trước Tottenham mùa bóng trước (ngày 9/09/06) Ryan Giggs là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn chiến thắng gần đây nhất của Spurs trước Man United là trận đấu lượt về mùa bóng 2000/01, với bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 của Les Ferdinand.

Chiến thắng duy nhất (0-1) của Tottenham sau 29 lần đến làm khách tại Old Trafford là trận đấu diễn ra ngày 16/12/1989 nhờ pha lập công của Gary Lineker (Tottenham). Kể từ đó đến nay, trong 17 lần đến “thăm” Man United, Tottenham không biết đến mùi chiến thắng: 4 hoà. 13 thua.

Các cầu thủ sẽ vắng mặt:

Man United: Gary Neville (chấn thương), Cristiano Ronaldo (treo giò 2 trận nữa). Wayne Rooney (chấn thương)

Tottenham: Darrent Bent (chấn thương háng), Assou-Ekotto, Michael Dawson, Younes Kaboul, Ledley King và Aaron Lennon .
 
mới nhặt đc :))
Morinhosdream.gif
 
kái này em bới đc lâu oi`, trên 4rum MUVN:(:)((
còn 1 tiếng 20' nữa là kick off
cầu nguyện8-> 8-> 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên