Sir Alex bị vợ “cấm vận”
MU sẽ không có được sự chỉ đạo của HLV trưởng Alex Ferguson trong 2 trận giao hữu hôm nay với Glentoran và Dunfermline vì ông thầy người Scotland bị bà vợ Cathy bắt phải ở nhà phụ giúp việc chuyển nhà.
Vào chủ nhật tuần này, MU sẽ chính thức chạy những bước chân đầu tiên trên con đường bảo vệ ngai vàng Premiership. Trước khi gặp Thử thách Reading trong ngày ra quân, Sir Alex vẫn muốn cho các học trò của mình có trận đấu làm nóng với cùng lúc 2 CLB Glentoran và Dunfermline.
Mọi chuyện đã diễn ra hết sức suôn sẻ nếu như không có sự xuất hiện của Cathy – cô vợ đầu gối tay ấp của Sir Alex. Thay vì để chồng ra sân cỏ, cô đã bắt đức lang quân của mình phải ở nhà phụ giúp việc chuyển nhà. Như vậy, ông thầy người Scotland sẽ không thể dẫn dắt các học trò trong 2 trận giao hữu cuối cùng này.
Tâm sự với TheSun, Sir Alex cho biết: “Tôi đã nói với cô ấy rằng, tối nay tôi có 2 trận đấu cần dẫn dắt nhưng Cathy không thèm đếm xỉa tới những gì tôi nói”.
“Cô ấy cho rằng, đó chỉ là những trận giao hữu và không nhất thiết tôi phải tham dự, trong khi đó công việc ở nhà vẫn còn bừa bộn”.
“Quả thực, cô ấy đã đặt tôi vào một sự lựa chọn khó khăn. Đây không chỉ là những trận giao hữu đơn thuần. Bố tôi đã từng thi đấu cho Glentoran, trong khi đó, mối liên hệ giữa cá nhân tôi và CLB Dunfermline cũng rất thân thiết. Tôi đã từng có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ với Dunfermline trước khi chuyển tới chơi cho Rangers”.
Như vậy, nếu Sir Alex không thể trực tiếp dẫn dắt các học trò thì trợ lý của ông, Mike Phelan sẽ làm thay nhiệm vụ trên băng ghế chỉ đạo. Ông Phelan sẽ dẫn dắt các cầu thủ dự bị cùng 3 cầu thủ chính thức: Wayne Rooney, Ryan Giggs và Owen Hargreaves thi đấu giao hữu với Dunfermline.
Trong khi đó, Carlos Queiroz sẽ dẫn dắt Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Michael Carrick cùng 2 bản hợp đồng mới Nani và Anderson thi đấu giao hữu với Glentoran.