đừng quên mùa 98-99 MU cũng thành công với 1 cặp TĐ lùn
Sao không phải là Heinze?
Vụ việc Liverpool đang muốn ký hợp đồng bằng được với tuyển thủ Achentina Gabriel Heinze đã làm tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc đẳng cấp của hậu vệ này đã được khẳng định trong khi MU không muốn mất còn Liverpool không muốn để lỡ cơ hội sở hữu anh.
Từ xưa đến nay, cách bố trí đội hình của HLV Alex Ferguson luôn có sự ưu tiên đặc biệt cho những vị trí đá cánh. Trong lối chơi mà ông đã tạo dựng tại sân Old Trafford luôn gắn liền với những hậu vệ biên biết tham gia hỗ trợ tấn công tốt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông đang lưỡng lự trước việc sử dụng một trong hai hậu vệ Gabriel Heinze và Patrice Evra.
Đối với bất kỳ người hâm mộ giải Ngoại hạng nào, ai cũng hiểu được sự khác biệt trong lối chơi của hai cầu thủ chạy cánh tài năng này. Nếu như hậu vệ người Achentina tỏ ra chắc chắn và luôn khôn ngoan trong phòng ngự thì hậu vệ người Pháp lại trội hơn hẳn ở khả năng hỗ trợ tấn công. Một người đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ, một người đóng góp vào chiến thắng cho toàn đội. Ai cũng xứng đáng đứng trong hàng ngũ Quỷ đỏ cả. Chỉ có điều…
Cuộc sống không bao giờ có nhiều sự lựa chọn, nhất là ở một nơi có sự cạnh tranh vị trí quyết liệt như MU. Cho đến lúc này thì hậu vệ sinh tại Darka đang chiếm ưu thế trong con mắt của HLV Alex Ferguson, bằng chứng là việc ban lãnh đạo MU đã từng đưa ra tuyên bố sẵn sàng trả tự do cho Heinze nếu như anh này tìm được một mạnh thường quân đủ tiềm năng. Ban đầu, MU dường như đã chấp nhận để hậu vệ đa năng này ra đi, để chuyển đến chơi cho Juventus. Tuy nhiên, không hiểu sao Bà đầm già lại kém mặn mà để rồi xuất hiện cái tên Liverpool, một đối thủ trực tiếp của MU.
Còn nhớ, trước khi Dennis Irwin chia tay Nhà hát của những giấc mơ, Mikael Silvestre được đưa về từ Inter với hy vọng sẽ là một sự thay thế xứng đáng, nhất là khi Phil Neville không đạt được đến tầm như người anh trai ở bên cánh phải. Tuy nhiên, Silvestre vẫn chỉ chứng tỏ được khả năng phòng ngự chắc chắn do xuất thân từ một trung vệ, còn khả năng tạt bóng thì chưa bao giờ là một thế mạnh của hậu vệ người Pháp. Cho nên, ngài Alex buộc phải tìm đến một nhân vật khác. Trong mùa giải 2004-05, Gabi Heinze và Paulo Ferreira nổi lên là hai hậu vệ biến xuất sắc nhất châu Âu. Sau đó, MU và Chelsea chia nhau mỗi người sở hữu một hảo thủ.
Nhưng rồi Heinze lại đi vào vết xe đổ của Silvestre khi anh không phải là sự lựa chọn tối ưu nhất trong bộ khung hậu vệ bốn người của MU. Trong khi cánh phải của họ mạnh mẽ bao nhiêu với sự góp mặt của Neville và Ronaldo thì cánh trái lại dường như tê liệt do khả năng tấn công hạn chế hơn rất nhiều (Ryan Giggs đã quá già và ngày càng có xu hướng bó vào trong). Đội bóng nước Anh tiếp tục chiêu mộ Evra để phục vụ cho lối chơi truyền thống của mình, bất chấp việc Heinze vẫn luôn được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất châu Âu. Khách quan mà nói, đẳng cấp của Evra còn lâu mới có thể sánh ngang được với Heinze, chỉ duy nhất khả năng tấn công là trội hơn. Nhưng chỉ cần có thế là anh đã có thể ghi điểm đáng kể trong mắt HLV Ferguson rồi.
Vậy tại sao Alex Ferguson không chịu buông tha cho Heinze? Câu trả lời có thể đến từ một câu hỏi khác: Tại sao không phải là Juve, Milan, Real hay bất kỳ ai khác mà lại là Liverpool? Đó chính là mấu chốt của vấn đề, không ai muốn đối thủ của mình mọc thêm cánh, và nhất là khi tham vọng của Liveropol cứ ngày càng lớn dần. Đội bóng của thành phố cảng đã chiến thắng MU trong cuộc đua giành chữ ký của Fernando Torres, không lẽ ngài Alex lại “giải quyết” nốt khâu phòng ngự cho đối phương? Tất nhiên là không rồi, cho dù cả Heinze và Liverpool có đem luật sư ra “doạ” đi chăng nữa.
Để xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa như vậy quả là điều hết sức đáng tiếc cho nhà ĐKVĐ Premier League. Còn đối với Heinze, ở cũng dở mà đi cũng chẳng xong. Tốt hơn hết là MU và ngôi sao của mình nên ngồi lại để tìm được tiếng nói chung rồi tìm ra cách giải quyết vấn đề. Thực ra “đất diễn” của Heinze tại MU không phải không có. Đối với một hậu vệ đa năng như anh thì vai trò của một trung vệ, hậu vệ cánh phải cũng không phải là một bài toán quá khó. Điều quan trọng là anh cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Nên nhớ rằng trong kỳ chuyển nhượng năm nay, MU không có một sự tăng cường nào cho hàng thủ, nên rõ ràng cơ hội là vẫn còn.
Đối với cá nhân người viết, Heinze luôn xứng đáng có một suất đá chính thức trong đội hình của MU. Có thể khả năng tấn công của anh không được tốt, nhưng nhiệm vụ đó có thể san sẻ sang những đồng đội khác, nhất là khi MU vừa có được một Nani vô cùng trẻ trung và năng động. Đó là còn chưa kể đến rất nhiều ngôi sao tấn công sáng giá khác. Vậy tại sao một người chỉ mới ở tuổi 29 và chơi khôn ngoan như Heinze lại phải ra đi?