Tin mơí nhất về MU !!!

mai thía, đội hình dự bị vẫn thắng được, thẳng tiến tới Anfield thôi
 
No comment :|
Chỉ hy vọng sẽ như trận lượt đi thôi :| Nhưng lần này là đá trên Anfeild
 
Sợ Liverpool đang sung.
Tuần trc' thắng 4-0 mà.
Nói chung là MU phải thắng kể cả sân nhà hay sân khack
 
Reading 2-3 Man Utd: 6 Phút Thăng Hoa Làm Nên Chiến Thắng
Ngày đăng tin: 28/02/2007

Đó là khởi đầu tốt nhất của Man Utd trong thời gian Ferguson dẫn dắt đội bóng và cũng là một trong những khởi đấu ấn tượng nhất trong lịch sử chiếc cúp lâu đời FA Cup.

Phút thứ 2, pha xuống bóng bên cánh phải và chuyền ra của O'Shea đã tạo điều kiện cho hậu vệ trái Heinze có khoảng trống thuận lợi ngay trước vòng cấm. Cú sút nối uy lực nhưng không quá hiểm hóc của hậu vệ người Argentina này sẽ không trở thành bàn thắng nếu thủ môn Adam Federici lóng ngóng để bóng lọt qua nách.

Solskjaer dứt điểm kỹ thuật đưa Man Utd dẫn 3-0 sau 6 phút đầu trận...
Solskjaer dứt điểm kỹ thuật đưa Man Utd dẫn 3-0 sau 6 phút đầu trận...

Thủ thành từng chơi ấn tượng tại sân Old Trafford trong trận đấu trước tiếp tục phải bất lực nhìn Luis Saha thực hiện một bàn thắng đẳng cấp 2 phút sau đó. Tiền đạo người Pháp khống chế bóng bằng ngực khéo léo sau đường chuyền dài của Rio Ferdinand để loại sự đeo bám của 2 hậu vệ chủ nhà. Không hề có một động tác thừa nào, Saha tung ra cú sút nối rất nhanh và hiểm hóc bằng chân trái đưa bóng nằm gọn trong lưới Reading.

Phút thứ 6, tiếp tục là một đường chuyền dài từ giữa sân của Kieran Richardson giúp Solskjaer phá bẫy việt vị rồi dễ dàng dứt điểm kỹ thuật bằng má ngoài chân trái hạ gục thủ thành người Australia lần thứ 3 trong 6 phút đầu trận.

Sau 3 bàn thua cùng 10 phút hoạt động không hiệu quả, HLV Steve Coppell quyết định chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4-4-2. Chính sự thay đổi này đã giúp Reading có được một thế trận tốt hơn và bắt đầu khiến đội khách Man Utd gặp khó khăn.

Phút 23, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Reading bằng cú đánh đầu nối cận thành của Kitson. Đó là pha bóng xuất phát từ quả phạt gọc của Oster và Ingimarsson là người đã đánh đầu chuyền thuận lợi cho Kitson dễ dàng dứt điểm nối trong vòng 5m50.

Trong những phút sau đó của hiệp 1, Reading nắm thế chủ động trên sân. Những pha lên bóng bên cánh phải của Oster tỏ ra rất nguy hiểm và khiến hàng thủ cũng như thủ môn Van der Sar của M.U luôn bị đặt trong tình trạng báo động với những quả tạt nguy hiểm. Tuy nhiên, đội khách vẫn đứng vững.


...nhưng đội khách đã phải rất chật vật mới bảo toàn được chiến thắng đến hết trận

Hiệp 2 diễn ra với thế trận giống với những phút cuối hiệp 1, chỉ có điều, sức tấn công của đội chủ nhà còn mạnh mẽ hơn. Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lita đã nhen nhóm lại hi vọng cho CĐV nhà bằng một bàn thắng xứng đáng 6 phút trước khi hết giờ. Đó là một cú bay người đánh đầu không thể cản phá từ cự ly 11 mét của tiền đạo da màu bên phía Reading sau quả tạt chính ác của Ulises de la Cruz.

Những phút cuối trận đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Đội khách phải nhờ đến may mắn mới không để thủng lưới bàn thứ 3 trong những giây cuối cùng của trận đấu khi Brynjar Gunnarsson dứt điểm làm bó tay thủ thành Van der Sar nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của Reading.

Ở một trận đấu lại khác, Middlesbrough đã đánh bại West Brom trên chấm 11 mét để giành quyền đi tiếp. Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút và 4-4 sau 10 loạt sút luân lưu đầu tiên, George Boateng thực hiện thành công lần sút đầu tiên trong loạt sút "cái chết bất ngờ" trong khi Sherjill MacDonald lại dứt điểm vọt xà ngang.

Với kết quả này, Middlesborough sẽ chính là đối thủ của Man Utd tại vòng tứ kết FA Cup.

Đội hình ra sân
Reading: Federici, De la Cruz, Gunnarsson, Bikey, Ingimarsson, Shorey, Ki-Hyeon (Little 68), Sidwell, Oster, Kitson, Doyle (Lita 71).
Man Utd: Van der Sar, Silvestre, Brown, Ferdinand, Heinze, Park, O'Shea, Fletcher, Richardson, Saha (Rooney 76), Solskjaer (Ronaldo 89).
Bàn thắng: Kitson 23, Lita 84 - Heinze 2, Saha 4, Solskjaer 6.
 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :-<
Hết thg cù nhây này lại đến thằng cù nhây khác :(
Boro thì khó chịu kém gì Reading đâu :|
 
Boro kỵ dơ với MU từ bé, nhất là khi dưới thời McLaren, nhưng mong Southgate lên thì tình hình sẽ khác, chả bít được, vòng trước Boro còn thắng Reading cơ mà
 
Boro kỵ dơ với MU từ bé, nhất là khi dưới thời McLaren, nhưng mong Southgate lên thì tình hình sẽ khác, chả bít được, vòng trước Boro còn thắng Reading cơ mà
=)) =)) =))
Boro là khắc tinh của những đội bóng lớn.
Chelsea gặp toàn thua đấy thôi( dưới thời Mourinho).
Chỉ có Arsenal mới thắng đc 7-0 thôi. :-j
 
MU vào tứ kết Cup FA nhờ 6 phút 'điên rồ'

Để thủng lưới liền 2 bàn và phải trải qua những giây phút căng thẳng, nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn hạ được Reading trong trận đá lại vòng 5 Cup FA tối qua, với kết quả 3-2. Đáng chú ý là, cả 3 pha làm bàn của MU trận này được gói gọn trong vòng... 6 phút sau tiếng còi khai cuộc.
 
MU vs Chelsea á
không biết chừng 2 đội lạ chẳng bỏ để lo Pre với cả CL
 
Back
Bên trên