Tin mơí nhất về MU !!!

hehe 1 đội bóng lớn là 1 dội bóng biết thắng bằng nhiều cách, làm sao cho kq tốt nhất là được. dù thằng hơi chối tí thì cũng thắng rồi, 3 điểm mới là quan trọng hehe chứ đến cuối mùa chelsea nó vô địch cho chả lẽ lại trình bày bố mày đá đẹp hơn mày, thằng ít trận chảy mửa như mày thì bố mày vô địch à :)) Juve hồi xưa hay Barca năm ngoái hay kể cả Man hồi 99 thì cũng có trận thắng chảy mửa mà :))
 
vấn đề là đừng có đá kiểu này , chứ cứ thế thì cũng chẳng có cơ mà thắng chảy mửa dc :|
 
MU đá kiểu này đau tim lắm.
Mãi phút 88 mới gỡ hòa.
Fulham ở trận lượt đi MU hạ cho 6-1.
Thế mà lượt về suýt hòa.
Chán. :(
 
Mu kô trở lại nhưng Chel cứ thua,thụt lùi thì tết mồng đốc cũng kô vô địk đc đâu
 
Cứ đợi thằng khác thua để mình vô địch thì vô địch để làm gì. :-?
Phải tự thân vận động chứ. :D
 
Ars. bay mất cái Carling rồi :))
Theo ghi bàn sớm, tưởng trúng mánh rồi cuối cùng bị Drogba đập cho 2 nhát, 1 phút 84 :))

P/S: mấy phút cuối giờ thật là ... :|
 
Nhưng nó vừa trở lại rồi :| Nhưng chắc cũng phải nghỉ độ khoảng 2 tuần :|
 
Chắc cũng chẳng nghỉ đâu
Thiếu Terry, Chelsea đá chẳng ra gì
Mà đây là Topic về MU cơ mà
 
Uh thì topic Mu mới có chuyện nghe tin Terry nghỉ mà cười sung sướng thế chứ :)). Ko quan tâm lém đến chuyện Terry nghỉ đến bao h8-X: , chỉ cần đến khi đá vs MU vẫn nghỉ là dc :))
 
Terry đã hoàn toàn nằm bất động khi anh “lãnh trọn” một cú đá khá mạnh và mặt của Abou Diaby, khi trung vệ này đang nỗ lực thực hiện cú đánh đầu sở trường từ pha dàn xếp đá phạt góc của các đồng đội

đấy đâu giống cú đánh đầu sở trường :| bóng lập bập trước gôn nên Terry lao vào bồi thôi mà :-s
 
Back
Bên trên