Tin mơí nhất về MU !!!

Thắng rồi kekeke, Chel hòa thế là trận sau ko thể bỏ được rùi ^_^
Ko thích Shaha nhưng cũng phải công nhận bàn gỡ hòa đẹp thật, ko ngờ nó lạ đá được quả bóng như thế :D
 
ANh ko hiểu sao nhiều người ko thích Saha có thể là do Ruud đá chính nhiều nên có nhiều cảm tình của mọi người chứ anh thấy Saha đá rất hay. Một dạng tiền đạo khác Ruud, anh giúp MU có nhiều sự lựa chọn hơn, và khi Saha đá đúng phong độ thì anh thuộc loại tiền đạo nguy hiểm nhất tại PL. Từ khi quay lại Saha đá 16 hay 17 trận gì đấy ko nhớ lắm ghi 14 bàn rồi, cộng khá nhiều assists như quả thứ 2 hôm nay này.

TRận nầy MU đá đúng chiến thuật, chậm chắc trong khoảng 70' đầu không cho Bolton hoành hành với những pha chuyền dài, tuy nhiên Rio để lọt háng quả vô duyên ko chịu được. Nhưng nói chung Rio với Vidic chống bóng bổng hôm nay tuyệt, hầu như Bolton ko làm được gì. Đến 20' cuối do lối chơi bóng bổng của Bolton tốn rất nhiều sức nên các thủ mệt, MU dồn lên tấn công không đỡ nổi, các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Rooney đá trận này nhạt. Tiến bộ nhất chắc là Ronaldo chăm chuyền bóng hơn, không rê dắt rườm rà lắm, set up ông Saha với ông Ruud 3,4 quả mà ko ông nào ghi bàn được.

8 trận thắng liên tiếp, MU vẫn còn cơ hội dù rất mong mạnh.
 
:)) chuối vãi lúa, nghe thằng bình luận viên nó nổ pha ghi bàn xứng đáng được ghi vào SGK của Saha: đây chính là lí do vì sao Ruud phải nhẫn nhịn ngồi trên băng ghế dự bị. đến đoạn Saha đá như thằng nhà quê, bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn, nó lại chửi: đây là lí do Ruud mâu thuẫn với Alex vì để cho Saha đá chính. nghe ngứa đếch chịu được :)) nhưng mà phải công nhận là Saha đá đầu bò thật, nông dân vãi. quả khó thì toàn ghi những bàn không tưởng, quả dễ thì như thằng chân đất mắt toét. Ruud & his 21st goals this season, bravo =D>. với lại trọng tài trận này vớ vỉn quá, nhiều quả ức chế vãi

@anh Tuấn: em không nghĩ trận này Rooney chơi nhạt, chỉ là không tốt bằng các trận trước thôi, căn bản nó phải đá nhiều quá rồi, nên thể lực và nhanh nhẹ không tốt như trước. nhờ có Rooney đá lùi cày ở giữa làm hộ công mà 15' cuối MU mới tạo được nhiều cơ hội ở trung lộ đến thế đấy chứ. còn Ronaldo em cũng không nghĩ nó đá tốt, chỉ là được thôi, hiệp một vẫn rườm rà lắm, hiệp hai chắc bị Alex chấn chỉnh nên chịu chuyền nhiều hơn. Fletcher là thất vọng nhất, quá mỏng cơm, không đọ lại được với Okocha, chuyền hay hỏng và dễ mất bóng. còn anh nói MU Vidic với Rio chống bóng bổng tốt, em lại càng không thấy đúng. anh không thấy là Bolton nó toàn rót bóng bổng vào đấy à, không phải là tạt căng từ cánh, mà toàn rót điểm rơi thôi, toàn các pha hú tim, sợ không chịu được, nói chung trận này Rio đá không tốt, Vidic chỉ ở mức tạm được. chỉ thắc mắc là sao Alex không thay Park vào sớm thôi, để cho một mình Okocha nó lộng hành ghê quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá :)) !
Lại thắng rùi :)) !
Saha ghi bàn đẹp đó ^^ !
Vẩy chân như đúng rùi :)) !
Em bảo đảm bàn của Saha là bàn đẹp nhất vòng :)) !
Silv chuyền quả đó cũng khá :D !
Roo đá hay :) !
Vidic đá hơi có vấn đề :| !
Ko bì thể lực được với Bolton :| !

Mà công nhận bọn Bolton đá tạt cánh đánh đầu sợ thật :| !
Dường như tên nào cũng biết tạt 8-} !
 
Rio phạm 1 lỗi cực kỳ thô thiển làm Mu thua 1 quả,hậu vệ vẫn cứ lóng nga lóng ngóng :( vidic yếu và chậm như sên
Roo đá trận này ko đúng phong độ

chỉ có mỗi chú Saha đá hay trừ pha đối mặt với gôn,nhưng cứ coi như bù cho pha ghi bàn ko thể đẹp hơn của thằng chuột đen này :))

Rudd vẫn nhạy nhạy như thường :)) bàn thứ 150 rồi
 
Roo hôm nay đá không đúng sức thì không phải mình anh nghĩ thế, mà đã không đúng sức thì tức là không đạt yêu cầu: " The brilliant England man has been below par by his own monumentally high standards in recent times, but the 10th-minute chance that passed him by still took some explaining.

Saha showed supreme awareness to let Ronaldo's dangerous cross run on to Rooney, who, totally unmarked by the penalty spot, had the goal at his mercy.

What happened next almost required a second take as Rooney found a first touch so poor it would have embarrassed a Conference forward as he succeeded only in bouncing the ball straight into the arms of a grateful Jussi Jaaskelainen." ( soccernet.com)

Ronaldo hôm nay có tới 4,5 quả tạt cực đẹp như quả set up Roo, 2 quả set up Saha nhưng không thành bàn, quả tạt cho Ruud như đặt nhưng Ruud bị đẩy nên không đánh đầu được ( nhẽ ra phải penalty). Tiền vệ cánh một trận kiến thiết như thế thì anh ko nghĩ là tồi, còn việc rê dắt là nghề của Ro rồi, làm sao bỏ được, chỉ có điều Ro đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm để biết lúc nào nên rê lúc nào nên tạt thế thôi.

Bolton đã 22 trận không thua trên sân nhà nhờ lối đá sức mạnh và bóng bổng, nhưng hôm nay cả trận hầu như không tạo được cơ hội nào từ bóng bổng cả, vì sao? Còn việc các hậu vệ MU vất và thì đương nhiên vì Bolton toàn các cầu thủ to khỏe, đến ARS còn không đỡ nổi, nên không thể triệt phá hoàn toàn lối chơi đó mà chỉ có thể hạn chế tối đa mà thôi, anh nghĩ hôm nay Rio và Vidic đã hoành thành tốt nhiệm vụ khi cả 90 phút Bolton có thể nói là không có cú đánh đầu nguy hiểm nào. Quả thua của MU lỗi Rio lọt háng thì đúng rồi nhưng đó lại ko phải là do bóng bổng :D
 
hôm nay BLV của ESPN cũng phải khen là MU good defense trừ đúng sai lầm của Rio mà`,các bác cứ nói quá :D chú RIo chân dài như ng mẫu,háng to nên dễ bị xâu kim :))

7 điểm 6 vòng nữa,hope is still alive :D
 
Tuần sau đá Chelsea rồi :)):)):)):)) hi vọng là còn 4 điểm MU sẽ đi vào lịch sử, nếu thắng thì khoảng cách còn 4 điểm trong khi còn 5 vòng, ko thì hòa thì cũng còn tới 5 vòng, ko bi quan lắm. Chỉ được phép hòa hoắc thắng , thua thì nghỉ, khỏi Vô Địch.
 
vòng sau MU gặp Arsenal chứ sao lại là Chel?Tận vòng 37 ngày 29/4 sẽ là Chel vs MU
 
chắc chú Nam lại đi tin lời thằng BLV dở hơi biết bơi ở VTC kêu tuần sau gặp Chelski chứ gì, chả biết là nó cố tình lừa nhau 1-4 hay là nó nói ngu thật. mấy thằng đấy bình luận nghe ngữa vãi, nói lắm đếk chịu được mà chả ăn nhập gì vào trận đấu cả, kể cả Huy béo từ sau khi chạy về đấy cũng ăn nói như thằng hâm, được có mỗi Anh Ngọc nó mời về bình luận Seri A là vẫn hay như hồi nào thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận em là thiên về Ruud hơn, tại vì thích nó mà, nhưng nói cho cũng những gì Shaha thể hiện cho đến bay h thì 1 vị trí đá chính là khá xứng đáng ^_^
 
mu vãi lúa
phong độ ổn định vãi
cố lên
qua mặt chelsea nào
 
Hehe, hồi trước ở nhà cable mà có chiếu cùng trận toàn bật kênh nước ngoài xem :)), xem của VN bình luận thì ... mà thông tin cũng ko nhiều và chính xác bằng bọn nước ngoài :D.
Aneway, vừa nói hôm trước, hôm nay Rudd đã ghi bàn rồi :)), đấy, có phải dễ mà ghi được như nó đâu :)), cứ vào sân là ghi bàn mà, ts cái thằng dở hơi này chứ, ghi nhiều quá :(. Saha thì đúng là đá kiểu nông dân rồi :D, cần mẫn, trâu bò, cứ đúng cái gì sách dạy là dùng thôi :D, chứ có fancy gì đâu :)). Đá hơi kiểu Drogba tí (bớt chút mánh khóe) hoặc Sheva? (1/2 :))). Hồi nó đá ở Fullham ghi bàn vãi đái, giờ đá ít quá nên ko hiệu quả thôi, tiền đạo muốn ghi bàn tốt là phải nhạy cảm, ngồi bench thì nhạy cảm với bản năng nó đi ngủ mất rồi :D, hơi khó trỗi dậy ngay được :)). Bây giờ cứ cho Rudd với Saha thay nhau thế này có khi ổn :)), giống kiểu Chelsea :)),
 
cái quả hôm qua nó ghi lại bảo kô fancy đi :)) quả đấy sách nào dám dạy,chắc chỉ có mấy quyển SGK chuyên mới có mention qua qua thôi :))
 
=)), Rudd lâu lâu cũng có mấy quả fancy mà =)), nhưng ai tính mấy quả rùa rùa xuất thần đấy :)), nói chung thôi :)), như Sheva cũng đâu có phải là fancy đâu, efficient và effective :)), lâu lâu có quả khó nó giỏi nên làm được thôi
 
Em xem lại lịch thi đấu thì đúng là bọn nó lừa mình thật, bố thằng Huy Béo nói ba lăng nhăng, tuần sau Man thịt Arsenal trong khi Chelsea ko thắng được Westham. Great, còn 5 điểm. Amen.
 
Arsenal chiến xong Juve sẽ lo MU :D, cũng muốn nhường MU thắng để đuổi Chelsea nhưng hơi viển vông :(. Trận tới mà như mọi khi là lại hòa, nhưng cả 2 đều cần thắng nên chắc sẽ tấn công ồ ạt (ít nhất thì MU cũng phải tấn công)
 
Tấn công đi cho trận đấu hay, lâu rồi ko đc xem trận MU-ASE tấn công điên cuồng, ăn miếng trả miếng hichic
 
Back
Bên trên