Tin mơí nhất về MU !!!

90% Nistelrooy đi rồi, mọi người đừng buồn quá :)):)):)):)) người có triển vọng nhất là Micheal Owen, tiền đạo mình nghĩ là chạy nhanh nhất TG. Nếu so sánh thì ngoài đánh đầu ra có khi còn hơn Ruud. Nói chung là ko nên lo nghĩ nhiều quá về Ruud, giữ được thì quá tốt, ko được thì có Owen còn tốt hơn. Yeah.

Một nguồn tin khác là Real sẽ đổi Ronaldo lấy Ruud, nếu cái này xảy ra thì đúng là ác mộng .

Cái cần quan tâm bây h ko phải Ruud mà là Gattuso, mục tiêu số 1 của MU hè năm nay, có Gattuso là vô địch.
 
em ko rõ lắm
Nhưng giờ MU đang kém Chelsea bao nhiêu điểm ạ
Thế còn cơ hội đạt cúp j` năm nay ko ạ ^_^
 
Đổi Ronaldo lấy Ruud có quá là thằng bởm đổi quạt mo à:)). MU mà cứ làm ăn kiểu đấh h này chắc phải giàu như Leeds lol
 
mọi người cứ chê Ronaldo nào là béo nào là chậm chạp, nói thật, em vẫn thấy nó nhanh hơn khối đứa, tuổi nó với Ruud cũng ngang nhau, mà danh hiệu thì ăn đứt Ruud. căn bản nó vào Real thôi, chứ vào AC hay trở về Barca xem, vẫn lại là người ngoài hành tinh thôi. nếu mà đổi Ruud thì em thik Ronaldo hơn là Owen, Owen hay đá kiểu chụp giật cắn trộm, giống hệt Ruud, xem cũng ko sướng mắt lắm

@Cộng: ko hẳn khả năng vô địch của Man ở trên giấy, thứ tư tới này gần như 95% khoảng cách hai đội chỉ còn là 9 điểm. và nếu MU cứ giữ đc phong độ tốt như hiện nay, ghi bàn cứ xòn xòn thế này, và chỉ cần Chelski xảy chân một trận thôi, thì trận hai đội gặp nhau sắp tới, gần như là trận chung kết rồi còn gì. nói chung là tỉ lệ Chelski vô địch mùa này là rất cao, nhưng MU ko hẳn là vô vọng, tỉ lệ tầm 75-25. ai biết trước được, cố lên em iu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú em nên nhìn nhận thẳng vào thực tế đi, mấy cái bài chú đưa có bài nào xuất phát từ chính Ruud đâu, hay từ Alex, nói rằng anh sẽ không ra đi vào mùa hè này đâu, chỉ là cố gắng hoàn thành hợp đồng này nọ còn thời hạn 2 năm nữa, etc; toàn từ mấy lão mà tin vào thì có mà lấy thóc giống ra mà ăn; và cũng toàn là mấy bài đăng từ trước trận gặp Bir CN vừa rồi, trận thứ 5 liên tiếp Ruud mài quần trên băng ghế dự bị, và khi ra sân thì đá cũng rất mờ nhạt. hiện h niềm say mê của Ruud với MU gần như đã cạn rồi. vì vậy khả năng ra đi của Ruud là rất cao. dù sao nếu kiếm được thêm thằng TĐ mới ngon ngon và bán được Ruud với giá hời thì cũng tạm ổn. hàng TĐ Rooney + Saha đá dạo này cũng được, vẫn xòn xòn ghi bàn, chỉ cần thằng Saha nó đá mượt + đỡ đầu bò hơn một tí thì cũng đủ để thay thế Ruud rồi. anyway, vẫn hi vọng Ruud ở lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ Tuấn Anh đã viết:
Ts thằng Fú đấy X( !
Mày thix vào đây cà khịa ko X( !
Nói cho mà biết, cái loại Juve với AS nhà mày ý, ko đáng xách giày cho tuyển trẻ MU nhà tao X( !
Mày bị ngu à b-( !
kiềm chế đấy nhé,ở trong box thể thao kô chỉ có mình MU đâu:)
mà trong này chú bé nhất hay sao ấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế chú Quang lấy căn cứ ở đâu mà bảo là cảm hứng của Ruud với MU đã cạn??? rằng Ruud muốn ra đi??? Hay cũng chỉ nghe mấy tờ báo lá cải đưa tin ? Tiền đạo như Ruud thì phần lớn CLB nào chả muốn có, nên khi nào có cơ hội là tung tin đồn muốn mua ngay. Với cả h phải nghĩ, bán Ruud thì mua ai thay??? Tiền đạo mà mỗi mùa ghi độ 25-30 bàn thì h CLB cũng giữ thật chặt nhất là kể từ khi có Chelsea.

Với cả Sir Alex đã nói Ruud ngồi dự bị là để nghỉ ngơi, nhìn những trận Ruud nghĩ đều là những trận đá với đội kém , gần cuối bảng, mấy trận cuối đá với những đội xương thì mới cần Ruud xung sức. Hè năm nay còn có World cup, Ruud chắc chắn đá chính cho Hà Lan trong khi Saha dự bị là cái chắc nên coi như Ruud cũng không có mùa hè để nghỉ ngơi mà mùa năm sau với việc MU bổ xung thêm tiền vệ trung tâm thì cuộc cạnh tranh với Chelsea sẽ rất khốc liệt cần Ruud 100% khỏe mạnh !!! Vậy từ h đến lúc đấy cho Ruud nghỉ lúc nào??? Chả lúc này thì còn lúc nào hợp lí hơn nữa???
 
em lấy căn cứ từ đâu ấy hả? từ việc cũng chơi sport nên em biết cái cảm giác bị cho ngồi ngoài liền tù tì 5 trận nó là như thế nào, và cái cảm giác đương chắc cú giành trọn danh hiệu vua phá lưới h sắp bị người khác cướp mất nó là như thế nào. kể cả để nghỉ ngơi, thì với một cầu thủ chuyên nghiệp, việc cho ngồi ngoài lâu như thế cũng ko hề dễ chịu một chút nào, làm sao mà Ruud có tể yên tâm mà nghỉ ngơi, khi mà h anh không còn là lựa chọn số 1 không thể thiếu trên hàng TĐ của MU. và như anh thấy hậu quả của việc ngồi ngoài quá lâu đấy, trận gặp Bir vừa rồi, cảm giác bóng của Ruud đâu còn tinh tế nữa, không thể gọi là tạm được được, nếu không muốn nói là tồi, phong độ của Ruud hiện h cũng không tốt. rõ ràng là về mặt tinh thần, Ruud đương RẤT DAO ĐỘNG. nói chung cứ phải để xem trận tới gặp Westham thế nào đã, nếu mà cứ tiếp tục dự bị thì ai mà biết trước được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) phong độ không tốt cũng đã làm 22 bàn rồi, tốt thì còn thế nào nữa ??? Ngồi ngoài 5,6 trận đâu có nghĩa là cầu thủ đấy sắp bị bán, đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì chuyện đó là bình thường. Nếu nói Ruud chán muốn đi chỉ vì phải ngồi ngoài thì Saha chắc đi từ lâu rồi khi mà ngồi dự bị gần như cả mùa. Hơn nữa lối đá của MU không dựa vào bất kì cá nhân nào, ngày xưa khi còn COle, Yorke, Ole, Teddy thì 4 người đấy cũng thay nhau người ra người vào, chả có ai đá chính từ đầu đến cuối.

Chú có cảm giác phải ngồi ngoài 5,6 trận thế cảm giác lúc đá liên tục rồi chấn thương và không được dự WC hoặc là phong độ không tốt cho mùa sau thì thế nào??? Thế cứ cho là Ruud bị bán đi thế chú có cảm giác hiện nay MU mua được ai về thay để ghi độ 25-30 /mùa bóng??? Adriano -không được, Sheva-không được, E' too - không được, Torres- Chelsea đang ngắm- không được, Saha thì chỉ có thể đá những trận với các đội yếu gọi là cover cho tiền đạo chủ lực thôi, không có Ruud thì chú cảm giác MU đá thế nào???
 
Thằng Phú thì chả đóng góp được gì, chỉ giỏi vào gây sự, còn thằng Hiển với Tuấn Anh thì nóng quá mất khôn, so sánh với AC và Juve mà bảo rẻ rách với cả ngang tuyển trẻ MU, về đọc sách tiếp đi rồi hẵng phát biểu.

Rudd tiền đạo hiếm phết đấy, có mấy thằng nhảy cảm được như nó. Dù cho cái clip 100 bàn của Rudd chắc toàn các quả đệm lòng cách gôn 3 mét, hoặc đánh đầu hoặc cắt sau hậu vệ đón mấy quả phát góc đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ mình nó mới ghi được những bàn như thế :D, kiếm thế nào được thằng striker bẩm sinh như nó. Ronaldo thì vãi thật, dù béo dù chậm đi nhiều nhưng sút vẫn căng, rê bóng vẫn vãi dính, dù cho nó chả tập luyện mấy, tăng kg ầm ầm mà vẫn ghi bàn chính cho Real :)). Owen thì què liên tục, dù đá trận nào ghi bàn trận đấy nhưng mà chấn thương suốt thế về MU ngồi bench à? Vả lại MU có Rooney rồi (nhanh, kĩ thuật...) phải có một thằng càn lướt tốt ở trên (đánh đầu, thực dụng, khỏe mạnh, trâu bò) Saha cao thêm vài phân thì đẹp, chứ chưa có ai thay Rudd được đâu :D.

Mà mấy points anh Tuấn kể ra cũng khá hợp lý, em chưa nghĩ đến bao giờ :D cho nghỉ ngơi dưỡng sức :D :D. Cũng có thế đấy là bài của Ferguson, hoặc ổng muốn dạy dỗ ku Rudd đôi chút vì có bất đồng. Aneway, chuyện của Rudd chắc ko đến nỗi như Beck hay Keane, cho nó đá lại mấy trận cho nhớ lại cảm giác ghi bàn là ổn thôi, chứ bán đi là teo đấy :)). Sheva thì ko được rồi :)), Chelsea nó đòi trả đến 20 million cộng Crespo rồi nâng lên 40 million pounds cũng ko được chấp nhận mà :))
 
các bác nói em nghe thấy bên nào cũng có cái hợp lí cả nhưng tất cả là quyết định của Fergie,cứ để xem đêm nay đá với West ham thía nào đã
 
như anh Tuấn nói, h cho Ruud vào nó sợ cũng ko dám đá đâu, sợ dính chấn thương. Alex thì quan tâm gì đến chuyện Ruud có được đá WC hay kô, kô đá càng tốt, nghỉ cho khỏe người. h cái Alex cần là tiếp tục cm với mọi người biết rằng ở MU Alex là to nhất, kô ai dám cãi lời. mà mọi người ai chả thấy rồi đấy, bao nhiêu công thần của MU, công to đến mấy thì to, cứ dám bật lại là đều chịu cảnh quấn gói ra đi đấy thôi. đương nhiên là em có điên mới cổ xúy cho chuyện Alex đuổi Ruud đi, thằng cha này cũng bảo thủ thật, nhưng mà khi một người đã kô còn khát vọng chơi cho đội bóng của mình nữa thì cũng kô nên níu kéo làm gì nữa đúng kô? h MU tiền nong đã kô xông xênh như trước rồi, nợ nần chồng chất, kiếm đc đồng nào hay đồng đấy, tiền đạo pro như Ruud đương nhiên kiếm đến mút chỉ cũng chưa chắc đã được, nhưng mà kém hơn một hai cơ thì kô hẳn là đã khó, em tin là cũng sẽ kiếm được thôi, cộng thêm mấy thằng trẻ nữa, tạm ổn rồi. với lại ghi bàn in ít đi một tí, chứ suốt ngày phá lưới người ta toàn 3 bàn/trận như bây h (17 bàn/5 trận), lại bị ghét như Chelski thì khổ :D, trung bình 2-2.5 là đẹp rồi

@anh Tuấn: em nhớ là ngày xưa toàn cặp Cole-Yorke đá, Teddy với Ole mấy khi được ra, chỉ tầm 25% số trận là cùng, mà cũng chỉ là thay cho Cole hoặc Yorke, cả hai được ra đá cùng lúc lại càng hiếm. Saha thì nó chưa có được danh tiếng với đẳng cấp của Ruud, lại dính chấn thương liên tục, chỉ mới khỏi trước CK League Cup, đương nhiên là phải nhịn rồi, chứ cứ gân cổ lên mà mặc cả với Alex, thì đúng là đầu bò rồi còn gì

@Sơn: ý kiến của chú là hay nhất :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vấn đề là ở chỗ, Ruud từ đầu giải đến giờ ghi bàn nhiều thật nhưng đều là từ những cơ hội quá ngon ăn, hầu hết là nhờ công Roo kiến tạo. Nếu không có Roo, ai dám nói là Ruud sẽ ghi bàn nhiều như thế => Fergie kêu gọi các phương án khác là có lý. Roo từ đầu giải đến giờ căng sức thi đấu nhiều quá rồi, nếu tiền đạo còn lại tiếp tục lối chơi như Ruud, chấn thương chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
 
Ruud ghi bàn duy nhất giúp MU thắng trận nhá :)) !
Bàn thắng đẹp + đẳng cấp :p !
Mọi người có ý kiến chi hông :> !

Trận đêm qua MU đá khá tốt ( ko nên nhìn kết quả để nhận xét nhá :> ) :D !
Pique đá hay :) !
Nhiều người còn cho rằng Pique đá hay hơn cả Nev :)) !

Roo + Ron thì hơi hấp tấp :| !

Saha vào sân gần cuối trận :) !

Nhưng ko sao, Ruud ghi bàn là ngon òi :)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cơ hội tuy ngon ăn nhưng mà ko dứt tốt thì vẫn miss như thường. Rooney đấy, kiến thiến tốt nhưng mà vào đối mặt thủ môn luống ca luống cuống, còn Ruud đã tỉa thì ít trượt. Cái đẳng cấp của Ruud chính là ở chố đõ, có mặt đúng lúc đúng chỗ. Cái bàn hôm qua còn đến 3,4 hậu vệ West đứng trước gôn, Ruud vẫn tìm được khoảng trống dứt điểm 1 chạm vào góc xa ghi bàn, nhạy thế còn gì nữa. Việc quan trọng nhất của tiền đạo cắm là gi??? Chớp cơ hội ghi bàn, đón những đường chuyền của động để đưa bóng vào lưới, càn lướt hậu vệ đối phương...mấy việc đấy thì Ruud làm chả kém gì ai. Còn kiến thiết thì để cho tiền đạo lùi với 4 chú tiền vệ làm.

Hôm qua MU thay 5 cầu thủ nhưng đá cũng khá tốt. Pique với Evra đều tạm ổn. CHú Evra tấn công hay nhưng mà lùi về thủ nhiều lúc không kịp, Pique thì ngược lại, thủ được nhưng công chưa tốt lắm chắc còn do thiếu tự tin chưa dám dâng cao. Nếu MU tiếp tục đá thế này và Chelsea xấy chân thì vẫn còn cơ hội vì 2 đội còn phải đối đầu trực tiếp một trận nữa.
 
Saha ko phụ lòng tin của SAF, ghi bàn san bằng tỉ số đẹp vãi lúa :D
 
Back
Bên trên