Tin mơí nhất về MU !!!

Nedved mà có bán, đội nào mà chả bổ vào mua :)), vấn đề là giá cả thế nào thôi :|, già thế mà vẫn chiến được tầm 2 năm nữa đấy :|, nhìn mấy quả nó sút thì biết :|, chả có thằng nào dám giơ mặt ra đỡ cả :D
 
Diarra thì chắc chắn là ổn rồi, chỉ sợ nó nghe được Essien chỉ dẫn để về Chelsea, nhưng có lẽ chừng nào Makelele còn sức để đá chính thì chừng đó Diarra sẽ phải ngồi dự bị, nên có lẽ nó cũng ko thik về Chel. Cầu cho MU mua được Diarra.
Mascherano đang ở trong đội Corinthians với Abramovich đứng đằng sau, chắc không thể bán cho ManU được.
Nhưng sao không để Obi Mikel đá chính nhỉ? Cũng được đấy chứ?
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Nedved mà có bán, đội nào mà chả bổ vào mua :)), vấn đề là giá cả thế nào thôi :|, già thế mà vẫn chiến được tầm 2 năm nữa đấy :|, nhìn mấy quả nó sút thì biết :|, chả có thằng nào dám giơ mặt ra đỡ cả :D
đừng có mà tưởng bở thằng Juve nó chịu nhả Nedved:)) :)) :)) :))
thì có mà điên :)) :)) :)) Capello đã khẳng định Nedved là không thể thiếu trong đội hình Juve:)) :))
 
Ai zà !
Thằng Fú bon chen vào đây làm giề /:)/:)/:)/:) !

--------------

Cristiano Ronaldo cam kết gắn bó với Manchester United

Mới đây tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cho biết anh sẽ tiếp tục cống hiến cho Manchester United để đáp lại niềm tin mà CLB đã giành cho anh.

Trong thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa tin xung quanh việc Ronaldo sẽ chuyển sang chơi cho CLB Juventus ở Serie A, nhưng hiện tại, cầu thủ chạy cánh mới 21 tuổi này cho biết anh đang tập trung vào làm một công việc duy nhất đó là tập luyện và thi đấu tốt để đáp lại sự ủng hộ mà CLB đã giành cho anh.

“Manchester luôn ở bên cạnh tôi, họ đã ở đó vì tôi, và bây giờ tôi muốn trả ơn họ vì điều đó.” Cristiano Ronaldo đã phát biểu như vậy trên báo Tin tức buổi tối Manchester.

“Họ là CLB duy nhất bày tỏ 100% thiện chí muốn có tôi. Họ đã mang tôi đến nước Anh, và cố gắng đào tạo tôi trở thành một cầu thủ giỏi. Họ thực sự đã làm việc cật lực.”

“Không một ai có thể khiến tôi trở thành một cầu thủ như hiện tại và tôi thực sự biết ơn CLB vì điều đó. Tôi sẽ đáp lại sự tin tưởng mà họ đã dành cho tôi.”

Ronaldo đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn trong cuộc sống riêng tư ở mùa giải năm nay, đó là khi người cha đáng kính của anh qua đời. Tiền vệ trẻ này thú nhận đó quả là một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ trong sự nghiệp thi đấu của anh.

“Hiển nhiên là thật khó mà có thể nghĩ đến điều gì khác sau khi bố tôi ra đi.”. “Về mặt tâm lý, điều đó quả thật kinh khủng. Và bạn phải mang điều đó vào sân đấu dù cho bạn có muốn hay không.”

Trong chiến thắng trước Wigan tại trận chung kết Carling Cup hôm chủ nhật vừa qua, Ronaldo đã chơi rất hay và đóng góp một bàn thắng vào thắng lợi chung cuộc 4-0 của Manchester, qua đó mang về cho Manchester danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Ronaldo hiển nhiên đã rất vui với chiến thắng đó vì đó cũng là món quà mà anh muốn tặng cho người cha thân yêu.

“Tôi biết rằng ông không có mặt ở đó để xem tôi thi đấu, và điều đó thật khó khăn cho tôi. Nhưng ông luôn ở trong trái tim tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến ông và chiến thắng này là dành cho ông.”

Hy vọng thằng ku nà ko chỉ nói suông :D:D:D:D !
Chậc :D:D:D:D !
Dạo này Ron đá phởn phết :>:>:>:> !
Vừa ghi thêm 2 bàn cho Por :D:D:D:D !
Báo chí ca ngợi ầm ầm :p:p:p:p !
 
Neville và Giggs muốn vô địch nhiều hơn nữa cùng MU

Sau thành công tại League Cup năm nay, hai cầu thủ kỳ cựu của Man Utd đang mong muốn sẽ đóng góp công sức nhiều hơn nữa cho đội bóng khi vinh quang đến với họ.

Cả hai cầu thủ này đang có một đống danh hiệu kể từ năm 1993 chơi bóng cho MU đến nay. Hiện tại, Giggs và Neville đang có trong tay 6 chức vô địch Premiership, 3 chức vô địch Cup FA, 1 chức vô địch Champion League, 1 siêu cup Châu Âu, 1 cup liên lục địa…Thành tích này quả không có gì ngạc nhiên với người hâm mộ khi hai cầu thủ này có công lớn đóng góp lên những ngày tháng huy hoàng cho MU.

Không dừng lại ở đó, đội trưởng Neville và Giggs đang muốn phấn đấu hơn nữa để có được các danh hiệu thi đấu nhiều hơn hiện tại trước khi họ từ giã sân cỏ. Mong ước của Giggs và Neville là một mong ước chính đáng và không có điều gì là ảo tưởng.

Man Utd đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ rất xuất sắc, đó là mầm mống thành công vang dội cho Quỷ đỏ mai sau. Chắc chắn mong ước của Giggs và Neville sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

2 trụ cột của MU :D:D:D:D !

Hiz :|:|:|:| !
Lại nảy sinh vấn đề :|:|:|:| !
Ko hiểu sau này, khi mà Neville đi ( treo giày ) thì ai sẽ đã HV phải của MU :|:|:|:| !
Em chưa có ý tưởng chi hết :|:|:|:| !
Mọi người thử cho ý kiến nhá :|:|:|:| !
 
Smith Đã Phẫu Thuật Thành Công

Tiền vệ của Manchester United Alan Smith đã hoàn tất cuộc phẫu thuật sau khi đã bị một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu tại Anfield tuần trước.

Smith, 24 tuổi, đã bị gẫy chân và dập mắt cá trong trận đấu mà United đã thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Liverpool vào thứ Bảy vừa rồi. Phát ngôn viên đã cho biết trên website của CLB: "Ca phẫu thuật của Smith đã thành công và Smith sẽ phải nghỉ tại bệnh viện trong một vài ngày.Chân của cậu ấy sẽ phải bó bột vài tuần lễ, và tất cả mọi người ở đây đều cầu chúc Smith sẽ nhanh bình phục."

Smith đã dính chấn thương sau khi anh đã cố gắng chặn cú sút phạt của John Arne Riise từ cự ly gần. Anh có lẽ sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ ít nhất là 9 tháng vì chấn thương ở chân trái của mình. Hậu vệ United Gary Neville cho biết: "Chấn thương này đã khiến Alan Smith phải tạm thời dừng bước trên con đường sự nghiệp của mình, tuy nhiên sự việc có vẻ như đang tiến triển khá tích cực."

"Chúng tôi đã không thể tới với cậu ấy ngay lúc đó vì chúng tôi đang thi đấu, nhưng tâm trí chúng tôi luôn hướng về cậu ấy. Chấn thương của cậu ấy đã kết thúc một ngày tồi tệ của Man United. Có đôi lúc những chuyện không tưởng đến đã khiến bạn phải chùn bước, bất kể là bạn đang trong một trận đấu lớn."

Thầy cũ của Alan Smith tại Leeds United là David O'Leary đã trả lời với kênh BBC Radio như sau: "Anh ấy là một mẫu người rất mạnh mẽ, và tôi tin chắc anh sẽ trở lại sớm." O'Leary, người đã làm việc tại sân Elland Road từ năm 1998 đến 2002, cho biết thêm: "Tôi đã xem lại đoạn băng quay chậm. Đó quả là một tai nạn nghiêm trọng, nhưng hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy anh trở lại trong màu áo CLB vì anh ấy còn cả một sự nghiệp dài phía trước. Bạn không bao giờ muốn thấy bất cứ một ai phải chịu một chấn thương tương tự như vậy, nhưng tồi tệ hơn cả là người đó chính là người mà bạn đã cùng làm việc và rất yêu quý."

HLV của Man United, ngài Alex Ferguson nói về chấn thương của Smith: "Đó là một trong những chấn thương tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Nó chắc hẳn sẽ là một chấn thương dài ngày."

Trận đấu đã phải dừng tới 5 phút vì chấn thương của Smith trong lúc các bác sĩ vào sân sơ cứu cho anh. Các nhân viên y tế của Manchester United đã có được sự giúp đỡ của bác sĩ Mark Waller - làm việc tại Anfield khi Smith chuẩn bị được đưa ra khỏi sân.

Ferguson cho biết thêm: "Tôi thật sự không chú ý lắm về sự việc đã xảy ra vì lúc đó tôi vẫn còn đang mải quan sát theo bóng, nhưng khi tôi thấy những hành động của những cầu thủ vây quanh Smith thì tôi đã biết rằng đó là một chấn thương rất nghiêm trọng. Đây quả là một cú sốc lớn cho CLB, Smith chấn thương nặng, CLB càng thêm khó khăn vì bản danh sách chấn thương cứ mãi kéo dài... "

Khổ thân Smith :(:)(:)(:)(( !
Bị nó sút gãy chân 8-}8-}8-}8-} !
Chân thằng Risse khoẻ khủng khiếp 8-}8-}8-}8-} !

9 tháng quả là 1 khoảng thời gian dài +_______+ !
Hy vọng Smith mau khỏi :|:|:|:| !
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
đừng có mà tưởng bở thằng Juve nó chịu nhả Nedved:)) :)) :)) :))
thì có mà điên :)) :)) :)) Capello đã khẳng định Nedved là không thể thiếu trong đội hình Juve:)) :))
hè này juve nó mà bán đi thì vỡ mặt em ơi :)) bộ 3 Bettega,Moggi và 1 thằng nữa quên tên rồi hè năm nay sẽ tan rã,đồng nghĩa với việc juve sẽ có nhiều thay đổi

có rumor là thằng Alex ghét thằng ruud rồi,mà Alex đã có tin đồn ghét thằng nào rồi thì chú đấy sẽ ra đi :)) có lẽ hè này Man sẽ bán ruud mua owen,tốt cho cả ruud cả owen và thậm chí là rooney

chú obi mikel trẻ quá lại còn bị Chelsea nhảy vàio nữa chứ :| xong giấy tờ về MU rồi mà bây h chú Mikel đòi ra toà kiện nhau để được sang chelsea chứ 8-} ghét éo chịu được :|

hồi thằng Cicinho mới nổi mình đã mong Man rước về,nhưnng cuối cùng lại kô quyêt ,chán thể..mua luke young đi
 
Đêk cần thằng Nedved :D !
Em ghét thằng đó từ hồi Euro 2000 b-( !
Tiền vệ hả :> !
Đây :D !

Man Utd liên hệ với bộ đôi của Lille

Manchester United đã liên hệ với bộ đôi tiền vệ đang lên chân của Lille là Mathieu Bodmer và Jean Makoun cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây.


MU đã từng đề nghị ký hợp đồng với Bodmer trong tháng Một vừa qua và “Quỷ đỏ” nhiều khả năng vẫn muốn có được tiền vệ này của Lille. Mới đây, lại có tin rằng ngài Fergie cũng đã bước đầu liên hệ với cầu thủ 22 tuổi Makoun.

Bodmer đã khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ ra đi nếu như có CLB nào đó đề nghị mức giá 5,5 triệu bảng.”

Trong khi Makoun cho biết thêm: “Tôi biết MU đang có ý định ký hợp đồng với tôi. Người đại diện của tôi cũng đã gặp họ. MU muốn ký hợp đồng với tôi cho mùa giải tới. Không có một điều gì chắc chắn ở Lille.”

Bộ đôi này đã toả sáng trong đội hình của Lille trận gặp MU tại vòng bảng Champions League. Mới đây, Makoun đã chứng tỏ phong độ đang lên của anh khi thi đấu rất hiệu quả trong đội hình của Cameroon tại Cúp vô địch các quốc gia Châu Phi 2006.

Hợp đồng của Makoun với CLB hạng nhất của Pháp kéo dài cho đến 2010, tuy nhiên chắc chắn anh sẽ ra đi nếu như Lille không giành được 1 xuất tham dự Champions League mùa giải tới.

Bodmer đã chuyển đến với Lille trong năm 2003 và vẫn luôn là mục tiêu săn đuổi của Arsenal.

Nữa này :p !

Makoun Muốn Được Tới Old Trafford

Sir Alex sắp sửa kéo về sân một Old Trafford ngôi sao của đội bóng thành Lille - Jean Makoun nhằm giải quyết bài toán tuyến tiền vệ .

Quỷ Đỏ bắt đầu liên hệ với mục tiêu số một này sau khi Đội trưởng kiêm tiền vệ trung tâm Roy Kean ra đi.

Makoun đã tuyên bố trước báo chí rằng người đại diện của anh đã có buổi nói chuyện với United nhằm tiến tới một bản hợp đồng trong mùa hè này .

Với việc chàng cầu thủ 22 tuổi người Cameron tỏa sáng ở Cúp Vô Địch Châu Phi CAN và một phong độ xuất sắc trong trận gặp Man Utd ở vòng bảng, Makoun đã lọt vào mắt Sir Alex .

Trả lời báo chí, Makoun thể hiện mong muốn được thi đấu dưới màu áo Đỏ của United trong mùa hè này.

" Tôi biết rằng Man Utd đang theo đuổi tôi "

"Họ đã gửi tuyển trạch viên tới coi tôi thi đấu trong trận gặp Monaco tuần trước "

"Dường như MU muốn có sự phục vụ của tôi trong mùa hè này "

"Hiện nay, Lille vẫn chưa đưa ra một yêu cầu ký kết hợp đồng mới nhưng tôi biết rằng United sẽ làm điều đó vào cuối mùa giải".

Còn về phía Man, họ không dại gì đặt mỗi sự lựa chọn vào Makoun bằng việc luôn theo sát những động thái của : Mahamadou Diarra (Lyon), Didier Zokora (St Etienne), Aldo Duscher (Deportivo) và không ngoại trừ Mathew Bodmer đồng đội của Makoun ở Lille .

Mathew Bodmer năm nay mới 23 tuổi. Anh vừa ký hợp đồng vào tháng 12 với Lille. Tuy vậy, Cầu thủ này tỏ động thái rất mong muốn được thi đấu cho Man Utd .

"Chúng tôi đã có thỏa thuận rằng tôi được quyền ra đi nếu có một câu lạc bộ trả 5.5 triệu bảng ".

Mua hẳn 1 đôi đá cho nó hợp :)) !

Em ko có nhiều thông tin về 2 thằng ku này lắm :| !
Mọi người cho nhận xét nhá :D !
 
Wigan - United: Bổn Cũ Soạn Lại?

Thủ thành John Filan của Wigan sẽ được bắt chính trong trận đấu đầu tiên của anh ở giải ngoại hạng kể từ 19 tháng 11 năm ngoái . Lần này , anh sẽ phải đối mặt với đội bóng Manchester United trên sân nhà JJB. Trận thua 0-4 trong trận chung kết cúp Carling, Filan đã sớm được thi đấu thay cho thủ môn Mike Pollitt bị dính chấn thương.

Trước trận đấu sắp tới, Huấn luyện viên Paul Jewell của Wigan đã có được một đội hình gần như đầy đủ. Trong khi đó, Sir Alex Ferguson đang phân vân vấn đề bụng dạ của Ruud Van Nistelrooy trước khi có chấp nhận tung anh vào sân.

Cầu thủ người Hà Lan này đã bị lãng quên trong trận chung kết cup Carling. Và bây giờ, việc ra sân đang được cân nhắc kỹ sau khi anh bị thay ra ngoài vào giữa tuần trong trận Holland thắng Ecuador 1-0.

Thêm vào đó, hiện nay hầu hết các cầu thủ trong đội hình đều phải đi làm nhiệm vụ quốc gia và những chấn thương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Wigan Athletic (đội hình dự kiến): Filan, Walsh, Chimbonda, Jackson, Baines, De Zeeuw, Henchoz, Teale, Bullard, Kavanagh, Thompson, McCulloch, Scharner, Johansson, Camara, Mellor, Francis, Mahon, Ziegler, Roberts.

Manchester United (đội hình dự kiến): Van der Sar, Howard, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, Park, Giggs, Fletcher, O’Shea, Ronaldo, Richardson, Rooney, Van Nistelrooy, Saha, Rossi.

Dự Đoán: Wigan 0 United 2

Nhận xét của người viết :
Tuy rằng thi đấu trên sân JJB nhưng sẽ vẫn là một trận đấu dễ dàng cho Quỷ Đỏ. Họ đang có trong tay một hàng tiền đạo "khủng khiếp" nhất giải Ngoại hạng.

Thêm nữa, United có một loạt các cầu thủ đang đạt phong độ cao như: Ronaldo, Wes Brown, Park, Rooney... Vị trí tiền vệ trung tâm cũng đã tìm ra một sự chắc chắn mới với việc đẩy Giggs - một tiền vệ có đậm chất kỹ thuật , chắc chắn và luôn có tiếng nói trong đội trấn giữ.

Hiz :| !
Khổ thân Ruud quá :( !
Đau dạ dày :( !
Thế thì còn đá đấm gì nữa chứ :(( !
Tối ( đêm ) nay mọi người nhớ xem nhá :> !
3h00 :)) !

------------------

Thêm 1 số thông tin về hàng tiền đạo 8-} của MU :D !

Tôi Không Muốn Mất Saha

HLV của Manchester United Sir Ferguson cho biết ông lo sợ tiền đạo Luis Saha sẽ rời Old Trafford mùa hè này. Đó cũng chính là lí do vì sao Sir đã để Saha đá thay Nistelrooy trong trận chung kết Carling Cup tuần trước.

"Nếu tôi không cho Saha đá trong trận chung kết sau khi đã ghi được rất nhiều bàn thì Saha sẽ có thể tìm một câu lạc bộ khác để được thi đấu chính thức nhiều hơn," Sir Alex nói.

"Cậu ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong Cup Carling, bao gồm cả 2 bàn thắng quan trọng trong vòng bán kết."

"Saha xứng đáng được đá ở vị trí chính thức và mọi thứ khác chỉ là thứ yếu."


Gần đây, Saha đã ghi 10 bàn thắng trong 15 trận, bao gồm cả 5 bàn tại cúp Carling.

Sir Alex cho biết Saha đã rất sửng sốt khi ông để anh đá thay Nistelrooy. Bất chấp những phản ứng và lời chỉ trích trước quyết định đó nhưng ông vẫn muốn làm - rất đúng phong cách của Alex Ferguson.

"Tôi nghĩ rằng Louis sẽ rất thất vọng nếu không được thi đấu."

Với phong độ mà Saha đang thể hiện, HLV Ferguson sẽ có thêm 1 phương án lựa chọn đội hình thi đấu. Từ nay, ông có thể sắp xếp đội hình ra sân với 3 tiền đạo: Ruud, Saha và Rooney - nhờ đó sức mạnh tấn công của Quỷ đỏ sẽ tăng lên.

"Bạn có thể chơi với 3 cầu thủ đó cùng lúc nhưng tôi không nghĩ tuần nào cũng chỉ đá với lối chiến thuật đó."

"Vấn đề là bạn cần có một hàng phòng thủ tốt bởi vì đá với chỉ 3 tiền vệ có thể là một sự liều lĩnh quá mức."

"Chúng tôi luôn có một đội hình đá trải rộng trên toàn mặt sân nhưng quan trọng, chúng tôi cần phải sử dụng những cầu thủ tốt nhất trước khi vào thi đấu."

Sir Ferguson: Rossi Chính Là Tương Lai Của Quỷ Đỏ

Ngài Alex Ferguson cho biết ông không thể "ém" Rossi được nữa vì cựu tuyển thủ của Parma trong tương lai sẽ là một thành viên không thể thiếu được của đội bóng.

Tài năng trẻ người Italia này đã tạo dựng được một niềm tin khá lớn tại CLB với phong độ cực kỳ ấn tượng của mình ở đội trẻ United, và anh đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở lần ra sân gần đây nhất trong màu áo đội hình 1 gặp Burton Albion trong khuôn khổ cúp FA.

Với việc 1 suất ra sân được trao cho Louis Saha thay vì Ruud Van Nistelrooy trong trận chung kết Carling Cup tuần trước, Ferguson cũng thừa nhận rằng Rossi cũng sẽ được trao những cơ hội ra sân đều đặn hơn khi mùa giải đã đi vào giai đoạn cuối.

"Tôi hy vọng rằng Rossi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để chứng tỏ mình vì anh ấy chính là tương lai của đội bóng, việc được ra sân nhiều hơn trong đội hình chính sẽ là một động lực để giúp Rossi cố gắng nỗ lực hơn nữa. Kỹ thuật đối với cậu ấy không thành vấn để, nhưng Rossi sẽ cần phải cố gắng tăng cường thể lực và bản lĩnh thi đấu nhiều hơn nữa. Anh ấy đang dần trở thành một tuyển thủ có đẳng cấp quốc tế.", Ferguson thổ lộ với tạp chí Man United.

"Anh ấy đã tập luyện cùng với dội hình chính thức trong cả mùa giải và cũng đã đi cùng chúng tôi tới mọi trận đấu. Vì thế chúng tôi đang giúp Rossi chuẩn bị tốt nhất để có thể sẵn sàng thi đấu đỉnh cao ngay khi chúng tôi cần cậu ấy."

Ferguson nói ông sẽ rất cẩn trọng với vấn đề thị lực của Paul Scholes sau khi anh trở lại, nhưng cũng cho biết sẽ không vội vàng thúc ép anh trở lại. "Scholes đang dần hổi phục, thị lực của anh ấy đang tiến triển rất tốt", HLV người Scotland vui mừng trả lời phỏng vấn trên Sky Sports. "Tuy nhiên chúng tôi sẽ để cho cậu ấy thoải mái, thong thả để việc chữa trị có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Bản thân tôi sẽ rất hài lòng nếu cậu ấy có thể tập trung chữa trị và trở lại vào mùa giải tới."

Quả thật hàng TĐ của MU ( bây giờ và cả sau này ) có quá nhiều sự lựa chọn :)) !
Ko hiểu đó là thuận lợi hay rắc rối đây :| !

Ruud, Ron, Roo, Saha, Rossi, Ole, Smith, Park, Giggs :)) !
Quá nhiều sự lựa chọn :)) !
May mắn ở chỗ: Ron, Park, Giggs với Smith thì có thể đá TV :D !

Còn về HV phải thì ....... để em nghiên cứu thêm nhá ^^ !

Mọi người cho ý kiến tiếp nào :> !
 
Ak ak má ơi, TA post bài thế này ai đọc được, nhìn đã muốn hoa mắt rồi8-| , ở trên musvn hết, cứ đưa link ra được rồi:(.
2 TV của Lille chưa xem nó đá nhưng không biết thế nào. Mas của Corinthians có Abra đứng sau nhưng không phải là không thể mua được, có điếu Man có chịu bỏ ra tầm 15-20m để mua không thôi. Mà Sir cũng lạ thật, muốn thành công thì phải chịu chơi, mua những thằng đẳng cấp 1 chút, cứ mua những thằng ''triển vọng'', chờ bao giờ nó mới lớn. Đến lúc nó lớn lên thì lại phải thay vị trí khác, loanh quanh mãi, bao giờ mới cải tổ cong đội hình:-?.
 
MU thắng òi cả nhà oai :)) !
2-1 :)) !

Ruud vừa vào phát lật ngược tình thế luôn :)) !

Hoan hô Ron =D> !

Hoan hô Chimbonda :)) !
Đúng phút 90 thì nó làm cho 1 quả own-goal :)) !

Chiến thắng :)>- !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói thật trận này đá cực lởm, thiếu thuyết phục và cực kì may mắn. sáng nay chúa đã trở thành red evil rồi. nếu mà wigan tận dụng tốt thì trước khi gỡ hòa, tỉ số đã là 4-1 rồi, lúc đấy thì chỉ còn cách ngồi mà mút chỉ thôi. hiệp một kô còn gì để nói, để bị ép liên tục. 2nd, thì được mỗi lúc ruud vào hàng công mới khá khẩm hơn một chút thôi, nhưng vẫn rất lởm khởm, nhất là hàng thủ, kô còn gì ngoài hai từ tệ hại, bao nhiêu thằng phòng thủ trong vòng cấm địa mà để cho hai thằng tiền đạo wigan nó đá như chỗ kô người, rio quả đấy nhẩy lên đánh đầu phá bóng như chỉ để tạo dáng hay sao ý, xem mà chỉ muốn lấy cái remote ném vỡ tung cái TV. cảm ơn chúa là hàng công của wigan kô sắc bén lắm, kô thì chỉ có nước khóc hận. thống kê sau trận đấu cho thấy shoot on target của wigan là 7, của mu thì được mỗi 2, cực tồi. rooney thì quả đánh đầu quá vô duyên, đến chán. chắc được cái cup xong rồi giã đám đây. tình hình này mà kô đc cải thiện thì cuối mùa chelski nó bỏ phải đến 20 điểm là ít. chấn chịnh lại đi em iu ơi :(( !!!
 
Trận này thắng rùa vãi :)) :)) :)) :)) Nhưng dù thế nào thì vẫn là chiến thắng :x :x :x :x Glory MU!!!!!!!!!

Chả hiểu sao Fergie cứ muốn giữ cái thằng Saha ở lại :-s :-s :-s :-s 2 trận gần đây đá nhạt nhòa vãi :| :| :| :| :|
 
mình mà là Fergie thì bán cả Ruud lẫn Saha lâu rùi
em thik kiểu Roma,ko cần TD đích thực mà đá vẫn sung.Nói thật,dù Ruud có ghi dc 19 bàn tại Pl mùa này nhưng hầu hết toàn bàn rùa,ko còn những pha đột phá kinh hoàng ,dũng mãnh như năm 0203 nữa
ví dụ như bàn trong trận MU-Fulham:4-1 hay MU-Arsenal 2-2 hồi 0203
chạy thì chậm,dứt điểm quá hiền->ko bán mới là lạ
Saha đá thì cục súc vãi hàng,hãm lắm,khó mà tiến bộ
 
thằng ruud năm nay đá yếu yếu,balance kém vãi mà vẫn thức thời được tận 19 bàn,chú SAHa thì nhạt hết chỗ nói :| mua owen đi ..



nói chung 1 mùa giải cũng phải có lúc thế này thế khác,có phải trận nào gặp wigan là cũng thắng được 4-0 đâu :D nhìn lại Chelsea đến sân JJB cũng chật vật mà..kết quả mới là quan trọng,xem Juve thắng wender ức vãi mà có làm gì được đâu,cũng cái kiểu rùa rùa lộc lá :D hồi trước Chelsea nó thắng rùa thì chỉ mong Man cũng có lúc được như thế,bây h cũng có lúc được rùi thì cũng nên mừng vì ít ra chúa kô chỉ yêu mỗi chelsea :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cung phai an rua chu :D

nhung mua nay coi nhu xong roi con gi,thang chel no tap trung vao PL thi vo dich som
 
Cứ chê Ruud ăn rùa được 19 bàn, nhưng nếu thằng tiền đạo nào cũng rùa được như nó thì MU cần gì phải rước về với cái giá 19 triệu bảng nữa.
Công nhận là MU ko thể giữ Ruud lâu thêm được nữa vì dù sao cũng quá chậm so với mấy năm trước, Saha thì chỉ cậy khỏe.
TUy nhiên có 1 vấn đề là nếu mua thêm 1 tiền đạo thì có lẽ ko nên mua Owen, nó chấn thương đã lâu, mất hết cảm giác bóng, hơn nữa chỉ kém Saha 1 tuổi thì tương lai tại MU chỉ có khoảng 3,4 năm thôi.
Tốt nhất Sir Fergie nên tập trung money mua 2 target lớn nhất trong mùa hè: Diarra và 1 super tiền đạo(Torres chăng?)
 
Torres à :D nghe hay đấy,trẻ,đá hay và nhất là đẹp trai :x mà bọn aletico có bán chắc cũng muốn bán cho 1 đội bóng nước ngoài chứ chả đời nào bán cho real hay barca :D có lẽ sẽ là vấn đề về giá cả với cả xem thằng này nó có khả năg thik nghi bóng đá ANh kô :D
 
Em là em cũng khoái thèng Torres :)) !
Chơi WE chọn Spain toàn cho Torres đi cà nhau :)) !
Tốc độ khá, kỹ thuật tốt, dứt điểm cũng tốt :D !
Nhưng cái chính là bọn Aletico có chịu bán cho ko ý chứ 8-} !

Hay mua Ronaldinho đê :)) !
( em đùa :)) )
Bọn Chel bỏ 100M mà nó cũng chẳng màng 8-} !
Đáng sợ thật 8-} !

Hiz :| !
Kiếm đâu ra 1 bộ đôi Yorke-Cole thứ 2 nhở :| !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
http://www6.24h.com.vn/news.php/48/102490

Chiến thuật nghi binh Ronaldinho của Rijkaard

Đưa Messi ra làm mục tiêu chính để các cầu thủ Chelsea phải để mắt tới liên tục nhưng nghi binh một người: Ronaldinho! Đó là bí kíp của Barca!

Kế hoạch của ông Rijkaard thật hoàn hảo mặc dù nó mất rất nhiều thời gian. Một ý tưởng lớn và ông đã thành công trong việc đưa Barca thắng Chelsea.

Theo nhiều người nói rằng, Ronaldinho chính là cầu tủ khác biệt tạo lên trận thắng của Barca trước Chelsea. Hoàn toàn đúng như vậy, Ronaldinho đã làm được tất cả mọi thứ trên sân vận động Nou Camp thứ tư vừa rồi. Terry thừa nhận là anh không thể theo nổi tiền đạo người Brazil này trong trận đấu: “Chúng tôi có đến 3 người để ngăn cản anh ta, nhưng không thể được. Điều tôi muốn nhấn mạnh là không phải một người mà có đến 3 người cũng không thể ngăn cản Ronaldinho. Ngay cả tôi không thể đốn ngã anh ta! Sau bàn thua, chúng tôi không thể làm gì được và xem như chấp nhận thất bại".

Số là, những trận đấu trước đó Messi chơi cực hay và anh nhận được sự chú ý từ các hậu vệ Chelsea hơn bao giờ hết. Ở trận lượt đi, Messi khuấy đảo khung thành của Cech như đùa với bóng để rồi Del Horno không thể giữ được bình tĩnh là phạm lỗi. Lúc đó, Messi mới là nhân vật số 1 trong con mắt của Chelsea chứ không phải Ronaldinho. Vì sao vậy? Vì rằng, Ronaldinho chơi thực sự không ổn định và nổi bật trong các trận đấu trước đó ở La Liga và Cúp Nhà Vua. Anh tự quên đi hình ảnh của mình để đánh lừa các hậu vệ Chelsea. Đó là chỉ thị của Rijkaard. Thậm chí, có trận đấu Ronaldinho còn bị đuổi khỏi sân và phải nghỉ thi đấu mất 2 trận đấu. Sau sự kiện này, Rijkaard “giả vờ” hiểu lầm Ronaldinho và cho rằng anh ta thực sự đánh mất niềm tin ở ông. Đó là một quyết định khôn ngoan của vị huấn luyện viên người Hà Lan này. Nhưng ông đã giao kèo với Ronaldinho trước.

Và thế là các cầu thủ Chelsea và cả Mourinho cứ tưởng Ronaldinho sắp đến ngày phải chia tay Nou Camp. Họ ra sức mời chào tiền đạo Brazil về với Stamford Bridge nhưng không thành.

Ngay trận đấu lượt đi, Ronaldinho vẫn không thực sự chơi nổi bật. Anh không chơi hay như Messi và anh chịu chấp nhận lu mờ trước tài năng trẻ Argentina này. Thế nhưng, chỉ đến trận quyết định cuối cùng của Barca với Chelsea tại Nou Camp, Ronaldinho mới thể hiện đúng 100% phong độ của mình. Trong khi các hậu vệ Chelsea cứ mải mê theo chiến thuật bắt chặt Messi thì họ không thể ngờ được sự toản sáng của Ronaldinho. Không ai có thể bắt được Ronaldinho trên sân bóng. Anh nhảy nhót như múa với bóng, lúc chỗ này lúc chỗ kia làm cho các hậu vệ của Chelsea mệt lử.

Bàn thắng đã đến với Ronaldinho theo như kế hoạch của Rijkaard. Và Barca vì thế mà chiến thắng, chiến thắng theo kịch bản dựng trước của Rijkaard.

Chậc :| !
Đọc bài này mới thấy Rijkaard thâm hiểu thế nào :| !
Fergie nhà mình biết mỗi cái trò cho dự bị khởi động để chọc tức chính thức :)) !
 
Back
Bên trên