Tin mơí nhất về MU !!!

Flet yếu quá +__________+ !
Lại còn hơi nhát nữa :|:|:|:| !
Húc nhau với bọn khác bảo đảm thua :|:|:|:| !
Flet như kiểu công tử bột ý :|:|:|:| !

Dù sao, chuyện cầu thủ tạm gác sang 1 bên đã +___________+ !
Cái chính bây giờ là phải tập trung vào trận đấu quan trọng ngày mai :D:D:D:D !
MU phải thắng để còn gỡ gạc chút hào quang của mùa bóng này :D:D:D:D !


Tâm sự của Vidic:

Vidic hi vọng tìm được vinh quang tại MU

Tiền vệ người Serbia & Montenegro đang hi vọng sẽ có được vinh quang tại MU. Anh đang cảm thấy rất thoải mái kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ. Và anh đã sẵn sàng cho cuộc sống mới của mình tại thành phố Manchester tươi đẹp.


Đến với MU từ Spartak Moscow với giá chuyển nhượng 7 triệu bảng Anh. Vidic chỉ mới ra sân trong màu áo của MU đúng 6 trận và anh chưa để lại được ấn tượng gì trong lòng các fan hâm mộ đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, không vì thế mà hậu vệ này mất đi niềm tin của mình. Anh đang sẵn sàng cho mọi vinh quang với MU vào mùa bóng năm tới.

Tại trận Carling Cup với Wigan tới đây, rất có thể Vidic sẽ được chơi chính ngay từ đầu trận. Và đây có thể là vinh quang đầu tiên của cầu thủ này.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vô địch” – Anh nói.

“Tương lai của tôi xa hơn nữa là ở MU. Tôi muốn cùng đội bóng giành mọi vinh quang”

Thực tế thì mong muốn của Vidic chính là những mong muốn của Ronaldo, Rooney... tại MU thời điểm này. Chỉ cần 1 chiến thắng, Mu sẽ có tất cả!
 
Chung kết Carling Cup: Manchester United đoạt ngôi vô địch

Đối đầu với đội bóng cùng thành phố Wigan trong trận chung kết Carling Cup trên sân vận động thiên niên kỷ, Manchester United đã hoàn thành được mục tiêu của mình trong năm nay. Vô địch Carling Cup sau khi đánh bại Wigan 4-0, MU tận hưởng một đêm chiến thắng ngọt ngào nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Bị loại khỏi Champion league và FA cup năm nay đối với MU là một nỗi buồn khôn tả. Ở Premiership, MU cũng không thể đuổi kịp được Chelsea trong bảng xếp hạng tổng. Cuối cùng thì mục tiêu duy nhất còn lại với thấy trò ông Ferguson chính là Carling Cup.

Chiến thắng 4-0 trước Wigan là một chiến thắng rất xứng đáng cho MU. Thực tế thì họ bước lên ngôi cao nhất là chuyện hoàn toàn dễ hiểu khi mà mùa giải năm nay MU chơi cực hay tại đấu trường này.

Bước vào trận đấu, sức mạnh của MU nhanh chóng được khẳng định bằng các pha bóng tấn công nguy hiểm. Phải mất đến 30 phút thì MU mơi tỏ rõ sự khác biệt của mình. Rooney mở đầu cho một đêm huyền diệu của MU bằng bàn thắng siêu đẳng ở phút 33. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp một và thực tế là lúc đó Wigan vẫn còn nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ.

Sang hiệp hai, Saha nhanh chóng giúp MU nhân đôi bàn cách biệt với pha bóng đẹp mắt ở phút 55 của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 5 của Saha tại Carling Cup năm nay. Không dừng dừng lại ở đó, phút 59 Ronaldo giúp cho MU vượt lên dẫn trước tới 3-0 sau một pha bóng hoàn hảo. Gần như chiến thắng đã nằm trong tay đối với MU sau bàn thắng này.

Wigan vì thế mà chơi bóng như vô hồn. Họ bị vỡ trận sau bàn thua thứ 3 và không còn sức chống cự trước lối chơi tấn công như vũ bão của Man Utd. Đến phút 61, Rooney đánh dấu một trận đấu ấn tượng của mình bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 61. Man Utd 4-0 Wigan, số phận được an bài!

Rooney chính là cầu thủ chơi hay nhất trận đâu này. Ngoài hai bàn thắng, anh còn là người thi đấu ấn tượng khi liên tục tạo ra các pha bóng nguy hiểm trong khu vực cấm địa của Wigan.

Sau trận thua này, Wigan kết thúc một giấc mơ không thể thành hiện thực của mình. Mặc dù thua nhưng các cầu thủ Wigan vẫn có thể ngẩng cao đầu khi họ đi đến trận chung kết này.

Chiến thắng cho MU là điều dễ hiểu nhưng Wigan cũng xứng đáng được khen ngợi, vì thế mà thành phố Manchester có một ngày hội không thể nào quên!

4-0 :D:D:D:D !
Chiến thắng oanh liệt :D:D:D:D !
Vui quá trời :D:D:D:D !
Iu Roo :x:x:x:x !
Iu Ron :x:x:x:x !
Iu Fergie ( :)) ) :x:x:x:x !
Iu MU :x:x:x:x:x:x:x:x !
 
vui gì mà vui anh ơi, thắng 4-0 thì oanh liệt thật đấy nhưng ai xem trực tiếp đều thấy chính MU mới là đội bị ép sân.
Trận này, Rio và Silvestre đặc biệt chơi dở, Silvestre để hổng cánh trái quá nhiều, trong khi Rio luôn bị Henry Camara và Jason Roberts qua mặt, chưa kể hậu vệ đội trưởng Gary Neville nhiều lần mắc lỗi trong hiệp 1, may mà hiệp 2 sửa sai. Sao Vidic và Evra không được đá nhỉ, chán cái lão Ferguson quá đi mất.
Mọi người nè em dựa trên phong độ và khoản ngân quỹ chuyển nhượng của MU để nghĩ ra 1 đội hình phù hợp ai xem cho ý kiến?Đặc biệt là ko có Rio đâu, vì thằng này dạo này đá chán lắm, bán đi cũng được ít nhất 25 triệu bảng.
MU nên mua thêm 2 TV trung tâm là Diarra(Lyon) và Mascherano(Corinthians) hi vọng mọi người biết 2 TV này. Heinze đã từng đá trung vệ rất hay ở Paris Saint Germaint và tuyển argentina nên có thể đá được trung vệ.
Manchester United 4-2-3-1
van Nistelrooy

Wayne Rooney Paul Scholes Ronaldo

Mascherano MahamadouDiarra

PatriceEvra Heinze Vidic Gary Neville

van der Sar
 
ngu xuẩn

thiển cận

thiếu suy nghĩ

mascherano là của corinthians,corinthians có 1 cổ đông lớn tên là Roman avramovich (viết thế đúng kô),nên việc mua được là gần như kô thể

mourinho từng phát biểu là muốn tái hợp lại bộ đôi diarra-essien của Lyon vì Makelele cũng đã già,mà Mourinhon là coach của chelsea,chelsea có 1 chủ tịch tên là Roman avramovich (viết thế đúng kô),nên việc mua được là gần như kô thể

thằng này dạo này đá chán lắm, bán đi cũng được ít nhất 25 triệu bảng
vế trước đá vế sau ầm ầm


ngu nhất là cho thằng rooney ra cánh.....bó tay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
ngu xuẩn

thiển cận

thiếu suy nghĩ



ngu nhất là cho thằng rooney ra cánh.....bó tay


kệ cho nó có ý kiển, mày chửi nó thế, lần sau lại không dám post bài :))

mà abramovich chứ không phải là avramovich:))
 
có thể với ai thì đấy là ý hay.nhưng với anh thì nó cũng là ý ngu xuẩn
 
Anh + nặng lời với em nhỏ quá nhá :>:>:>:> !



Ferguson sẵn sàng xây dựng một triều đại mới

Sir Alex Ferguson khẳng định vinh quang tại Carling Cup chính là điểm nhấn cho một triều đại huy hoàng mới của Manchester United.

HLV Ferguson tin tưởng chiến thắng trước Wigan ở Cardiff có thể là một liều thuốc bổ nâng các cầu thủ trẻ của ông lên một tầm cao mới. Nhà dẫn dắt Uniited nói: “Tôi hy vọng họ (các cầu thủ trẻ) đã sẵn sàng cho một triều đại mới. Nếu họ có thể trưởng thành cùng nhau và tạo thành một tập thể gắn kết chúng tôi sẽ có cơ hội”.

"Khi chúng tôi đánh bại Nottingham Forest để đoạt danh hiệu này năm 1992 thì thực sự một bầu trời tươi sáng đã mở ra với chúng tôi. Đó là một trong những lí do tôi mua những cầu thủ trẻ như Kieran Richardson, Patrice Evra và Nemanja Vidic”.

Carling Cup là điểm loé sáng duy nhất trong một mùa giải thất bát của Ferguson, đội bóng con cưng của ông đã bị loại khỏi đấu trường Châu Âu trước kì nghỉ giáng sinh, rơi giày ở vòng 5 cúp FA, và hiện đang kém Chelsea tới 15 điểm trong cuộc đua tranh danh hiệu Barclays Premiership.

HLV United nói: “Cuộc chiến đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Premier League đang có tính cạnh tranh rất khốc liệt và bạn có thể thấy nó mang đẳng cấp của Châu Âu từ một số kết quả đầy sửng sốt trong những tuần vừa qua”.

"Tất cả các đội bóng khác đều ở trong hoàn cảnh chứ không riêng gì chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường Châu Âu. Hy vọng chúng tôi sẽ tạo thành một khối thống nhất để hoàn thành tham vọng của mình”.

Cũng may có cái cup này :D:D:D:D !
Ko thì Fergie ra đường ở òi :p:p:p:p !
Còn cả Ron nữa chớ :D:D:D:D !
Có cái cup nài thì cu cậu chịu ở lại :>:>:>:> !

Nhìn cảnh nhận cup + 3 anh em Glazer sướng mà ko khỏi xúc động :D:D:D:D !
Chúc mừng Neville :x:x:x:x !
Chúc mừng Fergie :x:x:x:x !
Chúc mừng MU :x:x:x:x !

----------------------

Công việc tiếp theo là bảo toàn vị trí thứ 2 :|:|:|:| !
Song song là việc xây dựng lại 1 đội hình mới :|:|:|:| !

Mọi người cho ý kiến vứi :p:p:p:p !
 
Đội hình hiện nay thêm 2 chú tiền vệ trung tâm ngon nữa là ok. Diarra thì khó đấy vì Chelsea cũng nhăm nhe rồi, Macherano thì cũng được, Mu cần thêm 1 tiền vệ trung tâm có thiên hương tấn công nữa vì Scholes đã già cò Flet thì vẫn đang trưởng thành. Mu đang định mua cặp Riquelme với cả Mar thì phải.
 
T_T
Các anh mắng em sợ vãi.....
Riquelme em biết rồi, thế còn Mar là thằng nào vậy anh?
 
Marcherano là tiền vệ trung tâm người Argentina hiện giờ đang thi đấu cho Corinthians của Brasil. Mar là một trong những tiền vệ thủ hay nhất của Argen sản sinh ra trong thời gian 5,6 năm gần đây cùng lứa với Tevez.
 
MU ngắm Mascherano với Riquelme lâu rồi, nhưng không biết hè này có đủ tiền mua không:-?. Glazer hứa sẽ rót đủ tiền mà không biết thế nào:-?.
Còn chú Duscher nữa, có vẻ cũng muốn về MU lắm:)), nhưng không biết nó đá hay thật không, chưa xem nó bao giờ:-s. Còn cả Manuel Fernandes nữa, trong game thì đá vãi hàng, không biết thế nào đây:)).
 
hãy nhìn vào thất bại của Veron trong lúc sung mãn nhất ở MU,vấn đề là lối đá của MU ko thể xoay quanh 1 cầu thủ

mà Veron và Riqueme là những cầu thủ như thế

ko tin Riqueme về man sẽ thành công :D
 
Ở trên thằng + bé nó vừa chửi vụ Mascheraro rồi mà ở dưới vẫn có người phát biểu à :|, quái thế :))
Riquelme về chắc lại tịt như Veron thật :)), tiền vệ giữa đá hoa mĩ, cầm bóng nhiều ở Anh có vẻ ko ổn lắm. Phải có mấy thằng vision tốt, cầm bóng 3 s phát lên tuyến trên được luôn thì mới ổn, hoặc ko thì thể lực phải tốt để cầm được bóng lâu (Gerrard cho vd 1, Viera với Keane, Lampard cho vd 2)
 
em thấy cứ mua tạm mấy thằng stamina bền 1 tí,cố mà rước dc Diarra + Mascherano .Em vẫn thik Nolan vì dù sao thằng cu này cũng sông ở Manchester,đá PL lâu rùi nên nếu có chuyển cũng ít gặp khó khăn khi mói đến hơn là 2 chú kia.Duscher thì chưa xem đá bao h
ko bít mùa hè có bán Ruud ko nhỉ?
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Ở trên thằng + bé nó vừa chửi vụ Mascheraro rồi mà ở dưới vẫn có người phát biểu à :|, quái thế :))
Riquelme về chắc lại tịt như Veron thật :)), tiền vệ giữa đá hoa mĩ, cầm bóng nhiều ở Anh có vẻ ko ổn lắm. Phải có mấy thằng vision tốt, cầm bóng 3 s phát lên tuyến trên được luôn thì mới ổn, hoặc ko thì thể lực phải tốt để cầm được bóng lâu (Gerrard cho vd 1, Viera với Keane, Lampard cho vd 2)
đúng đúng cái kiểu bóng đá Anh mấy thằng TV công là phải khỏe khoắn tí,đá thực dụng ít hoa mĩ thôi...nedved chả hạn...nhưng già rồi
 
Back
Bên trên