Tin mơí nhất về MU !!!

...Ai sẽ kết thúc chuỗi thắng của Chelsea đây, câu hỏi chưa có đội nào trả lời được không chỉ ở PL mà cà C1, Barca đã xịt, chỉ còn Juve nhưng nếu so sánh thì Chel vẫn khủng hơn 1 bậc...thế này thì cổ vũ cho nó thắng cả 38 trận cho thành kỉ lục luôn, chứ nó thua 1 2 trận thì cũng chẳng ai làm gì được nó...:))
 
Cầu mong 6/11 này Chelsea thất bại trước MU trên Old Trafford.Mùa trước Arsenal cũng thắng như chẻ tre 49 trận liền sau đó thua MU 2-0 thì bắt đầu đi xuống.Mong Chelsea cũng biết noi gương học tập:))

Trận hôm qua gặp Sunderland xem nhắng vãi.Đội hàng tiền vệ với tiền đạo gồm:Ruud,Roo,Ro,Park, Scholes và Smith,toàn cầu thủ tấn công thế mà để bọn Sunderland nó ép cho:))May có Rooney tỏa sáng đúng lúc thì thua rồi
 
Lại thêm ông Rossi quẩy nữa, chẳng biết có đi đến đâu ko ^_^
 
...Rooney đá hay thật đấy nhưng mà nhân phẩm hơi kém, không thể thành thần tượng giới trẻ được, phải học tập KAKA:
Kaka đã khởi đầu mùa bóng mới như một giấc mơ, bàn thắng solo trong trận gặp Siena, 2 bàn thắng vào lưới Fenerbahce, mà bàn thắng thứ 2 gần như là bản sao của bàn thắng đã đi vào huyền thoại của Maradona vào lưới ĐT Anh tại Mexico 86.

Ở Italia, người ta đã bắt đầu quen với những điều thần kì từ..Fenomeno(thiên tài) khi anh trở thành một hiện tượng ngay ở mùa bóng đầu tiên của mình ở Serie A, giờ đây cả Italia đang tung hô anh là một Maradona(tất nhiên chỉ trong tài năng bóng đá)...Những lời ngợi khen đang vây quanh chàng trai đẹp như "thiên thần" này, nhưng Kaka vẫn không bị đẩy lên tầng mây và vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh của một "thiên thần" cả trên sân bóng và cuộc đời.

Bóng đá thể giới đang được chiêm ngưỡng một "hòn ngọc" trong suốt, người mà tài năng đã được tôn lên thành thiên tài nhưng điều quan trọng hơn, Kaka vẫn luôn giữ mình trên mặt đất, với một lối sống hết sức mực thước và đang là hình mẫu cho cả thế hệ trẻ. Không giống như "cậu bé ngỗ ngược" Rooney của ĐT Anh và Manchester, người mà thành công luôn đi với những tai tiếng. Rooney là cầu thủ có tài, nhưng cuộc sống xung quang "thần đồng" này là một mớ những..tệ nạn, và cậu đang huỷ hoại chính bản thân và nếu không có điểm dừng đây sẽ là một Paul Gascoige mới của bóng đá Anh. Nóng tính, côn đồ(Mới lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Villareal mới đây nhất) và một gương mặt như..kiểu phát xít, Rooney là một hình ảnh trái ngược với Kaka và là một sự so sánh để người ta tôn vinh Kaka hơn nữa. Kaka là một thiên tài, nhưng cuộc sống của anh như một..thánh nhân.

Sành điệu kiểu Kaka
Kaka sống trong một xã hội xa hoa, và kiểu sống "sành điệu" nước Ý, nhưng anh không sa đà vào những tệ nạn kiểu như Rooney mà hướng tới những điều rất thánh thiện. Nói đến khoản "sành điệu" Kaka ăn đứt cả Rooney và chàng trai người Braxin này là người rất biết chơi, nhưng là chơi theo kiểu quý tộc, luôn rất lịch lãm với kiểu thời trang Armani...chứ không phải là kiểu chơi tạo" xì căng đan" như cầu thủ của MU. Kaka có một lối sống chuẩn mực, không bao giờ người ta thấy anh có một tí mùi hơn men, hay cả những nước uống có ga cũng là rất hiếm. Trong những lúc nhàn rỗi, không phải là những sàn Disco nóng bỏng, hay những vũ trường với nhiều cám dỗ, Kaka ở nhà và nghiền những cuốn băng Video, và giải trí bằng trò chơi Playstation.

Trong tình cảm, Kaka vẫn đang chung thuỷ với Caroline, người bạn gái 17 tuổi và cũng là mối tình đầu của anh. Dù rằng có rất nhiều cám dỗ trong xã hội phương tây, nhưng chàng trai ấy vẫn rất chung thuỷ. Đễn những ngôi sao đã gần tứ tuần như Mariah Carey vẫn còn "tòm tèm" để mong được ở bên cạnh anh chàng đẹp trai này và cái vẻ thiên thần ấy đã từng khiến cho Kaka nhiều phen khốn đốn. Trong dịp hè vừa qua, khi đang tập luyện với ĐT Braxin, một CĐV cuồng Kaka đã đến trước mặt anh và ngỏ lời cầu hôn anh với một "lời nguyền": Nếu không đồng ý sẽ đi tu. Tất nhiên là cô gái có tên Sampaio ấy không được toại nguyện, bởi với Kaka, Caroline là người duy nhất trong trái tim anh. Sau World Cup 2006, Kaka sẽ cưới Caroline.

Là một người Samba nồng nhiệt, nhưng Kaka cũng không giống như Ronaldinho, Ronaldo hay cả ngôi sao mới Robinho, những người thích những cuộc hội hè, bù khú hay tham gia bay nhảy trong lễ hội Carnaval. Kaka sống một cách thầm lặng hơn, nhưng cuộc sống của anh không bao giờ thiếu nụ cười. Với Kaka, bóng đá là ưu tiên số 1 và luôn muốn cống hiến tất cả cho tình yêu ấy.

Mùa bóng thứ 3 của Kaka với Milan đã bắt đầu, giờ đây anh là nhân tố không thể thiếu với những Rossoneri. Bỏ qua một năm đáng thất vọng dù bản thân Kaka đã được bầu là Tiền vệ xuất sắc nhất giải Champions League mùa bóng 2005/06. Istanbul là nơi mà người ta thấy anh đang dần trở thành tiền vệ số 10 hay nhất thế giới, với những pha bóng kiến tạo thiên tài, nhưng đó cũng là tổn thương đầu tiên của Kaka ở Champions League. Kaka đã "cancel" Istanbul bằng một chiến thắng cũng đến từ TNK, Fenerbahce.

Ở Milano, Kaka đã dẫn dắt Milan vượt qua và quên đi quá khứ bằng 1 cú đúp đẹp mắt. Giờ đây người ta đang chờ đợi "quả bóng vàng" trong tay anh, bởi nếu như cứ tiếp tục sống trong những khoảng khắc thiên tài ấy, danh hiệu ấy sẽ đến với anh. Như Sheva nói: Nếu phải từ bỏ quả bóng vàng, thì chỉ có thể dành nó cho Kaka. Sẽ là như thế, nếu Kaka tiếp tục giữ vững phong độ chói sáng của mình và dẫn dắt Milan cũng như Selecao đến một năm ..vàng. Forza Kaka. Kakameravigliao!

Một cầu thủ đáng để ngưỡng mộ...:)
 
Dân Anh ko sống phong lưu như dân Ý. Đầu trọc, uống rượu, bia, bồ bịch bét nhè mới là hình ảnh phổ biến ở ANH :))
 
bác Thắng sao cứ phải chỉ trích thằng kaka thế,chỉ so trong đội braxin thôi cũng thấy 5,6 anh ăn chơi chắc gấp mấy lần thằng rooney :))
 
bác Thắng sao cứ phải chỉ trích thằng kaka thế,chỉ so trong đội braxin thôi cũng thấy 5,6 anh ăn chơi chắc gấp mấy lần thằng rooney :))
 
hèm...tui vẫn ko thích cách đá của Ruud...cứ như trên sân thiếu 1 người vậy (cho dù những lúc cần thiết anh vẫn có mặt...sút cái tực...ghi bàn...xong anh lại lặn 1 hơi ko sủi tăm...)
Nè....hay là Ruud đổi lấy Drogba nhỉ??? Thằng Drogba trâu hơn, chạy nhanh hơn, kỹ thuật hơn (xem trận Che-Liv thấy thằng Drog đá hay quá chừng)...da đen hơn...hiệu suất ghi bàn cao hơn...=> mọi người nghĩ sao??

----------

bó tay...hôm qua thấy Zokora đá trong trận Nantes - Saint Etienne...xem cả trận trên TV5...đá chán thí mồ...đến quả pen mà cũng miss thì bó tay...
Mua về là sai lầm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
bác Thắng sao cứ phải chỉ trích thằng kaka thế,chỉ so trong đội braxin thôi cũng thấy 5,6 anh ăn chơi chắc gấp mấy lần thằng rooney :))
...oái, sao lại là trỉ trích, đang khen lối sống của Kaka mà, có chỗ nào chê bai đâu, hiểu nhầm, đọc kĩ lại hộ cái:)...
 
Oài, đây là topic về MU mà, anh em có nhu cầu bàn về AC sang topic AC đê:D
 
Đúng rồi, ngoài chuyện MU ra thì không nên nói cái j khác ở đây cả, tránh chuyện thị phi như trước đây đã đôi lần xảy ra :(

@anh Tuấn: trên kia có 1 cái double post kìa anh :p
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Cầu mong 6/11 này Chelsea thất bại trước MU trên Old Trafford.Mùa trước Arsenal cũng thắng như chẻ tre 49 trận liền sau đó thua MU 2-0 thì bắt đầu đi xuống.Mong Chelsea cũng biết noi gương học tập:))
Ngày 6/11 là sinh nhật mình:)). Mừng quá:)).
Cố lên MU=D> .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ, chelsea không giống như arsenal đâu mà các bác mong. chỉ sợ điều đó lặp lại nhưng mà là với MU thôi
 
...Tội nghiệp Man quá, gặp nó đúng lúc nó đang sung, khó có kết quả nào khả quan...:(
------------------------------------
...Đưa kaka ra là để khuyên răn Rooney đâu phải nói về AC...:))
 
Cái double post thì cứ để đấy vì xóa trong không mỹ quan lắm, nó post nhầm thôi ko có gì.

Mai MU đá với Lille , mọi người nếu có cách nào xem trực tiếp được thì cố xem vì trên các khán đài của Old Trafford sẽ có thể có khá nhiều bất ngờ thú vị;)
 
Lê Sơn Tùng đã viết:
Ngày 6/11 là sinh nhật mình:)). Mừng quá:)).
Cố lên MU=D> .
hi vọng ngày sinh nhật anh là ngày vui=D>

----------

Phạm Anh Tuấn đã viết:
Cái double post thì cứ để đấy vì xóa trong không mỹ quan lắm, nó post nhầm thôi ko có gì.

Mai MU đá với Lille , mọi người nếu có cách nào xem trực tiếp được thì cố xem vì trên các khán đài của Old Trafford sẽ có thể có khá nhiều bất ngờ thú vị;)
cái gì đấy hả bác Tuấn?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài, anh Tuấn làm đàn em tò mò rồi đó nha :-? He` he` dạo này bọn Channel 5 ở đây nó kết MU hay sao mà cả mấy trận vòng bảng của MU nó chiếu tất. Mai đá với Lille mà nó vẫn chiếu. Quá hay !! Rồi xem cái bí mật thú vị kia là cái j nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có cái gì thú vị thế? có thể bật mí được không? cho những ai khong có điều kiện xem trực tiếp
 
Anh cũng chưa biết có đúng không:D, đấy là biết được thôi. Nguyên nhân của sự bất ngờ tối nay ( nếu có) bắt nguồn từ trận AC-MU năm ngoái, khi MU đến San Siro. Có thể trận tối nay chưa rõ lắm vì gặp đội yếu nhưng nếu MU vào vòng trong và gặp các đội mạnh hơn thì sẽ thấy rõ hơn.
 
Back
Bên trên