Tin buồn

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Thay mặt lớp Sinh 2 (92-95)
Vô cùng thương tiếc báo tin Bạn Lưu Kim Ngọc Sinh ngày 6/12/1977 Quản ca của lớp đã lâm bệnh bất ngờ và tạ thế vào ngày 7/2/2006 tức ngày 10 tết âm lịch tại Mỹ NewYork.

Sáng nay vào hồi 8h30 tại nhà tang lễ Phùng Hưng - Hà Nội Chồng của bạn và toàn thể gia quyến, bạn bè xa gần đã làm lễ đưa tang và đưa bạn Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Thay mặt lớp S2 92 - 95 Tôi thông báo tin buồn này đến với các bạn quen biết cũng như chưa quen biết bạn Ngọc và chúng ta cùng 1 phút hãy nhớ về bạn Ngọc bé nhỏ hiền nhất trong lớp chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin chia buồn với gia đình Lưu Kim Ngọc.

Khi mỗi sinh linh rời xa cói trần gian, có thể sinh linh đó đã sớm được về miền cực lạc. Nguyện cầu cho linh hồn bạn nhẹ nhàng về nơi ấy bình yên.
 
Hic, xin chia buồn với gia đình bạn Ngọc và các bạn lớp Sinh 2
 
Xin được gửi lời chia buồn tới gia đình Ngọc. Mong bạn được yên nghỉ nơi vình hằng.
 
Tôi mới nghe tin này cách đây khoảng vài tuần. Rất xót xa và bàng hoàng. Hai năm trước lên New York chơi ít ngày quá nên chỉ có thể gọi điện, không kịp gặp Ngọc và anh Tuấn. Đã hẹn dịp sau lên đó sẽ gặp nhau, không ngờ đã là lỗi hẹn mãi mãi.

Xin chia buồn cùng gia đình và mong Ngọc an nghỉ nơi vĩnh hằng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên