[Tin buồn] Thầy Lại Quốc Khánh

Hà Đăng Sơn
(hdson)

Active Member
Tin buồn
Thầy Lại Quốc Khánh, nguyên giáo viên bộ môn Lý trường Hà Nội - Amsterdam, đã từ trần ngày 23/7/2007. Tang lễ được tổ chức vào hồi 9h sáng ngày 26/7/2007 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

---
Bạn nào trong Ban Thông tin đưa giúp tin này lên với. Cám ơn nhiều.
 
Tin buồn
Thầy Lại Quốc Khánh, nguyên giáo viên bộ môn Lý trường Hà Nội - Amsterdam, đã từ trần ngày 23/7/2007. Tang lễ được tổ chức vào hồi 9h sáng ngày 26/7/2007 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

---
Bạn nào trong Ban Thông tin đưa giúp tin này lên với. Cám ơn nhiều.


hic ... THẬT Á ????????????????????????????????????/

OMG, thầy ý dạy Lý mình hồi học lớp 10
chuyên môn mang bài lên cãi thầy đây mà

Ko thể quên được tên thầy, mặc dù thầy hơi khó tính nhưng mà rất tốt bụng ...

ôi, giờ mới biết tin này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÔI !!!

cầu mong hương hồn thầy được an nghỉ ...
 
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
sao lại thế?:((

----------

thầy mất vì sao hả các anh? ai biết thì cho em biết với...
cầu mong thầy an nghỉ.
 
Thày cũng là người dạy mình môn Lý năm lớp 12. Xin chia buồn với gia đình thày và nhà trường.
 
Hom nay vao trang web moi nhan duoc tin thay Khanh mat. Em xin chia buon voi gia dinh thay a
 
Thấy Khánh cũng chủ nhiệm lớp T2 Khóa 94-97. Xin chia buồn cùng gia đình thầy...

Vậy là cả 2 thầy chủ nhiệm T2 và T3 Khóa 94-97, thầy Khánh và thấy Mỹ, đều mất sớm :(
 
thày đã từng chủ nhiệm lớp cấp 3 của anh con, và con biêt thày rất tốt.
Xin chia buồn cùng gia đình thày.
 
Cầu mong hương hồn thầy yên nghỉ nơi miền cực lạc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của thầy
 
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thầy Khánh!
 
Chia buồn với mọi người, xin lỗi vì bầy h mới nhậ được tin này...
 
Hôm nay mới đọc được tin này, xin phép được lời chia buồn với gia quyến và mong hương hồn thầy Khánh mãi mãi bình yên. Rất tiếc vì giờ mới đọc được tin này, nếu được sau này HAO cho chạy những sự kiện thế này, thậm chí đưa lên banner.
 
Thầy ơi, em là Vinh Lý 2 98-01, thằng học trò nghịch ngợm của thầy đây, ko biết thầy còn nhớ em ko. Hôm nay tình cờ đọc được tin này, mong thầy an nghỉ
 
trời, tận hôm nay mới nhìn thấy tin này :( !! thầy ơi cảm ơn thầy đã kèm con 1 thời gian, nhờ có thầy con mới thi đỗ đại học, nhờ có thầy có mới có ngày hôm nay :(( :(( :(( !!
 
.......!!! Giờ em mới biết tin này thầy ơi... Mong thầy yên nghỉ và mãi luôn mỉm cười độ lượng với bọn chúng em như ngày xưa, thầy nhé!!!

...........................................

T + HP - A4 9700...
 
Hôm 20/11 mình còn kể kỷ niệm về thầy Khánh với ông xã thế mà giờ mình mới biết tin. Mong thầy yên nghỉ, e xin chia buồn với gia đình thầy.
 
Back
Bên trên