tiếp tục truyện kén rể nào !

Hình như cô ấy lộ mặt ở một truyện khác vừa được post lên rồi, tôi đề nghị cho điểm chất lượng bác Phong 100 điểm :D
 
Ax , nhờ bạn thư chấm điểm cái này , nhờ đó tớ mới có cớ mà xin thăng chức lên làm pct3 được ( thế mới tăng lương ---> có tiền trả món nợ 5000$ chứ ! :smoking: )
 
Anh Phong viết thế này mà cũng khoe à? Tưởng tượng kinh dị...:))
 
Ặc, gì mà dài thế!!! Thấy bit bảo có tên mình, lên đọc thấy có mỗi 1 lần xh, chán bỏ xừ!
 
hờ , em được đầu quân cho Dũng đại lão gia , được tôn là 1 trong tứ đại mĩ nhân khỏa thân còn giề nữa ! /:)
 
chỉ có 1 từ để bình phẩm cho câu nói vừa rồi của pb:tởm:D
 
thế thì anh có ý kiến này : 2 đứa em ... tởm :-& :mrgreen:
 
3T ơi, bít dám nói xấu tụi mình.... tớ với 3T bàn mưu tính kế đi!
 
:D Này, ông đã post chuyện này hồi trước ở đâu rồi phải không nhỉ :D

Vì đọc cứ thấy...quen quen :-? :D
 
:)):)) Công nhận topic hayy thật nhưng mà em đâu có nhớ em nằm trong tứ địa mỹ nhân của anh Zung nhẩy??
 
Mình vẫn muốn tỉ thí với 4 đại mỹ nhân :(( :((
 
phần đầu là " này thì kén rể " , phần sau là tôi mới sáng tác , ông Đức ạ ! ! !
 
.. :)) .. quá hay .. hôm nay mới thấy này thì kén rể 2 ... =D> :)>- .. cộng điểm cho Phong bit rồi nhá . ;) ... b-) ... được làm người đầu tiên GDDH ban ơn ... phải tự hào lắm đấy .. :)) .. :p .. b-) ..

.. từ từ đã .... b-) ... thế cuối cùng em bị bắt đi với anh Đức à .. :eek: .. . :| ... không biết trôi dạt phương nào roài .. /:) ... b-) ... lão Phong bít này có mới nới cũ .. :nono: ... thôi ... em lấy lại điểm em cộng cho anh .. :)) .. b-) ...

... tứ đại mỹ nhân khỏa thân ... :)) .. ặc ặc ... anh ZUng sở hữu bộ chưởng " lôi thôi " đỉnh cao ... lại có 4 đại mỹ nhân cũng đỉnh cao ... 8-} .. bái phục ... :)) ..

.. vukasim thì .. chậc chậc .,... bị gái lừa cho tới thân tàn suýt thành ma dại .. :)) .. :D ...

... à ... chị Thảo đi mỹ viện ở đâu thế ... :D .. khi nào dắt em đi cùng với nhá .. :D ... :p
 
cái gì mà tứ đại khỏa thân :( thế thì vui vẻ thế nào đc :(( !Đại ca Zung đâu í nhẩy sao ko vào bào chữa đi :D !Con nhà danh giá thế này :)) mà lại mang tiếng khỏa thân :((
Hết đg kiếm chồng roài :))
 
.. từ từ đã .... ... thế cuối cùng em bị bắt đi với anh Đức à .. .. . ... không biết trôi dạt phương nào roài .. ... ... lão Phong bít này có mới nới cũ .. ... thôi ... em lấy lại điểm em cộng cho anh .. .. ...
EM hiểu nhầm ý anh rồi , anh phải viết mơ hồ như thế để còn viết tiếp phần 3 được chứ ..... hè hè , mối tình bắc thế bit và công chúa làm gì có chuyện thảm thế được ? yên tâm :)>- b-)
 
Back
Bên trên