*** Tiên tiến đồng chí hội ***

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thấy cô dọa thứ sáu k đc. nghỉ
Thứ bảy nghỉ bù
Cái j thế này
Check lại thông tin phát
Mập mờ wa' đi
 
Ai bảo thế???? Lớp T2 vẫn chưa có 1 tin gì về việc được nghỉ cả. Có thể sẽ ko được nghỉ.
 
Bà Hoá bảo thế
Bà í bảo thầy cô CN sẽ báo chi tiết sau ,bi h các con tập trung vào bài..(chết lạc đề rùi)
Chắc chắn là đc. nghỉ rùi
Thứ mấy còn chưa bít
Kế hoạch đương nhiên fải thay đổi ít n`
Các sếp tính sao
 
Oh`, boss nhớn đang nghỉ hưu, do tình hình web nhà boss bị 8-}. Cho nên, thay mặt, quyền TKB, tôi quyết định: hỏi ý kiến tất cả.8-}Hết8-}8-}8-}
 
K thể tin nổi
Thể loại j thế
Boss bị TK hạ rùi
Mình tg? ít ra fải lâu lâu
Còn bi h chưa có tin chính thức nào cả
Đành ngồi đoán mò thui
 
chắc là sẽ đi kể cả vào thứ bảy nhưng tốt nhất thứ sáu thì ngon vì không có bố mẹ ở nhà.
HT đâu không lên chỉ đạo ah.
 
TK bảo HT nghỉ hưu rùi
Bi h hội ta sẽ có HT mới
Nếu HT k có mặt ở trang này
Thì quyết định trên sẽ đc. thông qua
(tui k có í phản động đau, nếu HT đọc đc. dòng trên thì đậi xá)
 
đương nhiên HT mà không thể lên mạng được thì phải chọn người thay(chắc là HP).Nhưng yên tâm là HT sẽ lên được mà, vợ tôi mà, cố lên cưng ơi.
 
NÀo,HP có lời đây.
Chính thức là nghe từ cô Lý-cũng là cô tổng phụ trách thì sẽ được nghỉ T7 ko phải T6.

Và 1 tin nữa là T6 ko học thời khóa biểu T6 mà học thời kháo biểu T7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 7 có mặt ở cổng trường lúc 9h
Hát
Ăn
Xem phim
 
Thứ 7 có mặt ở cổng trường lúc 9h
Hát
Ăn
Xem phim

Ờ, tranh thủ nốt hôm đấy đi vì hôm sau CN họp phụ huynh đấy các pác! :((
 
Hix,nhưng em đi hôm ấy thì cứ thấy tội lỗi với bố mẹ thế nào ấy.
Học hành ko ra đi mà suốt ngày đi chơi đi bời.
Chủ nhật họp phụ huynh xong em chỉ có nước khăn áo ra đi,ko có mặt mũi nào nhìn pama nữa.
 
Thư cảm ơn.
Nhân dịp xuân mới, thắng lợi mới, hòa cùng không khí tưng bừng đón tết, topix của Hội đã được vinh dự thêm cái chữ "Chú ý" vào, thế là chễm trệ lên đầu, sánh vai cùng các topix do các mod lập ra. Thay mặt cả Hội, xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, lãnh đạo nhà nước, của các mod đã trao cho topix danh dự cao quý này. Và thật là thiếu sót nếu không nhắc đến những đóng góp vô cùng to lớn của các anh em. Dù mới chỉ thành lập được 2 tuần nhưng topic đã lên tận 32 trang,(32 chia 14 là...là...là....) với tốc độ gần 2 trang một ngày, đặc biệt hôm Tết tây, tăng 3 trang trong nửa ngày. Choáng!!! Vì vậy, HT cũng gửi lời cám ơn và khen ngợi đến toàn thể anh em trong topix, và ra quyết định:
Để chào mừng topix lên hàng vip, để quên đi nhưng nỗi sợ hãi và kinh hoàng của buổi họp phụ huynh, anh em tiên tiến đồng chí Hội chúng ta sẽ đi quậy phá một bữa ra trò.
Địa điểm: Cổng trường.
Thời gian: 8h sáng đến lúc nào chán thì về (có đk thì âu vờ nai luôn)
Danh sách: Hiện giờ mới có HT, KV, còn ai nữa?

----------

Êu, TK định viết bài thứ 500 thế nào đây?

----------

Cưng cũng chuẩn bị lên bài thứ 300 rồi đấy.

----------

KV cũng sắp lên ngàn tám đấy
 
Vâng, bài thứ 500 trên HAO của TKTTDCH là một bài viết mang tính lịch sử. Chính vì vậy, do tinh thần chung đã được quán triệt một cách triệt để, TK quyết định sẽ viết bài này nhằm kêu gọi các hội viên cùng tham gia off.
Việc đi off lần này có ý nghĩa lịch sử rất lớn:
_ Đầu tiên nó mang đến cho chúng ta cảm giác chơi ra chơi của dân 05-08
_ Khẩu hiệu "Ở đâu cần TN có, ở đâu khó có TN" đã trở thành truyền thống( sau buổi off).
_ Buổi off sẽ là cái nút quan trọng để những tay chơi thứ thiệt 05-08 thể hiện mình.
...........
_ Lí do cuối cùng, lí do quan trọng nhất mà các bạn cũng đã có đề cập đến, đó là việc ngay ngày hôm sau sẽ là ngày định mệnh. Việc tiếp tục sống và làm việc tiếp tục cho hội sẽ được quyết định sau ngày hôm đó.
Qua cuộc chiến đầy cam go này, những người chiến sĩ của chúng ta đây sẽ có thể hi sinh, thậm chí là .... bỏ mạng 8-}8-} tại nơi quê nhà.
Và còn ty tỷ lí do khác để chúng ta có mặt trong buổi off đó. Chính vì vậy, với tư cách là TKTTDCH, tôi kêu gọi mọi người hãy đứng lên để tìm một phút lóe sáng trong cuộc đời tăm tối của mình (rõ ràng không phải nói KV).
"Hỡi đồng bào cả Hội, Dân hội TT có quyền được sống, quyền được hưởng tự do và độc lập. Và thật sự sắp trở thành hội tự do và độc lập. Toàn dân hội quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"-Trích "Tuyên ngôn độc lập".
CHÚC MỪNG BÀI VIẾT THỨ 500 THÀNH CÔNG MỸ MÃN.
 
hi cưng giờ mới lên cả tuần vừa rùi đi dâu thế mà cả HAO với YM cũng không thấy mặt luôn.
Sắp 300 bài rùi khi nào 300 mình lên hội post luôn.
 
Sao HT ko nêu cao tấm gương của HP nè.
HP vào HAO muộn nhưng được >1800 bài rồi.
Thế quyết định đi đâu,làmg gì lên kế hoạch cụ thể nào?
 
Tấm gương câu bài thì làm cho đời :)) bài thứ 1800 của mày thì ra đi rồi =)) ko có cơ hội viết hịch tướng sĩ =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên