Thi tốt nghiệp cấp 2 năm nay

Nói chung những học sinh lỡ được sinh vào năm 91 thì còn được chấp nhận cải tiến cải lùi nhiều nữa. Kể ra thì bỏ kỳ thi tốt nghiệp cũng tốt. Đỡ phải chứng kiến cái cảnh học sinh đỗ vào KL với hơn trung bình 9 xong rồi học cấp 3 vẫn stupid như thường.
 
Tui thấy việc đi thi HSG QG, QT chẳng khác j "đc ăn cả, ngã về không", nếu đc giải thì ko nói làm j nhg cg chưa chắc đã đc vào thẳng ĐH (như BKhoa chẳng hạn), còn nếu ko đc cái j thì đg la thôi rồi, học hành lỡ làng hết cả, ko hỉu thi TN kiểu rì...Thà đi học đội tuyển lấy kiến thức chứ nếu trúi đầu học cố sống cố chết để đc cái giải mát mặt bố mẹ thì đg là... 8-} >>> an toàn là trên hết :) (đây là ý kiến của riêng tui, ko dành cho nhg bạn học hành quá siêu phàm >> ko thi thì cg fi' :) )

Còn về việc thi tốt nghiệp ở mình bây giờ, ko, trc đây mới đg nếu như thi TN bị bỏ thật, đg' là trước đây có rất nhiều vấn đề tiêu cực (như n` đứa học hành vớ vẩn nhg nhờ năng lực của phụ huynh mà đ cao chót vót, hay như ko đánh giá đc chính xác lắm thực lực của học sinh,...), nếu bây giờ xét tuyển dựa trên quá trình học thì có thể sẽ thu hút đc việc học của hs trg năm hơn nhg vấn đề sẽ vẫn là liệu có loại bỏ đc nhg tiêu cực như mua bán đ hay ko,.., hơn nữa, cải cách thế này chắc chắn là hs sẽ phải học cực hơn, việc học 1 lần nữa vẫn sẽ lại áp lực lớn,học vì đ,... và cuối cùng thì kết thúc cấp II vẫn sẽ có 1 cuộc thi TN >>> cg chẳng biết nói j hơn ngoài việc chia buồn với các em phải thi TN năm 05-06 (biết đâu sau năm này lại có thêm cải cách khác 8-} )
 
thật sự thì em cũng ko thích thi tốt nghiệp cho lắm
nói là thi cho nó oai thôi chứ chả có chất lượng gì cả
bài vào cứ như bướm bay ấy
mà mình ko lấy bài vào thì bị gọi là sĩ
chả biết thế nào mới vừa lòng đc bọn họ
nhưng có thi cũng hay,có thể kiểm tra đc quá trình học 4 năm cấp 2 của mình,cũng tốt chứ
 
nè nè Sinh( năm nay là bê nguyên toàn bộ chương trình lớp 11, 12 .và chương trình thêm môn họa nhạc huhu chết mất thôi mà lại còn có trò là 5 quyển CÔng nghệ hay hay
 
dợt thay sách này thấy ai cũng kêu khó
chả hiểu BGD làm ăn kiểu gì ??
tui chẳng thích cải cách kiểu này tí nào
xem cái cách học của bên Mỹ ,sách giáo khoa của họ mới thấy nước ta thay sách song cũng chán làm sao :-s
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
dợt thay sách này thấy ai cũng kêu khó
chả hiểu BGD làm ăn kiểu gì ??
tui chẳng thích cải cách kiểu này tí nào
xem cái cách học của bên Mỹ ,sách giáo khoa của họ mới thấy nước ta thay sách song cũng chán làm sao :-s

--Mình chưa đọc thử sách giáo khoa mới nhưng nếu so sánh với sách của Mĩ thì sách giáo khoa cũ của mình hơi kém:

1. Các ông giáo sư viết sách còn đang cãi nhau ỏm tỏi mỗi người 1 ý thì làm sao truyền cho học sinh được.
2. Nói là PTTH Mĩ học nhẹ, học ít nhưng 1 quyển sách mà mình cầm trên tay ( quyển Sử chẳng hạn ) cũng dày bằng 1/4 quyển từ điển Anh-Việt rồi :D:D ( khoảng hơn 1000 trang, nặng khoảng 2kg ), thế này thì quay cóp sao được :D:D, vì vừa nặng vừa to. Các giáo sư nhà mình cứ ngại bắt các cháu học nhiều nên cố "nén" kiến thức lại và đưa cái đó cho học sinh dùng, còn ở Mĩ thì sách viết rất chi tiết, thầy cô chỉ giới thiệu sơ qua, về nhà tự đọc là chính. Tự đọc là cách học hiệu quả vì phát triển được tinh thần tự nghiên cứu.
3. Cách học PTTH của Mĩ cũng phần nào giống cách học mà mình từng học ở Ams, thầy nói học sinh ghi. Nhưng ở đây thì ý chính có ở trên bài thuyết trình Power Point, còn thầy thì "diễn thuyết" ai muốn ghi thì ghi. Nói chung là phát huy tinh thần tự giác.
4. Thầy cô tôn trọng học sinh, học sinh tôn trọng thầy cô. Đó là quy tắc "có đi có lại":D. Học sinh có quyền phát biểu ý tưởng, miễn là có lý lẽ dẫn chứng đàng hoàng.

Trên đây là những nhận xét chủ quan của cá nhân mình, mong mọi người góp ý.
 
mình đồng tình với ý kiến của bạn
ở bên Mỹ họ khuyến khích sự sáng tạo của Hs
còn bên mình học sinh toàn học kiểu cá chép,chán òm
những test của họ chủ yếu là tự luận ra .Nếu ko học thì ko thể làm đc .Ben mình thì cứ bắt học thuộc lòng hoài .Có lúc học cả chục trang,mệt lắm .Quay bài là phải .Mình hi vọng BDG có thể thay đc cho hs 1 loại sách nào đó mà khiến mọi người đều ủng hộ .Như thế mới có hứng học đc .Dù mình đã qua lớp 9 nhưng cứ thay đi cho sau này ................con kình học :D
 
em nghĩ cách đó rất hay mình có thể cho học sinh tự làm 1 quyển sách giấo khao cho chính mình được mà
 
uh
tại sao BGD lại ko để ý tới tình cảm của HS nhỉ ????
họ thay sách như vậy chỉ khổ con em
chẳng có tác dụng gì cả
thà để sách cũ còn hơn
 
em nghĩ họ làm cho họ chứ không làm cho chúng ta đâu
 
đúng
chị cũng thấy thế
thật khổ cho mấy em sinh năm 91 phải học thay sách quá
 
ko thi tốt nghiệp tưởng sướng ah
vùi đầu học cả năm,dẻo mỏ với cô giáo.Mệt
 
hồi trước mình thi thì thấy khổ sở vì học , sau thi xong roài thì thấy đừng có bỏ thì hơn :D bỏ đi thì hs năm nay chật vật nữa mới vào được cấp 3 đúng theo ý muốn
 
còn cái chuyên đề tự chọn nữa chứ
có trường thì cho học sinh tự chọn môn học theo đúng nghĩa của nó -> sướng
còn có trường thì phát xít bắt học đúng 2 môn trương yêu cầu thôi -> thế thì còn gọi gì là tự chọn nữa
 
*$@(($^@ bọn nó thi TN dek phải học j` mình học như trâu đúng 1 tuần trước khi thi lôi sách vở ra cày
nhưng thực ra thi cũng dễ :)
thi TN vẫn sướng hơn :)
em Ly sao tưởng học NSL bây h chuyển sang PCT à?
 
mà sao chuyên ngữ vẫn công bố là có thi cấp 3 nhẩy cho học sinh ấy
 
vâng ạ
hix
em chuyển từ hồi học kỳ 2 lớp 8
nhưng vẫn quen mồm nói NSL :(
 
hồi anh học lớp 9 thì mong như các em lớp 8 không phải thi TN , nhưng bây h thì anh thấy thi TN cũng có cái hay . Thi TN không khó chỉ cần chăm chỉ làm bài là tốt , chứ thi theo kiểu chọn trường nào thì thi trường đấy khó lắm , học sinh thực sự phải có thực lực thì mới chọi được . Ai đã thi TN đều đồng ý với em là thi TN dễ mà cũng khó đúng không :D Dễ là do đề bài dễ , khó là do ai biết quay cho đúng tủ nếu chưa học :))
 
Back
Bên trên