The Ring

tớ thấy The Ring có 1 đoạn ko hợp lí. Nếu như bà mẹ sống là vì bà mẹ copy cái cuốn băng thì tại sao bà mẹ lại suýt bị giết???
(hồi trước hỏi thằng hiếu cái này rồi, nó bảo là cái đoạn bà mẹ suýt chết chỉ là tai nạn vì cái nhà chuẩn bị sập chứ ko phải là do con bé giết, nhưng mà hôm trước xem lại đoạn này thì rõ ràng ko phải là tai nạn)
 
The Ring chưa xem :| Nhưng Scary Movie 3 thì rồi :))
 
nghe bảo phim này hay lắm mà tớ chưa xem, tiếc quá :(( :-s
hôm đi Tam Đảo đc nghe một đứa bạn kể một đoạn, mới nghe đã thấy kinh rồi, nghe kể còn cả ám ảnh sau phim nữa chứ, :-s
nhưng mà nhất định bao giờ phải xem phim này mới đc :)) :)) :)) :-s
 
xem Scary movie 3 rồi thì xem The Ring sẽ ko thấy sợ đâu
 
đau?
bà mẹ có bị giết đâu?
nhà sập chỗ nào?
 
Hehe, THE RING 2 em vừa xem hôm qua :D . Trời ơi, kinh dị quá :(( !! Đêm em ko ngủ được 1 mình. Có con ma mà nó :S...... Ọe, kinh khủng!! Ko dám nói !! Các anh chị cứ mang về mà xem, đảm bảo hay :D :)>-..
 
Lạ thật em xem the Ring chả thấy sợ gì cả. Xem xong xem sang scary movie thì cười chết sặc.
Còn chi tiết vô lí trong the Ring thì đúng là vô lí bởi cái nhà sập là do có ai làm ấy chứ (ốc vít cứ tự động bung hết ra còn gì), thế mà lại thành ra không chết.
Còn chuyện bà mẹ vì copy mà thoát chết thì chưa chắc đâu bởi vì đến đấy là hết phim, có biết là thằng con có chết đâu nào. Nói chung là nguyên nhân thoát chết không thể đoán ra được.
 
đúng rồi, chuyện chị nói là những người copy phim ko chết chỉ là suy luận khi xem trong phim, còn có thật hay ko thì phải xem the ring 2 mới được. Những ai đã xem the ring 2 cấm ko được nói kết cục hay tình tiết trong phim, kẻo người xem sau mất hay.
 
the ring 2 mới chiếu ngoài rạp => chưa phát hành ra DVD. Tuy nhiên đĩa lậu VN thì chắc có đấy, nhưng mà cũng ko có ngay được đâu, cố gắng ngồi đợi đi :D
 
Có một phim The Ring, của Japan sản xuất, xem hay và sợ hơn The Ring thật hơn rất nhiều.
hehe, Scary Movies 3 hay thật, xem mà cười mãi không thôi.
 
Phim của Nhật là Ringu, chính là phim original, The Ring chỉ là remake thôi, anh Minh có hứng thú thì vào thread Japan horror... của em ngoài kia, có nói về mấy cái này ;).
 
scary movie 3 ....xem xong ... méo mặt vì cười nhiều :))
hehe
em chỉ nghiêm ma...Thái :( + Nhật
phải công nhận ... là ....sợ vãi ....
ma Thái tuy phần lớn là ko có phụd đề hoặc tiếng Anh nhưng em ấn tượng nhất là sau khi xem 1 phim hè năm ngoái khá nổi ở Thailand thì em không dám mở tủ quần áo + chỉ dám take shower trong 1 phút rùi té trong vòng 1 tháng
 
Chưa xem Scary movie 3..:((, còn cái The Ring, thì phải công nhận là Jap version làm hay hơn..:D, hình ảnh và âm thanh sợ hơn..:D, ko biết The Ring 2 đã có bản đẹp chưa nhỉ..:-?
 
Hic, "RINGU" với "RING" thì khác gì nhau? Tiếng Nhật làm gì có âm "ing" cho nên họ phải viết phiên âm là "ri-n-gu" :D. Dịch như thế là chính xác rồi còn gì nữa ^_^. Phim này lần trước thấy đĩa rồi mà... chưa mua :D. Lúc nào thử xách về coi vậy.

Ở đây có bác nào biết phim Azumi nhỉ? Cũng Jap luôn :D.
 
the grudge mà hay hơn the ring á? Thật sự chẳng có gì đáng sợ cả. xem TRing mình còn bị ám ảnh cả tháng còn TGrudge thì chẳng thấy gì. Nội dung cũng ko bất ngờ như TRing.
 
Re: movie: the ring

Vũ Sơn Tùng đã viết:
Nói chung xem Film kinh dị kiểu the Ring tương đối hại thần kinh đấy,có đứa anh biết xem Film này bị ám ảnh suốt cả tuần.
Nói tớ hả, thật ra là cả tháng cơ.
 
Được cái mình xem phim thường hay quên luôn => ko bị ám ảnh ... thank god
 
nhưng sao tưởng kon pe' trong the ring là tốt(nhìn mẹt hiền thía còn rì), mà seo suốt ngày thấy nó giết ng` thế
 
mọi ngướinoi thế này thì em phải xem thôi, mặc dù sợ ma lém
 
Back
Bên trên