The first day in the UK

Nguyễn Trung Chính
(chinhnt2k3)

Account không hợp lệ, chờ xóa
Sau:
- 1 chuyến bay kinh khủng với nhiều sự cố ngoài sức tưởng tượng

- 1 sự giúp đỡ nhiệt tình của những con người tốt bụng

Anh đang ở đây trên đất Jiu Kây

Hiện tại:
- 1 chỗ ở chưa ổn định với đống hành lý cồng kềnh hàng chục cân
- 1 chiếc máy tính chậm kinh khủng với những hạn chế khó chịu
- 1 con người vĩ đại
Tương lai:
- 1 đống công việc chờ giải quyết
- 1 tấm bằng BSc Computer Science sẽ cầm chắc trong tay
- 1 sự nghiệp lớn với nhiều khó khăn trở ngại - Nghiệp bá ngàn năm
- 1 bản lĩnh vững vàng
- 1 niềm tin tất thắng

Anh là Nguyễn Trung Chính
Anh ở Nottingham

Nottingham - where the dreams begin
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tell about your first day in a strange country here
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng chú Chính.
CHúc chú mở mang đầu óc ra và nhớ phải khiêm tốn.
 
:lol: :lol: :lol: bệnh đã nặng nay càng nặng hơn.
Đã hâm như thế rồi mà vẫn có thể hâm hơn :lol: :lol:
 
Chú Lợi đã liên lạc với hội Hacker Nottingham chưa?
thằng hội trưởng là bạn tao đấy.
 
hóa ra bác chí lợi đã đến Anh rồi
hôm trước mấy thằng lớp mình cầu trời khấn phật cho cái máy bay của bác bị làm sao đó!
thế mà chẳng có tác dụng gì,phí thật
 
Châu béo kể chuyện First day in HaiPhong đi
Khong hiêu chú Chính có đi tìm hiểu cái thứ gì tương tự không nhể?
 
Anh Chính bi h kinh lắm
Hôm nọ ( hôm đến chia tay anh Chính ấy) em với cả thằng Khuê chim mới hỏi người iu anh Chính đâu? anh thẳng thừng " cho bay rùi"
hehe bi h anh Chính Don Juan lắm keke

Anh Chính bi h giờ là Vịt Kiều đẹp rai học giỏi, có giá lắm keke
 
Thằng chó Chính nhé, sang nott rồi mà mày còn post bài lung tung tao tìm tận nhà tao cho mày chết kô kịp ngáp, mày học trường nào hả cu, thông báo cho tía nhé
 
Mày sang đây đi. Tao mới mua bộ đồ cắt tóc mà chưa kiếm được thằng nào để thử tay nghề!
 
To Minh:
Thằng hội trưởng sống cùng block với tao. Nó bảo là có quen với "em" Minh nào đấy ở Việt Nam, bây giờ đang ở Mĩ thì phải
 
To Châu béo:
Sau hôm nọ mày không sang, đã thế lại còn không chịu rủ thằng Công Bính sang nữa
Bọn mày uống bia kém quá, nhà tao hôm ấy phải uống bia trừ bữa
 
Hô hô, thằng đấy hôm nọ viết thư báo cho tao là con hàng tao gửi sang cho nó chơi tốt lắm, dai sức, trẻ khoẻ lại còn trắng nữa chứ, nó mê mày lắm đấy Chính ạ, nó còn khen mày biết nhiều kiểu hay nữa.
 
Pham Tuan Minh đã viết:
Hô hô, thằng đấy hôm nọ viết thư báo cho tao là con hàng tao gửi sang cho nó chơi tốt lắm, dai sức, trẻ khoẻ lại còn trắng nữa chứ, nó mê mày lắm đấy Chính ạ, nó còn khen mày biết nhiều kiểu hay nữa.
Thằng PD này câm mõm lại!
Vẫn còn nhớ hương vị của Mr. Dragon chứ?

Tao, Arsene Lupin, sẽ lập lại trật tự cho cái forum này!!
 
Lại thêm 1 đứa thần kinh không ổn định nữa! Bao giờ thì cái board 99-02 này mới yên ổn trở lại nhỉ. Theo tớ thì nếu mọi người khó chịu về thái độ hợm hĩnh của ai thì lờ đi, đừng đả động đến người đấy nữa, tại mọi người cứ xúm lại chửi bới nên mấy đứa đấy càng hung hăng, lại càng nói nhiều, càng nói nhiều mọi người lại càng khó chịu, càng khó chịu lại càng chửi, cứ luẩn quẩn mãi. Mà có đáng để mọi người bận tâm thế đâu nhỉ. Hồi trước lớp Toán viết "sử kí" tuy hơi bậy bạ nhưng mọi người đều vui vẻ hưởng ứng, như thế vui hơn thế này nhiều.
Tẩy chay mấy bạn ăn nói lung tung đi !!!
 
Hình như đang nói thằng Hải cười, không phải mình:D
 
Back
Bên trên