Re: [Võ luận] Luận bàn về Ý và Khí trong Võ học
Lưu Hồng Nhung đã viết:
:smile:
Anh Tuấn Anh ,ơi cho em hỏi nốt.Em có thể tập đồng thời cả khí công,thiền ,yoga được không ạ? Nếu phải chọn 1 thì anh bảo em chọn cái gì?
múa lưỡi nói bừa
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
bác nào biết thì chỉnh sửa hộ
Khí công thiên về điều khiển khí
Thiền thiên về điều khiên tâm
Yoga thiên về "kiết xác"
Em thích khí công, thì chuyên tâm tập khí công, không nên kham nhiều thứ quá một lúc.
Có thể nói, khi tập khí công điều đầu tiên em cũng phải biết căn bản của thiền, và áp dụng một số phương pháp của thiền để hỗ trợ cho vận chuyển khí.
Thực ra, tập gì cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian, và không thể tập gấp được. Gấp gáp ất sẽ gặp thất bại.
Trước đây, thầy dạy thiếu lâm có hướng dẫn em một bài cơ bản nó gần giống với phương pháp (cách dẫn khí) mà anh Hố Quý Ly viết ở trên, và em thấy có hiệu quả vô cùng
Thực ra nếu em đã biết về căn bản, kể cả bây giờ bận rộn, hàng ngày em vẫn có thể bỏ ra khoàng nửa tiếng đến một tiếng tập, có thể chỉ là thiền, là định tâm, cũng tốt. Nên tập cho tinh những gì em đã biết, mặc dù nó là căn bản, ở các mức độ tinh túy khác nhau, nó cũng vẫn có các hiệu quả khác nhau. Đến khi có điều kiện, em có thể tìm thầy và học cao lên nữa mà.
Nhưng nếu người mời tập mà được thầy mở luân xa cho thì có làm sao không? Và thầy có thể mở luân xa của người bình thường được không?Khi mở luân xa rồi thì có đóng vào được không? (Mà mở huyệt, và mở luân xa là cái gì? em cũng chưa rõ phần này lắm)
Theo cách nói của em, dường như là đang đề cập tới Nhâm Đốc đại mạch? Đả thông được 2 mạch này, là một thành tựu lớn của người tập khí, vì họ biết sử dụng nó để làm gì, biết cách điểu khiển các luồng khí trong người, theo mục đích của mình. Đối với người bình thường, không biết cách điều khiển khí, thiết nghĩ, mở ra được cũng không có tác dụng gì?