thức khuya thật là thú vị

hồi trươc tớ toàn thưc đến 3 giờ, nhưng từ ngày tập quân sự thì chỉ thức đến 12h thôi. b-)
 
bởi vì toàn phải dạy sớm đi tập, mà hôm trước lại ko phải làm bài tập nên đi ngủ sớm rồi dạy sớm thế là thành quen, kể từ đấy ko thức khuya được nữa.
 
thức khuya đến 1h45 fut' là ok nhất , ko quá muộn cũng ko quá sớm ;;; :D
 
Tớ muốn thức khuya cũng không được vì bố tớ thức khuya lắm, sau 12h mà nhìn sang cái nhà đối diện có cái gương phản chiếu phòng tớ sáng là lên bắt đi ngủ ngay. Mà 12h ngủ 8h dậy nhuw tớ là hợp lý lắm rồi :D
 
Hehe tưởng gì,chuyện thức khuya phải kể đến tui nè:ĐẾN TẬN SÁNG LUÔN!
Bí quyết hả?Tui play game on PC(đương nhiên bố mẹ không biết rùi!!!)
 
haha, ừa, đúng rồi, dạo này mình toàn thức đến tầm 3h->3h30 để chơi SYBERIA 2 thôi, đi ngủ và 6h30 dậy
 
1 ngày thương tui ngủ không quá 3h ...
Hôm nay lại 1 đêm trắng đây ...
Đọc sách hay phết ...
 
Trắng thì toàn hồi hè, lên net down truyện, down xong đọc, đọc xong down tiếp :D
Bây h chỉ khoang 1,2 h là đi ngủ rồi ( ngoan ngoãn 1 tí :D )
 
sao nỉ ngủ sớm vậy ah , ngộ ngủ muộn nhiều hơn nỉ tấn mấy tiếng ah ... :D
 
haha, tối qua 3h40 tắt máy, khoảng 4h bắt đầu ngủ, 6h30 giờ sáng dậy. Kết quả là trong tiết 2 -> ngáp, tiếp 3 -> cố gắng chống đỡ, tiếp 4+5 gục xuống như 1 cây chuối :D
 
Back
Bên trên