Thời gian ơi...Doremon ơi....

Trần Quốc Thịnh
(thaihabooks)

New Member
Tớ ước gì có máy ngưng thời gian của Doremon. 1 ngày tớ có quá nhiều việc để làm, không lúc nào tớ đủ thời gian để làm hết tất cả những việc tớ muốn làm. Tớ muốn chơi game, tớ muốn đọc sách, manga, tớ muốn làm việc, tớ muốn học bài... trời ơi. Tớ không có đủ thời gian để làm tất cả những điều tớ muốn.
 
Dạo này mình ngủ hơi nhiều. Sáng tỉnh dậy rồi mà vẫn muốn ngủ.
Giá mà con người không phải tiêu tốn 1/3 cuộc đời chỉ để ngủ thì hay biết mấy.
 
Dạo này trời lạnh. Sáng chỉ muốn "thêm tí nữa, thêm chút nữa..."
Có bao nhiêu sách hay muốn đọc mà chưa đọc được. Đến thành "trí ngủ" mất thôi.
 
Dạo này trời lạnh. Sáng chỉ muốn "thêm tí nữa, thêm chút nữa..."
Có bao nhiêu sách hay muốn đọc mà chưa đọc được. Đến thành "trí ngủ" mất thôi.

Huhu, anh học ĐH rồi chớ nhà em đang học THPT, nhiều hôm dậy nhìn đồng hồ mà phát khóc luôn ( hehe, do nhà xa trường mà). Ước gì thời gian quay trở lại, chỉ 1 tuần thôi- vào đúng hôm thi chọn ĐTQG, mình sẽ làm bài cẩn thận hơn, không để sai những cái ko đáng có nữa.
À anh Thịnh cũng học chuyên toán ĐHV à?
 
Lần duy nhất mình thi để chọn đội tuyển dự bi thi quốc gia
Biết là trượt nhưng mà vẫn buồn khi có kết quả chính thức. :-<
 
Back
Bên trên