Thế giới của Barbie

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Trên TV bây giờ bắt đầu quảng cáo về búp bê Barbie. Trẻ con đứa nào nhìn cũng thích, cũng thèm muốn được có 1 cô búp bê như thế. Người lớn thì cứ than thở : chẳng biết mấy con búp bê đấy có gì khác mấy con Trung Quốc mà giá đắt đến gấp 10 lần ?! Nhưng có mấy ai hiểu được chơi Barbie là cả 1 nghệ thuật.
Barbie cho con gái cùng với Lego cho con trai là những sản phẩm đồ chơi độc quyền của hãng Mattel. Búp bê Barbie cũng được chia làm nhiều loại ( cũng như người trên trái đất có người châu Á, Âu, Mĩ, Phi )

- Barbie : đây là những cô búp bê điển hình nhất : tóc vàng, khuôn mặt hao hao giống người châu Âu
- Midge : cô búp bê này có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mạt bầu bĩnh hơi giống người châu Mĩ
- Teresa : mái tóc màu đen, thường xoăn tít - khỏi nói cũng biết là người châu Phi rồi
- Marina : cô búp bê này cũng có mài tóc màu đen, gương mặt thì hơi giống Pocahontas. Và tất nhiên đây là cô búp bê châu á. Đây cũng là loại búp bê ít phổ biến nhất trong thế giới Barbie ( thông thường chỉ có những người có sở thích sưu tầm Barbie mơi hay mua nó ).
- Skipper : tuổi mới lớn. Skipper chưa cao bằng các chị Barbie hay Midge, nhưng cũng khá xinh xắn.
- Ken : cậu bạn trai của các cô Barbie. Nói chung khuôn mặt của các búp bê Ken là khà giống nhau ( tức la Ken nào cũng như Ken nào ý mà )
- Ngoài ra còn có những cô nhóc cậu nhóc bé xíu, trông dễ thương vô cùng. Đây là những người bạn nhỏ của Barbie. Mỗi cô bé cậu bé này lại có 1 cái tên riêng.

Những thứ phụ kiện đi cùng Barbie thì khỏi nói rồi : quần áo, giày dép, nhà cửa, đồ dùng. Đó là cái thế giới thu nhỏ của Barbie. Tất cả những thứ đó lôi cuốn đến kì lạ. Cũng giống như khi con trai ngồi chơi điện tủ vầy. Trên máy tình con trai có thể tạo ra 1 thế giới cho riêng mình. Thì với Barbie, con gái cũng tạo nên 1 cuộc sống cho riêng mình.
Chơi Barbie là 1 nghệ thuật. Đó là sự thật. Cái thú vui chơi Barbie không phải ở những cô búp bê xinh đẹp, những bộ quần áo lộng lẫy. Mà là cái thế giới xung quanh nó. Ở VN không có điều kiện để sưu tầm Barbie. Nhà nào khá giả thì mua cho con 2-3 con là cùng. Còn quần áo, đồ dùng rất ít. Thế nên không hiểu được cái thế giới xung quanh Barbie là điều tất nhiên.
Nhưng quả thực, cái thế giới của Barbie đẹp vô cùng. Một thế giới toàn màu hồng. Người ta vẫn nói không có thất bại thì không có thành công, không có những nỗi buồn thì không có những niềm vui. Điều đó không sai. Nhưng mà ai chănge muốn chỉ có những niềm vui, chỉ có những thành công, những điều tốt đẹp. Và thế giới của Barbie là như vậy. Chỉ 1 màu hồng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Những cô búp bê ấy lúc nào cũng nở 1 nụ cười trên môi. Cái màu hồng của Barbie sao mà đẹp thế, yên bình đến thế ?
18 tuổi - đã quá lớn để còn chơi búp bê. Nhưng có thể nói Barbie không đơn thuần là 1 con búp bê. Ở đó có sự sống. Cuộc sống của Barbie giúp cho chúng ta cảm thấy thanh thản hơn, yêu đời hơn, làm cho ta thấy cuộc sống này như đẹp hơn, con người như yêu thương nhau nhiều hơn. Đấy mới chính là ý nghĩa thật sự của những cô Barbie
 
Ngày xưa em gái chị được người lớn mua cho mấy con búp bê barbie liền, chỉ vì muốn "chiếm" của cô em (hồi đấy mới 5 tuổi), chị giao kèo với nó là nếu chị may cho búp bê của nó váy hồng công chúa thì chị được quyền chơi con búp bê đấy bất cứ khi nào chị thích. Không những thế lại còn viết giấy bắt nó ký! tội nghiệp bé chưa biết chữ nhưng vẫn nguyệch ngoạc ký được cái tên. thế là xong! Lúc ba mẹ chị biết chuyện cười vỡ bụng, Mảnh giấy giao kèo đấy chắc vẫn được giữ đến tận bây giờ :)
 
:rolleyes: cả tủ đồ chơi của em cũng chỉ có một con barbie duy nhất mua từ Đức ,chăm bẵm lắm,toàn nhờ dì may cho váy bồng thật đẹp,:")yêu ơi là yêu ......
một hôm bế đi mẫu giáo để...khoe thế là bị một thằng mất dạy ...cắt gần trụi hết tóc :(( nghĩ lại vẫn thấy đau lòng quá hichic
 
Mình cũng thích chơi bảbie lắm. Đến bây giờ, mặc dù đã lớn rồi, nhưng minh vẫn thường để dành tiền mua bảbie. Mình có cái thú vui là lúc nào trước khi đi ngủ, mình cũng đem hết bảbie của mình ra, mặc cho mỗi co 1 bộ váy đẹp nhất, rồi bày xung quanh giường. Rồi mình nằm nói chuyện với các bảbie khoảng 30 phút đồng hồ rồi mới ngủ được. Nghe có vẻ lãng mạn quá đúng không?? Nhưng lãng mạn đâu phải là xấu, các bạn đừng cười mình nhé ......
 
Hic, hồi mẫu giáo nhỡ, em đựợc một bà người Mỹ, bạn mẹ em tặng cho một con búp bê. Hồi đó là năm 1990, nước mình còn khó khăn đang bị Mỹ cấm vận, được tặng một con búp bê như thế quí vô cùng. Em giữ rịt trong nhà, chơi một mình; mấy đứa bạn hàng xóm cũng không cho mượn. Bọn nó ghét em lắm, bọn nó bảo em là đồ ki bo, hùa nhau hít le em. Mà em chỉ không cho tụi nó mượn mỗi con búp bê ấy thôi.
Có lẽ em vẫn còn giữ nó cho đến bây giờ nếu như mẹ em không đẻ em bé. Hồi lớp 5, em có một thằng em trai nghịch kinh khủng. Hic, nó bẻ gãy đầu con búp bê Barbie của em và làm hỏng nhiều đồ chơi khác mà em giữ gìn từ hổi nhỏ... Nhưng tiếc nhất vẫn là Barbie...:((
 
barbie bây giờ ko đẹp bằng barbie hùi trước, vì bây giờ sản xuất hàng loạt nhiều hơn và rẻ hơn trước.... nhớ hùi bé thấy con bạn được chơi 1 đống barbie mà thèm về đòi mẹ hay quá... :) hùi bé, đứa con gái nào cũng mê búp bê nhỉ.... ngộ ghê... barbie em đang tìm 1 con búp bê mà lấy Aundrey Hepburn làm mẫu, con bạn có nhưng lại bị gẫy mất đầu.... ko biết có anh chị nào có để bán lại cho em ko?
 
barbie có từ lâu lắm rồi cơ mà. sao bây h VN mình mới có à? :-/
 
Tất nhiên là barbie có từ lâu rồi nhưng bây giờ Việt nam mới tích cực quảng cáo trên tivi và phổ biến, barbie bây giờ tương đối rẻ.... chỉ khoảng tầm 200.000 là có thể mua được 1 con... em cũng có nè... vừa mới mua, nhưng mà barbie bi h ko đẹp băng barbie hùi trước, khoảng 6, 7 năm trước, barbie đắt hơn và đẹp hơn nhiều...
 
Nhưng có mấy ai hiểu được chơi Barbie là cả 1 nghệ thuật.
mình thì chưa bao giờ được chơi Bảbie như các bạn cả, và nhất là chơi một cách nghệ thuật và lãng mạn như bạn Thanh cả.....:( :( :( ....các bạn có 1 tuổi thơ thật hạnh phúc, tràn đầy nghệ thuật và nhũng kỷ niêm đẹp vãi ... sầu.
Nếu đúng như bạn Thu Quỳnh nói thì hôm nào mình cũng chơi thử một lần xem sao, các bạn nhẩy !!! :) :) :)

.....có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm.....

:D :D :D ttl2t:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không nên bạn ơi! Không biết thì thôi, chứ biết rồi là nghiện đấy. Rồi bị cuốn hút vào, rồi chẳng học được đâu. Mấy con bảbie của mình, bây giờ mình vứt lăn vứt lóc trong góc nhà rồi. Híc, một thời dại dột .... [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghiện thuốc, cờ bạc,rượu chè,gái.... tout est không....vậy nghiện Bảbie đâu có gì là xấu đâu :)

.....nghiện hay không là do mình chứ nhẩy.....
 
:shock: ai bảo nghiện barbie là xấu???bé Phạm Minh Ngọc có cả barbie Audrey Hepburn cơ à? :love1:
 
Back
Bên trên