Thảo luận trong tháng: Chuyện học thêm

Vũ Ngọc Phượng
(Chuoi ams)

Thành viên danh dự<br><a href="http://www.hn-ams.o
Các bạn nghĩ gì về chuyện học thêm?
Bạn có đi học thêm không?
Trung bình một tuần bạn đi học thêm bao nhiêu tiếng?
Bạn chỉ học thêm những môn chính, hay cả các môn năng khiếu và sở thích?
Bạn học thêm để phục vụ việc học trên lớp, để thi đại học hay vì sở thích?
Bạn đi học thêm do tự quyết định hay đo sự thúc ép của bố mẹ, thày cô, hay để giống bạn bè?
Bạn nghĩ việc học thêm có cần thiết không, hay học cho đỡ lo chứ thực sự không cần lắm?
Bạn thấy việc học thêm của bạn đã có hiệu quả chưa?
Những ý kiến khác của bạn.
 
(Trả lời cho quá khứ. vì bây giờ tớ ko đi học thêm)

1. Không tốt.
2. Có
3. 7-8 h
4. Môn chính
5. Học trên lớp và thi ĐH
6. Ko học thì biết sau bạn bè, ngồi trong lớp chẳng hiều gì, bọn nó làm bài nhoay nhoáy vì học rồi còn mình chẳng biết gì.
7. Ở VN thì chắc là cần thiết... nhưng nếu tự học thì càng tốt.
8. Cũng được
9. Ko có ý kiến khác.
 
Tớ có quen một anh đã ra trường. Lão nói với tớ hồi cấp III lão đến trường chỉ để đủ mặt và làm kiểm tra chứ không bao giờ chú tâm học. Lão vẫn đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học khá cao. Lão nói kiến thức chính để thi chỉ có thể lấy ở lớp học thêm chứ học ở trên lớp được gì đâu.
Vậy học trên lớp và học thêm, đâu mới là học chính?
 
biết được!! tùy người mà họ học thôi chứ, làm sao mà ai cũng giống ai được. nhất là việc học thêm, ai học thêm ở chỗ nào tốt, có thể tiếp thu được kiến thức, thì người đấy mau giỏi, còn 0 thì 0 giỏi. thế thôi, thực tình, I phản đối việc đi học thêm, mặc dù I vẫn phải đi học thêm, học là để có kiến thức mà làm sao, ta có thể nhớ mãi được, chứ 0 phải nhớ 1 thời gian xong rồi thì vứt đi. như thế, rất phí. mà học ở trường thì nên có cách dạy và chương trình phù hợp với năm học, sao cho, hs 0 cần đi học thêm, đến trường, nghe giảng, vẫn có thể hiểu được và làm bài tốt. nói chung, nếu muốn hs khá, thì 0 thể nhồi nhét được. mà phải có quá trình giáo dục có cơ sở và khoa học, sao cho, nó phù hợp với trình độ và lứa tuổi của hs.
 
Có học thêm. Học môn chính (chủ yếu là môn thi Đại học). Nói thẳng ra là bọn hệ B như chúng tôi mà không đi học thêm thì lên lớp chả hiểu cái cóc khô gì cả. Khổ thế đấy!
 
Hờ... Bạn Phượng không biêt à... bây giờ nhiều người coi học thêm như học chính ý... học thêm nghiêm túc cẩn thận... để đến lớp còn có thời gian ngồi chơi bời bù khú với bạn bè chứ... trên lớp mà vùi đầu vào học thì ko biết ai với ai trong lớp cả...

đấy là suy nghĩ của mình hồi trước đấy...


to Quốc Nam: Đúng thật đấy, thầy cô năm lớp 10,11 của mình mà tốt thì hồi đấy và bây giờ cũng chẳng phải đi học thêm, ông nhỉ...
 
Ừ, học thêm quan trọng lắm! Kiến thức trên lớp quả là không đủ để thi đại học. Thời nay không đi học thêm thì chỉ có chết!!!
Và dĩ nhiên là học thêm là để phục vụ cho học chính rùi. Thầy cô nhiều khi...chưa dạy đã hỏi...
 
Back
Bên trên