[Thảo luận chung] Muay Thái

Re: Muay Thái...tại sao ko???

Em thấy mấy cái đấu võ này nó thế nào ấy. Em nghĩ không phải vì môn võ của ai mạnh hơn mà là ai lì đòn hơn, tập cơ bắp kinh hơn thì thắng thôi. Như thế này thì có khi tập Muay Thai với Karate cũng gần gần như nhau rồi.

Cậu nhầm to rồi.
Sức chịu đựng cũng chỉ vừa phải và tùy nơi trên cơ thể,thế nên mới có huyệt đạo.Thử hỏi cơ bắp có phải lúc nào cũng có thể căng cứng để chịu đòn ko?Ko tính nhưng nơi mà dù gồng lên thì vẫn mềm.
Còn cái cậu nói trâu bò là cách đánh với dân nghiệp dư,trình độ còn thấp.Thử hỏi trâu đến mấy,cơ bắp đến mấy mà đánh quả vào chớn thủy xem nó có thở nổi ko?Hay là 1 cú đá vào sườn?
Những cái cậu nhìn thấy chỉ là phần nổi và cộng vào thêm nữa(xin lỗi mình nói thẳng) là sự thiếu am hiểu về võ thuật.Nếu như khi nhìn vào 1 trận đánh ta chỉ nhìn vào xem thằng này ăn bao nhiêu đòn,thằng kia đấm trúng mấy quả mà ko nhìn đến khả năng di chuyển,chớp thời cơ và khoảng cách thì có lẽ xem phim cũng đủ rồi.
 
vo thai chu yeu la chiu don
danh tam ngan (dung cui tro va dau goi)
dung vo thai rat la tan nhan nen han che dung den no
 
Hehe.. ngoài đường thì còn nghĩ đến chuyện tàn nhẫn hả bác.. :D
 
:D Đã tồn tại được là phải tàn nhẫn rồi. Ích kỉ nhất là tử tế với người khác:-?? :-??
 
Back
Bên trên