[Thảo luận chung] Karate

Trịnh Tiến Vũ đã viết:
Thảo nào!
Mà sao karate toàn đai xanh nước biển thế,chẳng lẽ ko có ai đai xanh lá cây hay hơn thế.
Mà được cái lớp đông con gái ra phết,hơn hẳn lớp SK của mình.

Lớp mình đông lắm, có trên 100 mạng kia. Bọn thi hôm đó là bọn mới vô, bọn đai cao hơn đang ngồi chờ thi đai nâu đợt 2 cuối năm nay.
 
Nhà văn hoá quận Đống Đa là chỗ gần trường Kim Liên đó hả? Chỗ ông Đoàn Đình Long đúng ko bạn? Tớ đang tập Karate trên 10-10, có lẽ vô đó tập cả Tán Thủ cho tiện vậy.
Không biết :p Chỉ biết có vậy :p
Tán Thủ 10-10 thì nói thật là....không hay bằng bên Đống Đa. Đấy là nghe mọi người đi học về nói chuyện thôi, chứ chưa thử ^^ Trước có được gọi lên tuyển nhưng mà ôn thi ĐH nên bỏ >< Chán đời thật.
Lớp Karate 10-10 thì đông thật ^^ Chiếm cả cái phòng tập tầng 1 :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp mình đông lắm, có trên 100 mạng kia. Bọn thi hôm đó là bọn mới vô, bọn đai cao hơn đang ngồi chờ thi đai nâu đợt 2 cuối năm nay.

Thật ra thì đông quá mà ít thầy dạy thì ko tốt tí nào.Cứ như lớp SK của mình cũng được,tuy chưa đến 20 người nhưng như thế thì mới tập trung vào chất lượng được.

Tán Thủ 10-10 thì nói thật là....không hay bằng bên Đống Đa.

Hay ở đây là nói về ý gì hả ông anh?
 
Mọi người có biết Shorinji Kempo có một phái nhánh là Byakuren Kaikan Karate ko (Bạch Liên Không Thủ Đạo)? Phái này do Masayasu Sugihara Sensei lập ra năm 1984. Ông là một trong những học trò gần gũi nhất cảu Doshin So, được nhận 6 đẳng khi mới 28 tuổi. Phái này là một phái Full Contact Karate, kĩ thuật Goho khá giống Kỵokushin, ngoài ra còn có kĩ thuật Juho giống Shorinji Kempo.
 
Ông là một trong những học trò gần gũi nhất cảu Doshin So, được nhận 6 đẳng khi mới 28 tuổi.

Thế này thì khủng quá rồi.
28 tuổi đã được 6 đẳng,chắc kiểu này phải khổ luyện từ năm 13 tuổi rồi.
 
Hay ở đây là nói về ý gì hả ông anh?
Biết đâu ^^ Đã bảo chỉ nghe người đi tập về nói thế mà ^^ But chắc không phải là kỹ thuật :) Kỹ thuật của Tán Thủ không phức tạp lắm ^^ Có lẽ là phương pháp tập, chiến thuật...
Thế này thì khủng quá rồi.
28 tuổi đã được 6 đẳng,chắc kiểu này phải khổ luyện từ năm 13 tuổi rồi.
Các cụ nhà mình xưa cũng vậy mà ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung thì kỹ thuật tán thủ như mọi người đã nói thì đơn giản như các môn võ hiện đại bây giờ.Có lẽ chỉ đòn quật là có vẻ khó thôi.
Chắc bao giờ thì xong đại học chắc em cũng phải đi học thử.
 
Anh Minh có vẻ thích Kyokushin Karate nhỉ.Em cũng thích môn này lắm nhưng ở VN không có chỗ tập. Anh có tài liệu nào hay không share cho mọi người với
 
Nói chung thì kỹ thuật tán thủ như mọi người đã nói thì đơn giản như các môn võ hiện đại bây giờ.Có lẽ chỉ đòn quật là có vẻ khó thôi.
Chắc bao giờ thì xong đại học chắc em cũng phải đi học thử.
Cái khó nhất là vào đòn, chứ kỹ thuật thì nguyên lý đòn bẩy rồi còn gì :D Mà sao máu thế ^^ Đang SK rồi còn dự tính cả Tán Thủ nữa à ^^
 
Cái khó nhất là vào đòn, chứ kỹ thuật thì nguyên lý đòn bẩy rồi còn gì Mà sao máu thế ^^ Đang SK rồi còn dự tính cả Tán Thủ nữa à ^^

Thì bị kìm kẹp bao lâu nay rồi mà.
Bao giờ thoát được phải thoát luôn chứ.
Từ bé em đã thích các môn quyết liệt rồi mà,cả đòn thế đơn giản.Nhưng đấy là dự định thôi,với cả em cũng chỉ định học tập thôi,chứ thật ra mà SK tập nặng lên cũng chả kém gì tán thủ đâu.
Tất cả các dự định trên là phưong tiện để em theo đuổi JKD.
 
JKD quái gì, cậu thế thì lại đi vào cái lối môn phái nọ kia :D Cứ đơn giản, là chiến đấu được ^^ Học đến mức vô chiêu, là JKD, chứ lại cứ quan trọng tên JKD thành ra quan trọng hóa vấn đề rồi ^^
 
Ko ý em là ở VN ko có nơi dạy JKD nên phải học môn khác để có căn bản.Sau đó từ đó mà tự do sáng tạo,thể hiện mình.
Nhưng mà công nhận là em lại đi phải cái lối mòn môn phái thật.
 
3 hôm vừa rồi, em đc phường cử đi "tập huấn" võ Karate để hè về dạy lại cho bọn trẻ con ở phường.
Có học mới biết, karate ko khác teakwondo thật, nhưng kĩ thuật hình như cũ hơn rồi thì phải, teak thay đổi từ 3 năm trước rồi!
Các huynh chỉ cho em biết đinh tấn thì chân sau đứng như thế nào nhỉ, ông thầy ko dạy kĩ?
 
Ko phải là cũ hơn mà đơn giản đó là đặc trưng của mỗi môn.
 
Có học mới biết, karate ko khác teakwondo thật, nhưng kĩ thuật hình như cũ hơn rồi thì phải, teak thay đổi từ 3 năm trước rồi!
Tùy môn, tùy kỹ thuật. Cái nào cảm thấy hoàn chỉnh rồi thì thay đổi làm gì ???
Các huynh chỉ cho em biết đinh tấn thì chân sau đứng như thế nào nhỉ, ông thầy ko dạy kĩ?
Của Kara hay Tae ? Nói chung thì tớ thấy không khác nhau nhiều lắm, đơn giản là chân sau đạp thẳng ra, mũi bàn chân kéo về trước càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn phải cảm thấy thoải mái là được.
 
Của Kara hay Tae ? Nói chung thì tớ thấy không khác nhau nhiều lắm, đơn giản là chân sau đạp thẳng ra, mũi bàn chân kéo về trước càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn phải cảm thấy thoải mái là được.

Nói bằng lời là khó lắm.
Phải nhìn tận mắt thì dễ hơn,mà nhìn cái là thấy ngay thôi.

Tùy môn, tùy kỹ thuật. Cái nào cảm thấy hoàn chỉnh rồi thì thay đổi làm gì ???

Mà làm gì có kĩ thuật cũ với kĩ thuật mới.
Chỉ có kĩ thuật phù hợp với thời nay hay là đã lạc hậu thôi.
 
Mà làm gì có kĩ thuật cũ với kĩ thuật mới.
Chỉ có kĩ thuật phù hợp với thời nay hay là đã lạc hậu thôi.
Thế thì có lẽ lại liên quan đến mục đích và phương pháp rồi ^^ Chứ nói kỹ thuật lạc hậu thì có lẽ không đúng lắm :)
 
Thế thì có lẽ lại liên quan đến mục đích và phương pháp rồi ^^ Chứ nói kỹ thuật lạc hậu thì có lẽ không đúng lắm

Đúng là như thế vậy.
Nhưng mà nhưng kĩ thuật như kiểu long,hổ,xà,hạc,báo thì đúng là có vẻ hơi lạc hậu thật.
 
Đúng là như thế vậy.
Nhưng mà nhưng kĩ thuật như kiểu long,hổ,xà,hạc,báo thì đúng là có vẻ hơi lạc hậu thật.
Không hề :p Cả một mớ lý thuyết đằng sau chứ tưởng à ^^ Mỗi con trong ngũ hình đều nhằm luyện một phần nào đó. Căn bản không nhớ rõ nên chả dám tán phét :p
 
Back
Bên trên