Phạm Anh Tuấn
(anhtuan)
Điều hành viên
Re: Thông tin các thí sinh dự thi
Họ và tên: Phạm Quỳnh Phương
Lớp/khóa học: Văn 1 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam
Bài hát : Với anh
Thể loại : Pop
Hình thức : Đơn ca
Cảm xúc về bài hát: Trong cuộc đời mõi con người ai cũng chỉ có một thời thơ ấu, cái thời mà mơ ước trẻ con gói gọn trong những trang cổ tích.Thời bé thơ với biết bao niềm vui, chỉ có niềm vui thôi chứ không hề có nỗi buồn và sự đau khổ. Hai bóng dáng ngày xưa thấp thoáng nơi quá khứ tươi đẹp giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.Hiện tại đã thức tỉnh mỗi con người. Đã đến lúc mọi thứ thay đổi. Con người ấy giờ đã ra đi, đã phiêu bạt đến một nơi nào đó xa thật xa, để lại nỗi đau cho người ở lại. Nhưng ngay chính trong cái thời khắc đau đớn tột cùng đó lúc lại là lúc mà người con gái ấy giàu nghị lực và sức mạnh nhất, đó là sức mạnh yêu và sống, ngay cả khi “anh đã ra đi mang theo niềm tin và cuộc sống”.
SBD S-20
Họ và tên: Phạm Quỳnh Phương
Lớp/khóa học: Văn 1 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam
Bài hát : Với anh
Thể loại : Pop
Hình thức : Đơn ca
Cảm xúc về bài hát: Trong cuộc đời mõi con người ai cũng chỉ có một thời thơ ấu, cái thời mà mơ ước trẻ con gói gọn trong những trang cổ tích.Thời bé thơ với biết bao niềm vui, chỉ có niềm vui thôi chứ không hề có nỗi buồn và sự đau khổ. Hai bóng dáng ngày xưa thấp thoáng nơi quá khứ tươi đẹp giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.Hiện tại đã thức tỉnh mỗi con người. Đã đến lúc mọi thứ thay đổi. Con người ấy giờ đã ra đi, đã phiêu bạt đến một nơi nào đó xa thật xa, để lại nỗi đau cho người ở lại. Nhưng ngay chính trong cái thời khắc đau đớn tột cùng đó lúc lại là lúc mà người con gái ấy giàu nghị lực và sức mạnh nhất, đó là sức mạnh yêu và sống, ngay cả khi “anh đã ra đi mang theo niềm tin và cuộc sống”.
Chỉnh sửa lần cuối: