thông báo tháng 10!!!

Cần chứ :> Em còn chưa xử lý anh vụ hôm nọ, rờ hồn [-( (Hix, lại cái tật chat chit 8-} )
 
chính Linh cũng chat chit đó thui! chẹp chẹp!!!! hic, dạ hội xong mệt gần chít!!! ặc ặc!!!:(
 
Em Trang có vẻ cay cú vầm... thấy kêu ca nhìu ghê... Cố gắng nghỉ dưỡng sức nhá... ;)
 
Híc híc , làm cả tá vé đến phút chót thì bị ốm nằm nhà , ai làm ơn giải quyết hộ cái đống vé ở nhà cái nhẻ :D
Thằng Hoàng LG đừng có mà móc tao nhé , tao làm ăn lương thiện , lao tâm khổ tứ làm ra cái vé dễ hả , dễ sao chú không làm thử xem , nghiệt lắm em ạ .....
 
Bữa nào anh mở lớp dạy bọn em với nhỉ... Tài năng như thế mà ko truyền thụ cho đời sau thì... uổng phí quá...:D
 
Khổ, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, đầu óc học gần xong ĐH rồi mà vẫn tư duy kiểu đấy. Làm gì thì làm cũng phải đúng luật chứ? Mà hơn nữa đáng bao nhiêu đâu mà phải làm? Liệu cái dạ hội kiểu kiểu như thế bán được bao nhiêu vé? Sao không làm chuyến buôn ma túy lậu rồi thong dong cả đời?
Hehe, dù sao tao cũng thấy mày nhanh nhẹn tháo vát, chỉ phải cái tâm không chính. Nếu mày thích tao với mày bắt tay làm ăn?
 
Hehehehe...Hoàng rủ làm ăn hả? Có việc gì ko nói cái anh em còn làm chứ dạo này hết tiền rồi. Nghe Hoàng nói thế này chắc làm chuyến xuống Lyon lĩnh giáo nhỉ?
Còn về thằng Sơn thì thằng Hoàng nói sai rồi, Pins nó làm vé cũng ko phải để làm giàu, chỉ để vui vẻ, thỏa cái tính giang hồ của nó, và để anh em có vài tấm vé đi mời các em, thêm nữa có thể cũng kiếm đc cốc cafe. Và mày nói nó tâm ko chính thì càng sai. Cho mày vài ngày để tự bào chữa...
 
Chúng mày càng nói càng thối, biêu riếu anh em thế à [-x
 
Chú Hoàng béo nói thế là không được, không hiểu anh em [-x . Tất nhiên là tư tưởng làm đúng luật của chú là không sai, nhưng mà chú lại đi so sánh khập khiễng giữa cái việc giúp anh em có tấm vé vào xem chương trình "7 sắc" với lại cái việc làm vé lậu bán ăn tiền, thậm chí đi buôn lậu ma túy !!!! Thử hỏi nó đã kiếm chác được gì từ mấy cái vé đấy chưa ?

Chú phải xin lỗi nó đê....
 
Hê Hê
Em vừa mới đùa 1 câu mà các anh đã hùa vào thanh toán em rồi. Ai chả biết mấy cái vụ đấy của anh Pins, nhưng mà tại sao không nghĩ đến những vụ làm ăn lớn hơn? Nhân đây em xin nêu 1 ví dụ mà đáng ra là với 1 tư cách T2 anh em phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải.
Ở VN bây giờ theo tao được biết thì internet ADSL bây giờ đã bắt đầu tràn ngập vậy tai sao không chịu thuê 1 đường rồi làm server chia cái đường đấy ra mà làm công lấy lãi. Chỉ yêu cầu 1 mức độ quản trị mạng ở mức bình thường. Các chú sẽ hỏi là làm cái mạng thế nào? Đúng là bây giờ bảo rằng mắc dây dợ thì hơi lằng nhằng thật, vậy tai sao không làm mạng không dây? chỉ phải đầu tư khoảng 150$ cho 1 rounter và 1 bộ tăng sóng thôi (dùng được cho các thành viên trong bán kính khoảng 300 m, nhưng với bộ tăng sóng có thể đến được gần 500 m). Với 1 mạng như vậy các chú phải trả tiền thuê là 1 triệu 1 tháng, nhưng các chú cũng có thể thu được từ những thành viên trong mạng khác ít ra thì cũng phải 200.000/nguời (internet nhanh, xài no limit, làm gì mà chả có người ham). Xem ra với 1 mạng nho nhỏ như vậy có thể các chú dành ra được vài trăm đến 1 triệu 1 tháng rồi! Ngành công nghệ thông tin nước ta vẫn còn đang phát triển, luật lệ còn lỏng lẻo (nhất là luật bản quyền) cho nên các chú có thể thoải mái mà làm.
Hì, nhưng mà mấy cái trò này cũng chỉ đủ tiền đổ xăng với hút thuốc thôi, còn muốn kiếm thêm được nhiều tiền hơn thì phải.... HỌC
 
Dạo này lâu không vào, em góp ý anh Hoàng tí nhé, anh dạo này nói năng nó cứ chối chối thế nào em nuốt đếch trôi. Em yêu cầu anh hoặc nghiêm túc hoặc đùa cợt thì rõ ràng ra nhé. Mà dạo này anh hay chê bai tư duy của mấy thằng trong nước quá, làm bọn em mất hêt cả tự tin....

Ah mà nhìn đi nhìn lại thấy anh khai báo sai cái pờ rô phai anh ạ, trường cấp 3 của anh là trường ams, chứ không phải Université Claude đâu anh nhé, anh dạo này tư duy tiến bộ quá thành ra hơi đãng trí:))

Nói thêm tí: hồi xưa không có tiền, anh em lao động khổ sai cái vụ bảy sắc cầu vồng với thắm sắc cầu vồng vui phết, anh có nhớ không? Hồi đấy anh cũng dùng vé giả.. anh nhỉ? :))

Còn về vụ làm ăn, thiết nghĩ anh Hoàng gửi về cho bọn em một cục, bọn em mở hẳn Khách sạn cho oai anh ạ. Khi nào anh về nước bọn em dọn một phòng bày trí cực đẹp, cực lãng mạn cho anh với iiuu luôn.. Thế nhé, anh cứ gửi tiền về đi... Em thay mặt lớp cám ơn anh lắm.. vô cùng cám ơn...
 
To Hoàng: Thứ nhất: bỏ cái giọng chú chú anh anh đi nhé.
Thứ hai: Mày nói làm ăn nghe tưởng dễ nhỉ? Nghe mày nói như kiểu anh em thằng nào cũng có đầy tiền có vốn rồi ý. Cái gì mày cũng nói vài trăm $. Mày tưởng cái đó là vài trăm đồng à.
Thứ ba: Mày nói thì dễ, sao ko về nhà mà làm?
Nghe tất cả những gì mày nói tao thấy mày còn phải học nhiều lắm.
 
Các chú bàn luận tốt đấy.
Nhưng thằng Hoàng công nhận là mày hơi tối...mày học IT đến năm thứ 3 rồi mà xui anh em làm ăn như là dẫn anh em vào chỗ tối...Mày phải hiểu là ở Châu Âu dùng mạng ko dây còn chưa đến đâu nữa là VN. Ừ thì mất tiền mua cái router và bộ tăng sóng thì cũng ko khó lắm...nhưng mà trong bán kinh 500m thì có được bao nhiêu người dùng internet...mà muốn dùng ko dây thì chính người dùng cũng cần một cái cạc mạng ko dây luôn...tao nghĩ là dân VN chưa đủ giàu để có thể ham những điều này. Cách làm ăn này của mày quả thật ko ổn. Quá nhiều thứ mày chưa nghĩ đến Hoàng ạ.
Đúng như thằng Kiên nói là mày nên đi học thêm đi.
Nhưng tao công nhận là mày có ý tưởng được nhưng mày chưa xét kỹ mọi khía cạnh.
 
Thì là tao nêu ý tưởng vậy thôi, tất nhiên làm ăn, kiếm tiền thì tất nhiên là có khó khăn rồi. Nhưng tao cảm thấy cái này có thể thực hiện được. Thật ra khoảng 2 triệu đối với chúng mày ở nhà thì hoàn toàn có thể có được chứ? Chỉ cần nhịn ăn nhịn tiêu khoảng vài tháng thôi. Hơn nữa cái mà thằng Tuấn Lãnh nói thì tao hoàn toàn không đồng ý, cái bán kính 500m tức là 1 vòng tròn đường kính 1km làm gì không kiếm đủ chục đứa gà? Còn ở Châu Âu cái vụ này vẫn chưa phát triển vì chúng nó sống quá độc lập, không ai muốn dây dưa đến ai cả. Nhưng mày thử vào những công ty cỡ trung bình (có khoảng vài trăm cán bộ, tức là vài chục đến vài trăm computer, tùy theo ngành) mà xem. Bây giờ chúng nó chuyển sang dùng mạng không dây gần hết rồi (dỡ tốn kém hơn!!!)
Xin các anh em góp ý, những gì em nói hoàn toàn nghiêm túc!
 
Hai chữ "tốt lắm" bây giờ tao thấy hợp nhất với mày Hoàng ạ...
Mày về nhà mà tìm đủ chục con gà, công ty vừa vừa có khoảng vai chục đến vài trăm computer, rồi mà tự làm...
Chuyện của mày để tao gửi lên Fpt làm chuyện hài kiếm được hơn là ý tưởng làm ăn.
 
Tôi cũng nói rồi, và rất nghiêm túc, Hoàng gửi tiền về cho anh em, rồi bọn tôi mở khách sạn doanh thu cho lớn, có khi đè bẹp dí cái đê u ấy chứ :))
 
Back
Bên trên